1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ui! thi tốt nghiệp thế nèo !!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi ko_tin_ai_het, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    mọi người ui! thi tốt nghiệp thế nèo !!!!

    văn thì ko chép được (giám thị khìn wé) lại vào bài Mảnh Trăng Cuối Rừng (đề 1 ) nên bốc phét nó cũng dễ .nói chung là ok.
    còn hoá thì ui ui ui .............ngon wá.....dễ wá....
    hy vọng mai cũng như thía
    pà con chia sẻ lào
  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ôi mảnh trăng cuối rừng gặp em nguyệt thì dễ quá còn gì nữa..... Chắc là mọi người đều làm bài tốt thôi.....
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    vâng
    chắc là pà kon làm được hết hả????
    aodai với cả XX ????????
    fan_mytam????????????
    bonghongthuytinh410????????
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Mấy ngày hum nay chả lên mạng dc,(díu có xèng) mà gọi điện cũng chả gặp,thi cử thế lào hả mấy đứa.
    Nhớ wá thể
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hix,aodai có mặt
    Văn thì vào "Mảnh trăng cuối rừng ",tìn iu tìn đương nên bốc được ,nài,có ai bốc được chi tiết " sợi chỉ xanh óng ánh " ko? aodai viết " màu xanh là màu hi vọng ..." ,đấy,chuối chuối 1 tí nhưng mùh nó dài
    Hoá hết ( đề 1 ạh ) ;;)
    Địa cũng hết
    Sinh thì....đến phút cuối cùng rồi mà còn bị " xoè tay ra " xầu hổ quá,đáng lí ra là được 10 rồi đấy,hì
    Tình hình của xauxi khả quan hơn,nhở
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ờ...tớ mờ lị...tớ qua cả 4 môn mà chưa dính dáng gì tới giám thị đâu nhé...cả nhà vỗ tay khen tớ đi chứ....
    Văn thì khá ngon lành.....mặc dù là tớ mang nhầm tài liệu ( tớ cứ đinh ninh là Mùa lạc mí đau chứ )...tớ cũng viết Mảnh Trăng Cuối Rừng...hơi bị tuyển...có ai cảm ơn tác giả như tớ ko?
    Hoá...tớ làm đề 2 mặc cho bạn Chuyên Hoá làm đề 1...tất nhiên là vẫn ngon rồi....
    sáng nay thi địa...tớ thừa thời gian để tìm tài liệu cho bạn ngồi cạnh nữa cơ mà
    còn chiều nay thi Sinh éh....trong khi cả phòng tớ bị thu toàn bộ tài liệu thì tớ vẫn chép ngon...hehhehhe....tớ chép xong nhưng mà tớ cũng biết tương thân tương ái cho bà con lắm nhá...tớ chép xong là tớ cho bọn xung quanh chép cùng...ôi...tớ tốt quá...thưởng cho tớ đê nào......
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    oe 2 mod nì tình hình hum nay khả quan gớm ,ko tin ai het ngồi ngay cạnh giám thị số 2 ka ka dek làm được rì nhưng chắc vẫn ko dưới trung bình ( giám thị khó tính ghê) nhất là mấy bà ở trường Lê Ích mộc ý (mìn dek bít trường nì)
    **************
    câu chuyện ngoài lề của mod Hạnh (đảm bảo mod chưa bít )
    theo bạn Hà ngồi cùng phòng bạn Hạnh kể lại rằng :
    hum nay thi Sinh bạn Hạnh nhà ta được " vinh dự " ngồi ở bàn đầu và dĩ nhiên là lúc bạn Hạnh đang quay .......thì ông giám thị 1 xuống phía dưới nói với ông giám thị 2 là :
    GT1 : này này trong tay đấy ... có bắt ko ? (vừa nói GT1 vừa chỉ tay vào bạn Hạnh)
    GT2 : để cho nó chép nốt 5 phút nữa rồi bắt .
    rùi 2 ông nhìn nhau và cười ........ ........CHUỐI
    và ........hình như pé Hạnh bị bắt 3 lần .......hic hic ......
    câu chuyện trên có thật 100%
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    há há....Na ơi....đầy chuyện còn hay hơn....pé nhờ...
    có ai như tớ ko....đang tìm tài liệu cho con bé ngồi cạnh, thầy giám thị 2 ra gõ bàn : '' lát nữa làm việc tiếp đi em....Giám thị hành lang đến kìa ''.....và trong khi giám thi hành lang đang cố soi vào ngăn bàn tớ ( với ti tỉ ruột mèo nhá ) thì thầy giám thị 2 đứng...che cho tớ .....và buôn cùng giám thị hành lang....sau 1 thời gian ngắn chừng 3 phút thì thầy ý gạ cô ý ra cửa ra vào đứng nói chuyện...cho mát ( và cho tớ chép tiếp ).sau đó thầy hỏi tớ : có đủ tài liệu chép chưa? nếu chưa thì bảo thầy, thầy đưa tài liệu cho mừ chép nhé ...hehhehe....thầy lại còn hơi bị phong độ nữa chứ....thầy là TRẦN PHƯƠNG - Nguyễn Trãi
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hè hè,ai bẩu thế nào? tớ mùh bị bắt đến 3 lần thì còn gì là tài liệu để chép nữa
    Chiện là thế này,lần đầu tiên ông GT1 ra chỗ tớ hỏi " cái gì trong tay thế " ,tớ mí bẩu là " thầy ơi câu này em chưa học ",,xong rùi ông ấy đi chứ đã bắt đâu
    Lần 2 thì ông ấy thỏ thẻ " xoè tay ra " ,hix hix,còn mỗi nửa câu nữa thôi mà ko cho người ta chép nốt lấy điểm 10,hí
    Nhưng nói chung tớ được 2 bác giám thị chăm sóc kĩ , từ lúc vào cửa,chẹp,bác zai mùh khó tính hơn mí bác gái lần trước
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    àh ừh....mấy bác gái già rồi nên chẳng bon chen...thế 2 bác trai có đẹp trai ko bé ?

Chia sẻ trang này