1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ui! thi tốt nghiệp thế nèo !!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi ko_tin_ai_het, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    ở hụi đồng thi Thái PHiên dek có pác giai nèo đẹp giai như ở bên ấy đâu XX ạ
    toàn những .............
    thui để mai nói ko thì người ta nghe thấy thì chít .........
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    =============
    Đẹp trai để làm gì thế hả em? Xêkô cho anh 1 cái nào!
  3. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hehe, nghe sự tích đi thi tốt nghiệp vui thật đấy.. Hình như finish ngày thi thứ 2 rùi sao ý nhỉ???
  4. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 12 năm học đã chấm dứt vào hồi 16h5 ngày 4-6. Hôm nay tui có mặt trên ttvn để tường thuật lại 3 ngày thi căng thẳng nhưng cũng có rất nhiều điều hấp dẫn. Ngày thi thứ nhất được bắt đầu bằng môn Văn một môn mà đến 95% là bốc phét và 5% là để quay tài liệu ( lý thuyết ). 11h đêm ngày 1-6 ( trước khi thi 1 ngày ) con bạn báo đề Văn cho mình, nào ngờ hôm sau phát đề thi mới giật nảy mình ( rơi cả phao ) ---> lệch tủ. May sao trong túi mình còn có Hemingway, vậy là quyết định chọn đề 1, chấp nhận bài văn bốc phét. Lại một lần nữa gặp may, bài " mảnh trăng cuối rừng " là đề tài tình yêu, mà tình yêu là sở trường của mình ---> bốc phét hết 4 mặt giấy ( 1 thành tích từ trước đến nay chưa bao h xảy ra ). Đến chiều thi môn Hoá, đề dễ quá không nói nữa. Sang ngày thi thứ 2, một ngày mà phao có thể dải từ cổng trường Thái Phiên đến ngã năm mới hết. Môn đầu tiên thi Địa, vừa cầm đề trên tay , ngồi chơi 15 phút sau đó bắt đầu giở phao chép sạch TDMNPB. Sau đó nhòm mấy đứa ngồi dưới phần bài tập. Chiều là một môn thi mà đến 99% số người trong phòng thi phải cầm " ruột mèo ". Dám thị 2 quá khó tính trong khi đó bà giám thị 1 phòng mình bị cảm cúm, 5 phút lại ra ngoài xì mũi. Trong khi đa số các member trong phòng thi bị bắt thì mình lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ( chắc tại mình ngoan ngoãn ), nào ngờ " dê già đóng giả cừu non " mình chép hết cái đề 2. Còn ngày thi thứ 3 là một ngày nhẹ nhõm ( vì không có gì để mang vào phòng thi cả ). Môn Toán qua đi khi mình được thằng HSG Quốc Gia đáp bài, nhưng còn 5 phút cuối mới phát hiện là sai bài 5 --> mất oan 1 điểm. Còn chiều thi cả 2 giám thị đều coi dễ, chỉ cần 15 phút mình đã chép xong. Vậy là 6 môn thi đã kết thúc với 5 môn mình đi chép, còn 1 bài thì tự làm ---> một kì tích để các đàn em học hỏi
  5. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Ừm. Tui cóc đầu tư, tui cóc mong được loại giỏi.
    Văn, máu me bốc phét nổi lên, chọn Việt Bắc rồi box fét từng chữ một, cũng được sang tờ thứ 2. Tạm ổn
    Hoá, 30'' thấy bọn xung quanh làm đề 2 vẫn cặm cụi xin tờ thứ 2. May mà mình nhớ aminoaxit với cả kim loại kiềm. Tạm ổn
    Ngày thứ 2, sáng dậy, mẹ hét :"Phao này, cặp này, thẻ học sinh này, hôm nay phải cẩn thận đấy con ạ!"
    Sáng Địa, cũng bốc phét (mình tài bốc phét thế, những môn người ta không bốc phét mình cũng bốc phét). Nhưng đến chỗ không bốc phét được, mình nháy bác gái ngồi đằng sau : "Cô cho em chép, em chỉ cần được 5 điểm thôi ạ" Thấy thằng học sinh tội nghiệp mắt mũi thì kính cáp, bác gái gật gù. Tất nhiên mình chả dại ăn 5 điểm.
    Chiều Sinh, phao dắt bộn hết cả người. Ông giáo Lý Thường Kiệt tóm hết lũ xung quanh làm mình mặt đần ra. May sao bác giai cũng tha cho mấy phút cuối.
    Ngày thứ 3, sáng toán. 1h30'' ngồi đọ kết quả lũ xung quanh, đúng hết --> ngồi chơi (con 5 iem làm mò cũng ra đúng)
    Chiều Anh, 20'' cặm cụi, thêm 10'' chép ra tờ nháp đáp cho mấy thằng xung quanh rồi ngồi chơi, bà giáo còn khích đểu mình (bả không nghĩ là đề nó dễ và ngắn thế)
    Nói chung là ổn tất
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ....6 môn của tớ cũng khá tốt....có điều là giờ...cả nhà mình ăn chay niệm Phật ( hoặc Cầu Chúa - ai theo đạo Thiên Chúa ) để cầu cho tớ được ít nhất là 7 điểm môn Văn nhá...tớ hứa là tớ sẽ tạm biệt món kẹo mút trong vòng 1 tháng ....okie?
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Mình làm chán không chịu được. Chắc trượt tốt nghiệp!
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    khổ...bác thì toàn đi chơi, làm sao chăm như em được mà đòi đỗ nhỉ....túm lại là bác phải chấp nhận số phận thôi..
  9. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    góm các vị tiền bói làm bài tót thế còn gì ... cung hỉ cung hỉ kiểu này cn họp box chắc bọn đàn em đ­uợc an khao ròi nhỉ mấy bác nhỉ ...( nhât là sis XX ) .
    hum qua em luợn ra cỏng truờng mình thám thính tình hình ... thấy mọi nguời thi xong làm ăn ỏn ỏn nên phởn .... ki­ểu này năm sau đến l­uợt mình chắc cũng ngon ăn ... có gì mong các bác chỉ giáo nhá
  10. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0

    Vâng buổi sáng trước khi thi tốt nghiệp môn văn , giới học sinh xôn xao vì Mùa Lạc và Đất Nước ( Nguyễn Đình Thi) . Sự thực là thế này : Tối ngày 1-6 , khoảng 10h30 tui đang thiu thiu ngủ bỗng chuông điện thoại reo :
    D: A lô
    N : N đây , D hả
    D : ờ , làm gì mà điện muộn thế , để tớ còn ôn bài chứ , làm phiền quá , mai thi rồi
    N : Phiền cái con khỉ biết đề văn chưa , lộ rồi đấy ??
    D : Thật hả , hay wá , làm sao mà lộ , đề thế nào bà nói tui nghe xem nào ???
    N : Có 2 đề để chọn ( cái này thì đúng ) . Bọn lớp mình gọi điện báo cho tui , thằng B , bác nó làm trên sở mà , bác nó bảo thế .
    D : MK , nó có ông bác quý hoá thật , thế đề thế nào vậy , nói nhanh xem nào ?
    N : Đề 1 : so sánh Heminhuê và Lỗ Tấn
    D : Cái gì cơ , thằng nào cho đề mà ngu thế so sánh cái quái gì
    N : cứ chép đi đừng hỏi , bài văn là Mùa Lạc
    D: Mùa Lạc có phải là cái bài có thằng gì gì thổi sáo không , cái thằng mà thằng Huy THuận lớp mình nó đóng chứ gì
    N : ờ đúng rồi , có chép luôn đề 2 vào ko
    D : chép cho nó chắc . bà đọc đê
    N : Câu hỏi phụ là đọc thuộc bài Tây Tiến , còn bài văn là Đất nước của Nguyễn Đình Thi , xong chưa ,
    D : Ok !!! Cám ơn nhá , thế này thi đỗ mẹ nó loại giỏi rồi còn gì
    Cụp
    Thế đấy ! Sáng hôm sau vào phòng thi với túi trái là Mùa Lạc , túi phải là Đất nước , Heminguê , Lỗ Tấn và Tây Tiến thì cho vào sau đít . Yên tâm.
    Đề về , nhìn xa xa thằng bàn trên thấy đề có trích dẫn đoạn thơ , chắc đúng đề rồi .... sướng . Ơ nhưng mà cái bài đất nước có phải thơ lục bát đâu nhỉ , chết rồi , Việt Bắc . A đề phát đến chỗ mình rồi , sao chẳng thấy thằng nào là Lỗ Tấn , Tây Tiến đâu rồi , vậy là chúng mỗi câu Tảng băng trôi của Hêminguê , đứt rồi , trong túi chẳng còn gì ...
    Ơn trời mấy môn kia thì làm cũng tạm tạm , sinh, địa , hoá mỗi môn thừa có 30 phút , toán thì 15 phút có điều sai bài 5 , anh thì mất 15 phút + 10phút chép cho mấy thằng xung quanh.
    Chắc là đỗ rồi => yên tâm , kể ra đi thi tốt nghiệp cũng vui

Chia sẻ trang này