1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ui, vào đây chia sẻ với tui đi...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui, vào đây chia sẻ với tui đi...

    Chắc mọi người sẽ đồng ý với tui là khi tốt nghiệp ĐH xong rùi mà kiếm được cho mìính việc làm đúng chuyên môn là 1 hạnh phúc lớn phả không? Tui cũng vậy, tui đang l2 1 Hướng dẫn viên Du lịch, 1 nghề mà ai nghe wa cũng bảo là sướng, được đi đây đi đó. mà đúng thế thật, tui đi nhiều khủng khiếp, tháng thấp điểm thì cũng đã 2 tours/ tuần rùi. Và thế là điều đau khổ nhất của tui đã tới... Người bạn gái của tui đã chia tay ngay từ khi tui mới lò dò vào học ngành Du lịch. Sau đó là 2 người nữa đã say goodbye mà lý do chỉ là vì tui đi hoài, chẳng có thời gian để săn sóc cho ai cả. Chẳng lẽ cứ gọi ĐT hay hẹn ra chat hỏi thăm sức khỏe và nói lời tâm tình ở 1 nơi xa xôi nào đó...
    Buồn we' trùi luôn, đã ăn hết 3 cái đám cưới của những thằng bạn, con bạn thân nhất rùi, mà so vẫn cứ đi 1 mình?

    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chời chời, cha nội này hiền ghê !!! hé hé, để tui chỉ cho 1cách nè, kiếm cô nào nhìn vừa mắt của ông , sau đó ráng xuất hết chiêu thức ra tán cho đổ gẫy luôn, nhớ là cô ấy phải làm chung ngành nghề với cậu nhé, chứ không chung ngành thì sớm muộn gì cũng gút bai thôi.

    Nothing's Impossible !!!

  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cho maybe@ này mượn đất với! Hic hic! Ai hiểu cho lòng tui! sau khi nhà gái dẫn dâu lên thì.......... dẫn dzìa! hic hic! Bỏ tui bơ vơ lạc lỏng trong những đ êm cô đơn,quạnh lòng nhớ tới ..... ! híc híc ! ai hiểu cho lòng tui ( đang đói vì nhớ dzợ)
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời wơi, tình yêu của các người sao mà lãng mạn dzị. Qua đó các bạn cũng đã thấy, 10 chuyện hết 9 chuyện thất bại rồi. Mình nói với mấy bạn bao nhiêu lần rùi, thời buổi bây giờ kiếm tiền khó khăn mà kiếm ghệ thì còn khó hơn kiếm tiền (trừ ghệ "dù"). Cho nên khi đã kiếm được người ấy rồi thì phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chiếm lấy trái tim cô ta, phải làm cho cô ta điêu đứng không thể mở lời chia tay với mình được, như cách cũ tui vẫn làm là tui trao thân cho người ta. Tình yêu mà phải như thi đấu vậy, đừng để đối phương chủ động trước mình, phải lúc nào cũng đưa họ vào thế bị động thì mình mới làm chủ được trận đấu. Cố gắng lên nha các bạn.
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To : quyvotinh ông đừng có làm thằng boysaigon sợ chứ(nó còn con nít lém)
    To : boysaigon Theo tôi thì chẳng qua họ ko hiểu ông mà thôi vì chẳng có gì là ko thể chấp nhận cả(trừ những thứ ko thể chấp nhận được)nhất là cái nghề của ông nghề đó đâu có gì đâu mà ông cũng đâu có đi được cả đời,phỉa ko?
    Nếu đã yêu nhau thật lòng và thông cảm cũng như hiểu cho nhau thì họ sẽ chấp nhận nghề của ông vì xét cho cùng,ông đi như vậy cũng là để lo cho tương lai của 2 đứa mà thôi,phải ko?.Cứ yên tâm đi rồi ông sẽ gặp được người hiểu cho nỗi nòng của ông thôi- GIẦY DÉP CÒN CÓ SỐ NỮA LÀ NGƯỜI-
    CHÚC ÔNG SỚM GẶP NGƯỜI HIỂU ÔNG
    CHIT mà cũng có chồng sao...???hahahahhaaaaa
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To huynh Pikou: Cám ơn huynh nhiều nghen, nhưng cách của huynh đệ xài rùi, cũng dzị hè.
    To huynh Quyvotinh: Đệ hổng dám là theo huynh đâu, tự nhiên con trai ai lại đi trao thân cho nàng chứ?
    To trai HN: Ai nói tui con nít hẻ? Nhưng cũng cám ơn ông đã hiểu cho tui.
    Nói chung là rất cám ơn các anh em đã hiểu và chỉ cho cách giải quyết vấn đề này của đệ nghen. Nhưng cách của huynh Pikou là cách mà đệ đã từng thực hiện đó, nhưng sau đó thì các nàng đều nói đệ là: Anh đi hoài, ai mà biết anh có thương tui nữa hông...hic hic... rùi: Anh đi khắp nơi dzầy, biết đâu có bồ thì seo? HDV các anh dẻo mồm lém a'...
    Đã vậy còn nghiệt 1 nỗi là cứ đi tour về la` khách người ta quý nên gọi ĐT hỏi thăm suốt, thế là đi chơi với nàng mà cứ lo nghe ĐT của các cô các chị mè...
    Kể thêm cho bà con nghe 1 chuyện nè, là hồi Tết đi tour từ mùng 2 đến mùng 9 mới về, quên qua nhà nàng chúc tết, thế là...hehe...ủa quên...hichic, gut bai mai lốp.
    Các huynh đệ, muội, tỷ ui, có ai thích làm mai hông?
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Trời !! Sao tội nghiệp dzữ dzị nè??? Còn tui thì lúc nào cũng khổ lắm ông ạ, tiền đâu hông thấy, toàn thấy tình dí chạy bở cả hơi tai vẫn không thoát !!!

    Nothing's Impossible !!!

  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... tội nghiệp anh Boy wé. Em thì... còn con nít wé, hổng bít làm seo hít. Hì hì... Cho nên là thông cảm thui, chứ hổng có chia sẽ được gùi...

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chit ui, Chit đã ấm rùi
    Nhìn trai HN bùi ngùi thân ta
    Cũng nam tử hán mà ra
    Người vui người sướng còn ta ngậm buồn
    Có ai còn chút lòng thương
    Cùng tui chia sẻ...tháng lương suốt đời...
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hehe, ai bảo vớ phải con bé chit là sướng nào
    kid

Chia sẻ trang này