1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ui, vào đây chia sẻ với tui đi...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ Bạn tui đó, má nó tuổi Dần (là cọp cái đó) hơn ban nó 3 tuổi, đúng Tị nhé sinh ra nó là một con khỉ (có thêm Thân ) Em gái nó sinh ra năm 83, mém tí nữa là có Hợi lun nhưng mà nó ra sớm wé nên là cún thui . 25 năm nay vẫn chạy tốt, bền như Electrolux . Bây giờ là thời đại nào? Vấn đề chỉ là tình cảm của hai người ra sao, bản lĩnh như thế nào (để vượt wa những điều mê tín) mà thui. Chúc hai người đó hạnh phúc heng!

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To huynh vetgia@, tui rất biết ơn anh đã cho tui 1 dữ liệu dzô cùng quý giá... Nhưng tui lại théc méc là nhìu người đã dám bỏ wa những điều mê tín ấy, nhưng người mà tui wen biết và nhờ tui hỏi á, lại không vượt wa được cái vòng luẫn quẩn tứ hành xung, rùi tam hạp...
    Mệt wé bà con ui, cho tui lời khuyên đêêê
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thua, dzụ này đành phải để... trời tính thui. Hehehe...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Í dà, hình như là tui phát hiện ga là tui bắt đầu biết yêu hay sao á? Tui cứ nhìn wa bên bàn làm việc của người ta hoài. Mặc dù biết người ta có bạn trai rùi, nhưng tui không thể hiểu nỗi là tui lại nhớ người ta hoài. Thậm chí khi ngủ trưa tui cũng cứ nhìn qua chỗ mà nguyên ben con gái đang say giấc. Đã biết là hoa có chủ mà sao tui vẫn cứ muốn 1 ngày nào đó sẽ được háo nụ hoa này. Hình như mọi người đang ủng hộ tui? Hình như mọi người chung cơ quan đang thương xót tui? Hay mọi người muốntui hãy cứ yên phận là 1 Tour operator chứ đừng xớ rớ qua bên phòng vé máy bay nữa? Sao ai cũng nói là tui còn cơ hội dzậy?
    Hôm nay tui thấy người ta được 1 boy đến đón về tui tức lắm đó. Nhưng chỉ là tức rùi vào WC mà ngồi thừ ra, chứ đâu biết làm gì. Nhìn người ta cười rồi vẫy tay với tên boy kia mà muốn ói máu.
    Nhưng trong lòng người ta tui là 1 người bạn dễ thương và chịu nghe người ta tâm sự mà. Cứ kiểu này chắc chết wé.
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Há há.... Dzụ này còn... thua dzữ nữa! Anh Boy cố lên!!!

    Cassie Love
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm lại thì người ta lại nói là người hôm trước đến rước chỉ là 1 người bạn, hôm đó đón nàg để đi chơi với nhóm bạn cuối tuần. Hình như cô ấy phân bua và cố giải thích cho tui hiểu thì phải... Thế thì sao nhỉ? Có nên mời nàng đi chung xe về không vì nàng đi bộ mà.
    NHưng nhà nàng cách công ty có... 300m, hichic
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    BSG : ông hãy mạnh rạn nên nữa đi.Hãy mời cô nàng đó đi cùng xe bằng lời mời : "anh sẽ đưa em về nhà sau khi.......anh chở em đi tìm cái anh đang thiếu,mà anh thì nghĩ rằng em biết nó ở đâu"Người ta vẫn nói "THÍCH THÌ CHIỀU MÀ YÊU THÌ LẤY" mà.Hãy cố đạt được những gì mình muốn bằng chính nỗ lực của bản thân,đừng bao giờ để ý đến chuyện gì gì tứ hành xung đó nữa nha.Tôi luôn chúc ông thành công.Có gì thì có gửi tinnhắn cho tôi nha CUOIHK@.
    NẾU BIẾT TRƯỚC EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.......
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,sao giống tui dzới cachua dzậy hehhehe,hic,gái đã có bồ

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp william wé,thôi ông cứ quơ đại em nào cũng được :ngoài chợ bán đầy su su,cà rốt,bắp cải,dưa leo...việc gì ông cứ phải chén cà chua nhỉ.Mà tui nghe nói ăn cà chua bị ung thư á....hình như là ung thư tim thì phải

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hahha, zị mà cũng la lớn nữa chứ.......biết đã có bồ mà còn....ráng cưa.............hehhe.....................mà ráng lên will ơi, ráng cưa đi, coi chừng cachua nó thấy tội nghiệp, nó cho tí tình cỏm thì seo....hehhe............
    To cachua: tao nói giỡn nha mậy, mày đừng có lấy Ốc mà quăng tao nha, hehhêh.........
    lovely rabbit

Chia sẻ trang này