1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ui, vào đây chia sẻ với tui đi...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... khỏi nói đi anh ơi. Ăn nhìu, ngủ đúng bữa, đen thui lui... hic hic. Nhìn không khác gì 1 con... heo mọi!!!

    Cassie Love
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là lòng tui bi chừ có biết bao tâm sự. Ngổn ngang bao nhiêu thì hoang mang bấy nhiêu. Trước đây đã từng yêu và tấn công quyết liệt trong thời sinh viên, thì bây giờ tui đề phòng và thận trọng bấy nhiêu. Dù gì thì cũng phải giáp mặt người ta trong công việc hàng ngày, chí ít cũng 2 năm nữa, nếu bây giờ mà vội vã quá cũng không xong. Hồi còn sinh viên, yêi ai cũng được vì có nhiều cách tránh nhau, ngày nay thì khác, ra vào cũng cách nhau có 3m khoảng cách từ bàn mình đến bàn cô ấy. Chưa nói là hiện nay cả 2 đều đang trong giai đoạn thăm dò, chỉ 1 sơ xuất thôi là đủ để cả 2 cùng khó xử, và biết đâu sẽ làm ảnh hưởng thật nhiều đến công việc của cả 2 người?
    Đã biết yêu là khổ sở thế mà... sao mình ngu sớm thế nhỉ?
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu tới được thì tới luôn đi bác tài, không được thì kiếm đứa khác, có gì mà lo lắng, không ảnh hưởng đến tình bạn đâu mà lo, ông bạn già cua tui ơi ! hì hì

    Nothing's Impossible !!!

  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đúng đó, thời buổi bây giờ mà, quất được là phải quất liền thôi chú.... Cơ hội không đến nhiều lần với 1 người đâu, coi chừng nó sẽ chuyển sang người khác đó. Thí dụ nè, tối nay dẫn em đi chơi rồi nói luôn những điều mình muốn nói. em đã xiu lòng rồi thì dẫn em vào Motel đập vài cái rồi đến 1:45am coi đá banh luôn... Nhất cữ cả đống tiện.
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bản lĩnh đâu mà dắt dzô Motel... chỉ có chồng đẹp trai mới có bản lĩnh thôi ...hehhee..

    Bagai

  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thôi đi,lỡ bể rồi ra đụng mặt vô đụng mặt,ngại thấy bà....rủ đi cafe thử coi có đi không rồi tính tiếp

    Có thể người khác đến với em
    Nói lại những lời ngày xưa anh từng nói
    Chỉ vậy thôi mà tim anh đau nhói
    Sao anh lại buồn?khi em hạnh phúc với người ta
    ]
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có lý có lý, đệ phục huynh will@ cái dzụ này, nói trúng ý đệ wé...
    Huynh will@ này, chỉ vài chiêu hay hay của huynh đi!
    Hanh phuc la dau tranh
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đâu có đưa ẩu tả được,nguy hiểm lắm,tuyệt chiêu mà

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  9. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    hahaha, thấy anh Will xài cái chiêu dẫn đi cafe rồi tính tiếp hơi bị nhiều rồi, mà đến giờ vẫn lặng lẽ đi dzìa ...1 mình

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hêhêhêhê "Suuuuoốtttt đời Willllll mãiiii mãiiiiii là người đến sau........." hahahahahahahahah

Chia sẻ trang này