1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỌI NGƯỜI VÀO CHIA SẺ NÀO

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi vovong_thomo, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovong_thomo

    vovong_thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI VÀO CHIA SẺ NÀO

    vội vàng đi .vôi vàng tìm kiếm
    nắng vàng nhoà ,ký ức xa xôi
    liêu xiêu nhà.tre xanh mướt
    kia bóng mẹ gầy hay bóng quê hương
    có cánh cò bay trong ẩn hiện
    áo bạc mầu ai chạy trong mưa
    sương trắng xoá,rét xe lòng
    thức giấc sớm cha ra đồng vỡ đất
    chị vẫn ngôi đan nón thâu đêm
    bên kia sông đèn ai ko tắt
    leo llét cháy sáng rạng ngời
    lửa hồng soi ấm áp cả mùa đông
    tìm ko thấy tìm hoài ko thấy
    chân mệt nhoài mắt mỏi xa xăm
    hư vô quá ,hẫng hụt qua
    phút trạnh lòng đưa nhẹ vài nhát bay
    vovong_thomo
    mùa đông rồi têt cũng sắp dến nơi rồi mà vẫn fải lang thang kiếm sông ,lại môt cái tết nữa ko co mặt tại gia đình lên tủi thân em viết đại mấy dòng mong các bác cùng chia sẻ với em .ah tiện thể em xin hỏi luôn các bác la post hình như thê nào vây. đợt rồi em cũng vẽ vời dược mấy tranh dịnh post lên nhờ mọi người cho ý kiến nhưng mãi mà ko được bác nào chỉ giùm em với........ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI TRƯƠC NHA.........
    ah nếu bác nào cùng cảnh ngộ tết xa quê thì xin mời ăn tết cùng em nha
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nhà Loa tìm lại cái tô píc hướng dẫn úp hình cho người ta biết ngõ up đi chớ...
    Mod miết chi lạ ắ ?!
    Còn đây, chia sẻ với vờ vờ
    Thơ cũng đượm, yêu quê hương, gia đình quá nhở...
    Giá mình có được một phần chút chút như thế thì nghểnh ngảng được cái mặt bầy hầy lên mà nhìn đời như thiên hạ được rồi... Khốn nạn mình thay!
    Nhưng mà là "chạnh" lòng, chớ không phải "trạnh" nhắ!
    Nói túm lại: Là có thằng còn tènh téng teng - hèn hén hen hơn bạn nhiều, than thở cỡ này cũng chưa xi nhê lắm - Vui sống tiếp đê!
  3. vovong_thomo

    vovong_thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác NHIỆT . heeeee chảng qua em buồn thi hóng hớt vậy chứ thơ thẩn gi f dâu. ma cai vụ thư pháp của bác loa_ken_den thì sao nhỉ. em chi dám xin có mỗi hai chữ mà sao bác xin nhiều thế em thấy cái tự (mạc cầy lê thê ) của bác cũng ok dấy . mình thích thì mình xin bác ấy chứ cần chó gì fải dể ý dến thiên hạ nói gì em chỉ băn khoăn là ko bác loa kèn co chịu cho bac s với em mấy chũ dấy ko. em kinh bác một ly nhể
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ặc!
    Được!
    Bạn này chơi chữ có khí fách!
    ... Cụng!
  5. vovong_thomo

    vovong_thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ấy chớ bác dừng nói em chơi chữ tội cho em . em la con nhà nông dân mà co sao thi em nói thế thôi no hoi khó nghe tí nhưng mà nó là sự thật. hôm nào co dịp dến chỗ bác loa nhất dịnh em sẽ xin bác ấy hai chữ dó còn thằng nao nói em chổng mông vào nghệ thuât thì nó sẽ bị ngệ thuật fụt toẹt vào mặt mấ mảng mầu ....hee ok chứ bác NHIẸT kính bác

Chia sẻ trang này