1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người vào cố vấn cái nhểy !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi THIEN_AC, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    tên rut này dạo này lộng quyền quá nhỉ lúc nhuhoang đi vắng thì cưa cẩm hết người này tới người nọ tui còn chưa hỏi tội ông rut dám cưa cẩm vợ iu quí của tui đâu nhé bỏ cái thói 35 đi ngay
    mãi yêu người dù bao cách xa tình này xin dâng mãi cho em............
  2. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui ! Các bác nói thế..................iem thiết nghĩ ............iem bị Rut "nừa" hả ? hu hu-----------> "thằng đấy nó ở nhà quê có vợ roài ". Chẳng lẽ lời bài hát kia lại đúng sao ?
    Chuyen gia choc ngoay
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thương mỗi SC thôi. Càng ngày tớ càng thấy SC tội nghiệp. Dù đã có một thời gian SC anti GĐQQ, nhưng GĐQQ biết rằng, về cái tâm thực sự thì SC tốt với GĐQQ lắm. Khổ thân SC quá! Rut kia, chú làm ăn kiểu gì thế, trong khi SC luôn miệng "anh iu, em iu", thế mà chú lại.....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chú lại nói thế rồi tính tôi vẫn vây tạo được quan hệ tốt với mọi người cho nên bây giờ cũng rứa ko tin thì vào đây xem nhé .Khách quan đấy
    Mọi người vào đây để xem lại con người của Rut 5 năm trước nhé
    http://www.ttvnol.com/forum/t_218233/?0.5416945
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chẹp oánh nhau to, pà con ui hờ...chả hiểu kiểu này thì huynh đệ tương tàn sao lạ ra thía này
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don't let me drop. Love me, don't ever stop!!!
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Điểm đáng sợ là chú có cái vỏ bọc của 5 năm trước. Đúng là 5 năm trước chú rất đạo hạnh, tử tế. Bây giờ thì khác rồi, đất trời còn có thể thay đổi nói gì đến chú.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chú có biết câu : " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ko hả " tôi là từ trước tới nay vẫn như vậy chả thay đổi gì cả !
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  8. girl_love_gun_and_rose

    girl_love_gun_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng hơi bất bình đấy bác ạSao bác nỡ nòng nào mà nhân lúc SC nó đang bận công bận việc bác đi với người khác .Bác nỡ nòng nào khi mà SC đang tích cực giảm cân vì anh iu của nó .
    Tuy nó anti cháu thật dưng mà nghĩ đi nghĩ lại cháu vẫn thấy cần lên tiếng,hehe...
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa ! BĂc 'Âu có phỏÊn bỏằTi nhỏằ? có mỏằ-i thỏng em bỏằ' nĂo nhà chĂu hót linh tinh 'ỏƠy chỏằâ
    Nhơn cĂi gơ ! muỏằ'n chỏt hỏÊ !

Chia sẻ trang này