1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người vào đây chia vui cùng anh Lê Dũng nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi phamhoangle, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây chia vui cùng anh Lê Dũng nào

    Tham gia T5 mới được hơn 2 tháng , mặc dù chưa làm việc nhiều cùng CLB , nhưng có những người khiến tôi vô cùng khâm phục ,không phải chỉ bởi taì năng mà còn bởi tâm huyết của họ với CLB .Từ ngày vào T5, được tham gia hoạt động , được trao đổi giao lưu với mọi người, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều cho bản thân . Nhiều lúc tự hỏi : mình vào T5 để ******** nguyện mà thực ra không biết ai ******** nguyện cho ai ....

    Từ đáy lòng tôi muốn làm điều gì đó .Có thể đơn giản chỉ là khao mọi người một bữa lẩu , như thế cũng là vui rồi . Và rồi cơ hội đến .

    Hôm đó là thứ bảy ,sau khi đi sinh nhật thành viên ,dù đã muộn nhưng mọi người vẫn rủ nhau đi uống cafe. Đang trong lúc bàn bạc sôi nổi cùng mấy bô lão về trận đấu
    Man U ?" Chelsea , tôi chợt nảy ra 1 ý . Đây là cơ hội để mình được mời mọi người một bữa lẩu , để tỏ lòng cảm ơn với mọi người và cũng để các thành viên có dịp gặp mặt đông đủ vừa ăn uống vừa trò chuyện .
    Ý tưởng đó của tôi đã được anh - một người cũng đang trăn trở vì chưa được khao CLB ?" ủng hộ hết mình .

    Sau khi 2 anh em bàn bạc , chúng tôi đã quyết định : Ai thua ?ođược? mời CLB một bữa .
    Nhưng ý trời không cho tôi được thực hiện cái điều mong mỏi . Tình cờ thế nào trước khi trận đấu bắt đầu tôi đổi ý , quyết định lấy Man , còn anh cũng thích Chelsea .
    Và tình cờ thế nào hôm đấy Man thắng Chelsea .

    Và thế là tôi thằng , anh thua , anh được khao CLB, còn tôi thì đành tiếc nuối chờ dịp khác .Tôi gửi tin nhắn chúc mừng anh mà trong lòng buồn rười rượi .

    Hôm sau nhìn thấy anh, trông anh hốc hác phờ phạc và hình như vừa trải qua một đếm mất ngủ vì lo lắng .Anh lo lắng điều gì nhỉ ? Hay là anh đang lo vì sắp ?ođược? khao CLB .
    Nhưng không , tôi đã nhầm. Khi tôi nói với anh:
    - Chuyện cá cược anh em mình vui thôi , anh đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ .
    Anh cười :
    - Anh cấm chú nói điều đấy trước mặt anh . Anh đang tính chưa biết khao mọi người thế nào cho hoành tráng . Chả mấy khi .....
    Tôi phân bua :
    - Em biết anh đi làm lương tháng chẳng được là bao, thôi thì anh đã nói vậy em nghĩ anh khao mọi người uống nước trà đá là được rồi
    Anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà mắng :
    - Này , anh nói cho chú biết ,chú đừng có xuc pham anh .Chú tưởng anh ít tiền à ? Mà tiền nong với anh có nghĩa gì. Cái chính là tình cảm . Anh chỉ muốn làm cái điều mà đáng ra anh phải làm lâu rồi , chú đừng có tranh giành với anh .
    Nói rồi anh đi thẳng ,quên chưa trả tiền nước .

    Những lời nói của anh đã làm tôi hết buồn , mà trái lại , tôi cảm thấy vui vì có những người như anh . Anh yên tâm , dù mọi người chẳng ai thiết tha gì ăn uống , nhưng vì anh , mọi người sẽ cố gắng đi thật đông đủ , thậm chí rủ cả gia đình , người thân , bạn bè và nếu có thể là cả người yêu đi cùng cho anh vui .

    Hôm họp xong CLB, lúc còn mấy anh em ngồì lại với nhau , trước mặt anh Sơn , anh
    Hùng, va tôi ,anh đã nói những lời thật xúc động :
    ?o thứ bảy này cả CLB mình sẽ laị được làm việc cùng nhau, lâu lắm rồi mọi người mới có dịp như vậy , rồi cuối buổi mình sẽ mời mọi người đi ăn để thắt chặt tình đoàn kết . Mọi người cứ chọn chỗ nào ăn thật ngon , đắt rẻ không thành vấn đề , dù có phải vay mượn , thậm chí bán cả điện thoại và xe máy , mình cũng cam lòng ?o

    Nói đến đây ,cả 4 anh em cùng khóc .Anh Sơn-Robinson đã không kìm nổi xúc động ,gạt những giọt nước mắt mà nói : " Anh mừng vì chú ít tiền , ah nhầm , ít tuổi hơn anh mà đã nghĩ được như vậy , quả thực chú làm anh xúc động. ?o

    Không khí đột nhiên lắng xuống .

    Anh Sơn nói tiếp : ?o CLB dù đang gặp khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua nó . Anh đang nhìn thấy ở T5 có những thành viên tâm huyết và dám đứng lên nhận trách nhiệm .
    Nếu tất cả cùng đoàn kết lại và cùng cố gắng , mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp . ?o

    Tất cả nhìn nhau , không ai nói câu nào . Mọi người tự hứa với bản thân phải nỗ lực hết mình,cùng đoàn kết để đưa CLB T5 đi lên .

    Phải nói thêm 1 điều , tôi có thiết gì ăn uống , mà nhất là ăn không mất tiền , nhưng chẳng lẽ tôi lại phụ lòng mong mỏi của anh ,của các thành viên khác , chẳng lẽ anh có lòng tôi lại nỡ từ chối ,và chẳng lẽ một dịp tốt cho cả CLB có cơ hội xích lại gần nhau ,tôi lại không đi . Thế hoá ra những gì tôi nói trong cuộc họp rằng tôi sẽ làm hết sức để T5 gắn kết hơn ,chỉ là nói mồm .
    Chình ví thế tôi phải đi ăn .

    Nếu có thể mọi người vào đắng kí tên , rồi có j cho một danh sách những restaurant mà mọi người thấy được , để anh còn biết mà thu xếp .

    Danh sách hiện nay :

    1. Lê
    2.Anh Dũng
    3.Anh Hoài
    4.Chị Diệp
    5.Chị Ly
    6.Chị Trang
    7.Sa
    8. Chi Giang
    9.Việt Anh
    10. Chị Nhung
    11,12 : 2 anh Tuấn
    13 .Anh Hùng
  2. mgup

    mgup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Anh chỉ đồng ý tham gia buổi gì đó mà Dũng khao khi Dũng đưa trước cho anh 100k Lúc đấy đi đâu anh cũng đi, ăn gì anh cũng ăn.
    Thật sự đấy
  4. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có ai đương tâm bóc lột anh Dũng đến độ "bán cả xe máy điện thoại" đi không nào?
    ăn một bữa nào, tháng Năm sẽ khác nào. ăn đê, ăn đê.... Bữa ăn lịch sử, đóng một mốc son quan trọng trong hoạt động của tháng Năm nào........
    Vô cùng cám ơn những tấm lòng vĩ đại
    (Xin lỗi, thực tình iem không định đá ai cả. Nếu có nhìn anh Dũng, hãy nhìn anh ở một cách khác, đừng đem một bữa ăn ra. Không tin, đọc thử lại topic đi. Đừng lên gân nhiều. Em thích câu này của a Giang: xuống với lũ trẻ vì đó là một nhu cầu của chính mình chứ không phải là ban phát tình thương cho lũ trẻ. Đừng có đao to búa nhớn làm gì, hổng giống sự hài hước, hóm hỉnh của các member of T5 )
  5. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Ối trời ơi? Lê ơi em mà làm vụ này thành công chị mời em đi uống café ngay. Còn nhớ hôm lâu lâu rồi, phải mất bao nhiêu tâm huyết, tình cảm + khổ nhục kế mới dụ khị được anh Dũng cho ăn kem New Zealand. Thế mà hum đấy tuổi trẻ bồng bột + không làm chủ được suy nghĩ đã ? vào Trái Đào Tiên ( Lê Thanh Nghị) để ăn cái kem 2k. Zời ạ? tiếc hùi hụi cho đến tận bây giờ?
    Với Tháng năm, ăn uống là chuyện nhỏ, tiền không là vấn đề ( vấn đề là anh Dũng trả tiền). Nếu đã thế mọi người chắc chẳng ai từ chối đâu. Anh Dũng sắp xếp lịch cái nhỉ,xem nào, CN này off toàn CLB rồi, để CN sau đi được không ? Đúng ngày 20/11, ấy thế cũng không được, ngày lễ lớn nên sẽ đông. Vậy để 2 tuần nữa nhé, ngày 27/11, em xem Lịch Vạn sự rồi, đúng ngày hoàng đạo, ăn uống hội họp cứ ngày này mà tổ chức là sẽ thành công mĩ mãn.
    Còn về địa điểm, ý em thì là .. vẫn mong có ngày được ăn trong cái Sofitel Plaza ( nơi mà em nhìn thấy thùng kem Niu Dilân lần đầu tiên ý ). Nhưng chỗ đấy đắt lắm, để sau này khi nào anh ?o công thành danh toại? thì mời mọi người lên sau cũng được. Chắc mọi người cũng thông cảm và chờ anh được. À, anh Dũng ơi, có cái chỗ mà lần sinh nhật anh với chị Nhung ấy. Lần đấy em bỏ lỡ mà tiếc ghê cơ, em nghe nói ăn thì khá ngon, vị trí và khung cảnh thì cũng tạm được, gần 10 người mà ăn hết có 700k thì cũng không đắt lắm. Thống nhất chỗ này được không ?
    Anh Dũng ! Bấy lâu nay em cứ nghĩ nhầm về anh, ai ngờ tình cảm và sự hi sinh của anh cho T5 lớn đến thế, thảm nào không phải lúc nào cũng thể hiện ra được. Hic hic? cho em xin lỗi nhé. Lần này, thể hiện được ra chắc anh cũng nhẹ lòng rồi ra đi thanh thản. Tháng Năm sẽ không bao giờ quên anh đâu, và nhất là em thì càng không thể.Vậy là thời gian tới em không còn được nhìn thấy anh, không còn được nghe anh nói, những lời chỉ bảo rất ân cần? Vì thế, bữa lẩu anh mời em sẽ thật sự cố gắng, sẽ tận dụng hết khả năng bản thân để ăn. Ăn thật nhiều để nhớ anh thật lâu, và cũng để cho anh nhớ tới em nhiều. Huhuhuhuhu?.
    >>> : Bài này hay hơn cả cái topic Góc thư giãn của em cộng lại. Chị đọc 2,3 lần cứ ôm bụng mà cười. Đúng là ?o nhân tài Tháng năm?. Em ạ ! Chị hiểu tình cảm của em với Tháng Năm, chị và mọi người trân trọng lắm. Em đã có lòng thì chị lấy danh dự của mình ra đảm bảo với em là không có ai trong T5 từ chối đâu. Thế nên tháng này anh Dũng mời mọi người ăn lẩu thì tháng sau em cũng chuẩn bị đi là vừa.
    >>> Mocmienvuong : em chẳng hiểu mấy câu cuối của chị nghĩa là gì.
  6. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Anh Dũng quyết rồi , mọi người phải theo thôi , làm thế nào được
    Ý kiến của Sa 27/11 , sợ hơi dầy , chủ nhật tuần này đã offline rồi .
    Có lẽ để 12/11 tức là ngày mai , sau khi bán hàng xong , hợp lý hơn
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vừa thôi em
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Phải công nhận ăn được miếng ăn của Lê Dũng cũng chả ngon lành gì cả.
    Chẹp !!!
    Khổ thân em tôi ...
  9. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thấy rất ngon
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ai cầm nick Mod xoá giúp LP bài post hỏng này nha. Cảm ơn!
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 14/11/2005

Chia sẻ trang này