1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người vào đây giải giúp 2 câu đối này nhớ !!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi godofthedamned, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái loại rượu cúng ấy cỡ nào? Remy hay X.O, hay....?
    Đồ xịn thì 2 chai, dồ dỏm, biến!
    Kệ, coi như mình al2... cô hồn mà uống đồ xịn cũng đỡ buồn. E chừng dạo này đồ dỏm nhiều....
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    há há, em đã bẩu chai 50ml rồi mà ông anh còn hỏi lại, thật thà gớm nhể?! Để hôm nào đong nước lã vào vỏ X.O mang cúng anh nhá
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 11/10/2006
  3. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Ăn mày mà như ăn cướp thế
    Đùa thôi, bác đừng giận
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    bác này nói rõ hay hì hì
    nhưng bác khuôn khổ thái quá, iem không đồng ý
    vì nếu: vũ múa võ như mưa
    thì: tịnh đứng im chẳng lặng
    nếu bác chưa hài cài lòng thì em đổi chữ chết thằng chữ chẳng, vậy thì động chế tĩnh, tĩnh chế động bất biến thành vạn biến, vạn biến quy nhất biến, ít nhất thì cũng được hoà hì hì
    còn phong tựa gió, bác bảo không có 2 nghĩa, em lại giải lại cho bac:
    trước mắt một tên là vũ, to khỏe, võ thuật đầy mình, cố diễu võ dương oai hơn bậc trượng phu ở cái tài võ học múa may, hoàn toàn động, nhất cử nhất cũng động
    chú phong của em, trở mắt ếch đứng nhìn, tựa lưng vaò ( do đối phương di chuyên mà tạo thành) cảm nhận cái sự di chuyển đó, bất thần lắm lấy thời cơ mà bọc lại quyến theo đường quyền như gió lươn, vậy là dựa vào gió mà hoá gió (toàn phong quyền)
    khi tên vũ to khoẻ, diễn õ đến bực cao, ra chiêu ào ào như mưa bay tuyết phủ, tình thế nguy ngập vạn phần (vì chẳng ai mà chỉ máy không)
    chú phong nhà em vội vàng xuyên mây điểm xuyết, nhẹ nhàng uốn lươn, bất thần phản kháng tung chiêu khoát tay, đảo thân tung chân quét trụ...tạm cho là thế (hay bác đâm kiếm, vạn phát xuyên tâm, em vung đao bát quái, hoành trung thiên địa ý hihì)
    đến khi đối phương công mãi, chán, và mệt mỏi rồi ---> vì không có cái biến nào mà hì hì chú phong của em, đã hoá gió, lại mượn hơi của gió, biễn một thành hai, sức cường thêm khoẻ bất thần biến hoá, bão dập mưa vùi ném những hạt nước vỡ toang toác, còn mình thì vẫn ok con gà đen---> đấy là cái sự biến của phong là gió của gió là bão, để chống lại cái vũ thành võ nhưng cuối cùng chỉ quay về đến vũ, bất biến mà hì hì
    giá em được như bác kimdung, viết luôn quả kiếm hiệp thì hoành tráng đấy bacnhở hờ hờ, bây giơbàc đã thấy chú phong của em tựa gió mà hoá gió, lựa gió mà thành gió góp gió mà thành bão chưa ạ nếu chưa thì bấc vác búa tạ đập đầu em ra, chứ iem ngoan cố quá,chào thua bác trước nhẩy hì hì
    bi bi
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Vũ múa võ như mưa ----> Tịnh đứng yên chẳng lặng
    Hai nhị đi song đôi cặp kép ---> Một nhất là đơn độc lẻ riêng
    bácđừng băn khoăn nhiều như thế, cứ lấy tạm câu iem mà dùng, ít ra thì bác cũng đã không cam chịu, vì đối thủ ngỡ họ thắng ngay từ bước đầu, tức là họ đã thua ta ở cái chí tiến thủ không cầu an rùi hi hi, mạnh dạn lên, chứ cứ run rẩy thế, đến bao giờ mới đối được he he
    (hôm nào có câu hay hơn, em sẽ đưa bác dùng, giờ iêm viết thơ tý đã hi hi)
    Được boydienbien sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 11/10/2006
  6. godofthedamned

    godofthedamned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui ko bít gì nhiều lắm nhưng cũng xin góp vài lời:
    "Tịnh đứng yên chẳng lặng" đối với "Vũ múa võ như mưa" xem chừng hơi bị thất thế quá nhỉ ?
    "Một nhất là đơn độc lẻ riêng" đối với "Hai nhị đi song đôi cặp kép" tuy "một nhất" có thể đối được "hai nhị" nhưng mà chữ "là" thì ko đối được chữ "đi" bởi chữ "đi" cũng là động từ mà
    Có gì sai mọi người chỉ bảo thêm nhớ
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tui ko bít gì nhiều lắm nhưng cũng xin góp vài lời:
    "Tịnh đứng yên chẳng lặng" đối với "Vũ múa võ như mưa" xem chừng hơi bị thất thế quá nhỉ ?
    "Một nhất là đơn độc lẻ riêng" đối với "Hai nhị đi song đôi cặp kép" tuy "một nhất" có thể đối được "hai nhị" nhưng mà chữ "là" thì ko đối được chữ "đi" bởi chữ "đi" cũng là động từ mà
    Có gì sai mọi người chỉ bảo thêm nhớ
    -------------------------------------------------------

    hì hì
    câu thứ nhất thực ra nếu người nào tinh ý thì thấy nó không thất thế đâu, vì từ chết được thay bằng từ chẳng, có nghĩa là không cam chịu, và rõ rằng là sự phản kháng đã hiện rõ rệt rồi đấy, cái ý của câu này là khi đối phương động thì ta tĩnh, nhằm khống chế lại thế cục, và cân bằng lại trọng lực để bất thần tiến tới bởi vậy
    khi "vũ múa võ" thì " tịnh đứng im ", nhưng khi vũ đã đạt tới cái "như mưa" thì tịnh cũng " chẳng lặng" động ở đấy, hoá ở đấy, vạn biến trong nhất biến cũng ở đấy hì hì (cậu cứ hiểu nôm na là biển nhiều khi tĩnh lặng, nhưng chính là nơi khởi nguồn của những cơn bão lớn ) hìhì
    còn câu thứ 2, cậu nhìn ra đúng chỗ yêu đấy hì hì ---> cậu giỏi hơn tớ, giống cái bác sota nào ấy, cũng cao thủ phết, nên tớ xin đổi
    hai nhị đi song đôi cặp kép ----> một nhất hoà đơn độc lẻ riêng
    hì hì
    cái từhoà ở đây thậm chí cũng là độn từ, nhưng cũng ẩn kha khá nghĩa đấy, hợp tác với mọi người thật vui, tớ thấy cần có nhiều người giúp sức thì mới chỉnh được
    cám ơn cậu g.... nhé cả bác sota nữa, xin cho thêm ý kiến để chúng ta giải mã được 2 cái câu chết tiệt này hi hi, đợi tin các bác
  8. godofthedamned

    godofthedamned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    boydienbien giải thích thử đi
    Tại vì tui thấy từ "hoà" vẫn không chỉnh lắm thì phải
    Lấy "hoà" để đối lại với "đi" xem chừng vẫn chưa có cái thế chủ động.
  9. godofthedamned

    godofthedamned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy "lẻ riêng" mà dùng để đối với "cặp kép" xem chừng chưa tốt lắm thì phải? Bởi "cặp kép" đi liền với nhau thì có thể đối bằng "riêng lẻ" nhưng bằng-trắc lại có vấn đề trong khi đó thì "lẻ riêng" xem chừng như vậy thì ......
    Có gì sai mọi người sửa hộ nhé
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    quote-godofthedamned viết lúc 13:27 ngày 11/10/2006:
    boydienbien giải thích thử đi
    Tại vì tui thấy từ "hoà" vẫn không chỉnh lắm thì phải
    Lấy "hoà" để đối lại với "đi" xem chừng vẫn chưa có cái thế chủ động.
    [/QUOTE]
    xời ạ!!!!
    cái đầu cậu nó khuôn mẫu đến thế là cùng
    hai nhị đi song đôi cặp kẹp
    một nhất hoà đơn độc lẻ riêng
    cái từ đi trên là chủ động để bước sóng đôi với nhau thôi, vì cái 2 của họ lúc nào cũng chỉ xong xong mà ứ thành một cái được, câu đối này nếu ngẫm sâu thì sẽ thật có một chỗ yêu ( tớ sẽ nói tới ngay đây hì hì)
    trong khi cái từ hoà của tớ nó đã quy tụ tất cả cái nhất cái một thành 1 cái duy nhất, vì đã là số một, đỉnh cao rồi, thì làm quái gì còn cái nào vượt cao hơn hì hì
    trong khi đó cái 2 kia xép về thứ tự thứ bậc chỉ đứng sau thứ nhất, trong khi có yếu ở chỗ nếu không được đi song song, hay mất một cái, thì nó chả thành 2 được nữa, trong khi cái một của tớ vô tư đê, bác hoà bao nhiêu cái nhất, cái một thì em vẫn là em thôi
    cái động của từ đi, tưởng là chủ động hơn, nhưng cái hoà của lại tinh hoa hơn (tự cho là thế nhỉ), vì nó có đủ độ bao dung để hoá tất cả trong một, không đi mà hơn cả đi, không đến mà đạt cảnh....
    trong khi cái từ đi kia là chắp vá, lúc nào nó cũng có khoảng cánh, nó có quyện được vào nhau đâu,lúc nào cũng canh chừng nhau, gườm gườm thằng đứng trên, nó phai liên thủ với nhau mà đứng ở vị trí thứ 2, mong tìm cơ hội lên một, nhưng như thế là chúng tự loại bỏ nhau và chúng không thể hoà với nhau như cái của tớ dược, vì cái cảu tớ phân định rõ ràng, nhưng lại chung quy một mối...vân vân và vân vân...
    bi loi tieng viet, tam viet vo van the da, can gi *****i va gopy, to san sang tiep thu va giaidap, vi chungta hoalam mot thi moi dat den canh gioi cua cai nhat nhi hi hi hi

Chia sẻ trang này