1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người vào đây giải giúp 2 câu đối này nhớ !!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi godofthedamned, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Sota viết rằng:
    há há, em đã bẩu chai 50ml rồi mà ông anh còn hỏi lại, thật thà gớm nhể?! Để hôm nào đong nước lã vào vỏ X.O mang cúng anh nhá
    .....................................
    Ờ, khi cần, nước lã anh uống cũng xỉn. Nhưng em rửa... ch6an em hộ anh được không?
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Sota viết rằng:
    há há, em đã bẩu chai 50ml rồi mà ông anh còn hỏi lại, thật thà gớm nhể?! Để hôm nào đong nước lã vào vỏ X.O mang cúng anh nhá
    .....................................
    Ờ, khi cần, nước lã anh uống cũng xỉn. Nhưng em rửa... chân em hộ anh được không?
  3. godofthedamned

    godofthedamned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ông luonnoiloiyeu nói câu của ông đi để mọi người còn thảo luận
    @boydienbien: "đứng" hình như ko đồng nghĩa với "tịnh" và "chẳng lặng" nghĩa vẫn ko rõ lắm, ko phù hợp với "như mưa"
    còn "một nhất" thì ko hợp với "hai nhị" vì ko có hoàn cảnh cụ thể, "hai nhị" tức có cả nghĩa là hai người chơi nhị đứng song song (do người ra câu đối xem văn nghệ nên chế ra câu đấy), trong khi đó "một nhất" lại ko có nghĩa cụ thể như vậy.
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    godofthedamned viết rằng:
    ông luonnoiloiyeu nói câu của ông đi để mọi người còn thảo luận
    @boydienbien: "đứng" hình như ko đồng nghĩa với "tịnh" và "chẳng lặng" nghĩa vẫn ko rõ lắm, ko phù hợp với "như mưa"
    còn "một nhất" thì ko hợp với "hai nhị" vì ko có hoàn cảnh cụ thể, "hai nhị" tức có cả nghĩa là hai người chơi nhị đứng song song (do người ra câu đối xem văn nghệ nên chế ra câu đấy), trong khi đó "một nhất" lại ko có nghĩa cụ thể như vậy.
    ...................
    Cái câu thảo luận của cậu là do "hắn" giải thích phải không? Hìhì, ra đến HN rồi đó, bảo "hắn" tớ ra giá thế, chịu thì tớ đến tớ giải.
    Hìhì, cái vụ này đơn giản nhưng lâu quá. Không chịu là tớ đi nhậu à!
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chúng ta cùng giải quyết từng cái một nhé hì hì
    "đứng" có nghĩa đen là đứng im, nhưng trong hoàn cảnh một người đang nhăm nhe giết mình, thì đứng ở đây mà quan sát đối thủ, để thấy cái sai mà tiêu diệt thì phải đạt tới cảnh giới siêu tịnh (như cậu xem phim trưởng đấy, lúc thi đấu, nếu phân tâm, mà không tịnh để rồi lại động thì đối thủ nó chả xé xác ra à hi` hi`, vậy thì đứng ở đấy trong hoàn cảnh đối là tịnh, hay siêu tịnh cũng thế hề hề
    còn "chẳng lặng" đối với "như mưa" chẳng qua đều là cái hoá của 2 câu đối, vũ múa võ đến mức ảo diệu như mưa, người tên tịnh đứng nhìn (chôn chân) chẳng lặng (làm sao mà tâm hồn có thể lặng lúc này, xung quanh cũng không thể lặng) và họ cũng phải hành động chứ, cái chẳng lặng bao hàm cái ý sâu hơn, nó cần ở độ cảm được tinh tế, chứ không phải bắt tay chỉ mặt kiểu "cậu té nước thì tớ che", bởi không cần nói thì vẫn phải chắn chứ----> "chẳng lặng" vô hình vô thái, đối với "như mưa" hình thái đầy đủ mà không khuyết, tịnh vẫn chế động, tâm bình mà không loạn, biến cũng không loạn, mà cái được ở đây là đã tự mình thoát khỏi mình, tự mình chế ngự mình, đồng thời chế ngự địch, cái ảo diệu và thâm sâu, đâu phải cú nhìn là thấy, cứ đong là được, nó khác với cái nhìn thấy và đong được ở mưa là thế hì hì
    "một nhất" đối với "hai nhị" (có thể là 2 người chơi nhị, hay hai cái gì gichăng nữa cũng được), nhưng một nhất, đã biến hoá tới vô cùng, có thể hoà đồng được vào cả 2 người chơi nhac( vo hình đối với hữu hình), khi cảm được cái đó, người chơi nhạc thấy như hay hơn, người nghe nhạc lại cảm thấy tuyệt hơn, thế là từ một nhà hát, muôn người cũng chỉ trong một bản nhac, tâm cùng hướng về một bản nhạc, thế là đỉnh điểm của thăng hoa, quy chung về "một nhất" vậy thì hai nhị với một nhất, đã hoá cả vào nhau, và cái đồng thể ấy chiêm ưu thế hì hì
    theo cách hiểu của boy tớ về 2 câu đối này
    vũ múa võ như mưa ---> ý người ra câu đối muốn tìm một người toàn dũng, phẩm hạnh và nhân cách, không thái quá nhưng lại phải chủ động, tiến thoái có suy xét... vậy thì
    tịnh đứng yên chẳng lặng ----> cũng đã thoát đạt được kha khá rồi (vì tớ không học nhơ học lên không cao siêu đâu đấy nhé)
    còn câu:
    hai nhị đi song đôi cặp kép ---> ý của người này muốn tìm ý chung nhân, làm sao có thể hiểu mình, sánh được với mình, để muôn đời là một cặp, nhưng lại đòi hỏi người có trí tuệ và mẫn tâm, điều này quả là khó như vế đôi
    thế thì:
    một nhất hoà đơn độc lẻ riêng ----> lại có ngụ ý để nhắc người kia rằng, đã ở trên đỉnh cao, thì chỉ có môtj người, hoạ của người tài hoa chính là sự đó kị và cô độc, vậy thì tham gì? muốn gì? thà rằng muôn vạn đấy mà quy về một mối, thà rằng những giản đơn để có được đôi...vậy thì, cái song đôi kia, có trơ trọi với cái đơn độc không?
    thế nên, tạm thời hiểu thế, thâm ý mỗi người một kiểu, nhưng dù sao hợp tác với cậu (hay vặn vẹo) tớ thấy cũng thú vị phết hì hì, chúc vui, và đừng bao giờ rơi vào hoàn cảnh câu đối thứ 2 nhé
    lan man quá tớ bị muộn học, có gì nói sau nhé
  6. godofthedamned

    godofthedamned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    to boydienbien: ông viết lan man quá tui ko thông hiểu hết nhưng mà ông làm cách nào cho cái câu của ông nó thực tế một chút. "vũ múa võ như mưa" có nghĩa cụ thể là 1 đứa tên Vũ nó múa võ như mưa trong khi đó thì câu "tịnh đứng yên chẳng lặng" có vẻ ko có nghĩa cụ thể
    Nếu ko thế thì ko thuyết phục được quần hùng đâu
    Cố gắng lên boydienbien, cái ông luonnoiloiyeu ích kỉ quá, đây chỉ là câu đố vui thôi, giải được thì giải, ko thì thôi, ko có phần thưởng gì đâu.
    @luonnoiloiyeu: ko nói cũng được, tui lập ra box này để mọi người nói chuyện cho vui
    KO MỒI CŨNG KO CÓ RƯỢU ĐÂU
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CHƯA BAO GIỜ MÌNH... LƯƠNG THIỆN!
    BẠN THÔNG CẢM, ko mồi, ko rượu thì ko giải, hehehehhehe!
  8. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đối thế này thì lại không đối đưọc ý:
    Lân thương liên như sen.
    (lân, thương, liên, sen tương đương với vũ, múa, võ, mưa)
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì, chủ ý của tớ là giữ hoà khí, chỉ muốn thủ hoà hoặc nhường đối phương, nhưng cậu cứ ép tớ thế, thì tớ sửa câu đối thế này
    Vũ múa võ như mưa
    Tịnh phá im xoá lặng
    cậu thử xem đã vằu ý chưa, nếu cậu vẫn cầu thắng, không thích hoà, thì tớ sẽ vắt óc đập đầu mà giúp cậu như ý hi hi, lấy cái động, đối với cái động rồi đấy, ít ra thì nó cũng được hì hì
  10. godofthedamned

    godofthedamned Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa được
    Ông hiểu nhầm ý tui rồi, vấn đề ở chỗ "vũ múa võ như mưa" còn có nghĩa một sự vật cụ thể còn "tịnh đứng im chẳng lặng" hay câu vừa rồi của ông đều ko nói đến một sự vật cụ thể mà chỉ đối chữ thôi, ngoài đối chữ còn phải giống nghĩa hoặc nghịch nghĩa nữa ("vũ múa võ như mưa" miêu tả một đứa tên Vũ múa võ như mưa luôn)
    Thêm một vấn đề nữa là từ "tịnh" ko đồng nghĩa với "đứng" (ko chơi kiểugiải thích vòng vo để nó ra đồng nghĩa được )
    và câu vừa rồi cũng vậy, chữ "tịnh" vẫn ko đồng nghĩa chữ thứ hai.
    Cố lên boydienbien

Chia sẻ trang này