1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi Người Vào Đây Tiễn Bạn Snowbabay Lên Đường Đi Du Học!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    và ngày hôm này snowbaby đã lên máy bay lúc 5h kém 10 phút và những người trong hội 82 chứng kiến cảnh ra đi đầy xúc động đó (chả thấy Hồng khóc tí nào cười hoài ah) là:EAGLE218,Amber,TV,Tần thuỷ hoàng,paingod,bạch y thư sinh,cô bé đầu gấu.
    Sau đây là tường thuật buổi đi tiễn Snowbaby của chúng ta thành viên rời xa tổ quốc đi cưa trai USA: như trên các thành viên trên đúng 2h10 xuất hành trên con đường cao tốc Thăng Long đầy gió bụi để lên đường ra sân bay nội bài và đến 2h40' thì đến nơi và leo lên tầng hai đầy khổ cực với chiếc thang máy ọt ẹt , tìm mỏi mắt vì nhiều người quá đã thấy Snowbaby đang ôm một anh chàng nào đó (bộ đội nha)chụp ảnh kỉ niệm(hic hic thế này thì bác VTB lại bị mọc sừng lần nữa rùi hic hic).Sau những lời chia tay chúc mừng đầy ngậm ngùi 8 nguời chụp ảnh kỉ niệm đầy thân thiết và mọi người thống nhất là chờ Hồng vào máy bay mới về và ngồi chờ như mấy anh chàng tội nghiệp và amber ,tần thuỷ hoàng,TV đã biểu diễn những điệu cười ghê rợn doạ trẻ con cho em cobedaugau cười no bụng luôn và khi snowbaby sắp xếp vào khu cách biệt thì mọi người đành bắt tay với những bàn tay xinh xắn nắm tay nhau mà như thể chẳng muốn rời(chỉ tiếc là không được ôm hôn tiếc ghê).
    Sau khi chia tay snowbaby xong mọi người ngậm ngùi đi về trong tiếc nhớ.Về tới nơi mọi người rrủ nhau đi ăn kem chua ở lí thường kiệt với sự khủng bố về giấy ăn do đi đường cao tốc đầy bụi bặm kia mà 2 thùng giấy ăn và một cốc nước của cửa hàng kem được dùng làm việc lau và rửa mặt hiiiiiiiiiiii.
    Kết thúc vụ ăn uống xong mọi người kéo nhau về thì chú paingod nhà ta đèo cô nàng cobedaugau té đi đường khác gọi mãi mà chẳng quay lại chẳng biết cu cậu này ăn lẻ ở đâu đây hiiiiiiiii.Đi về mệt mỏi quá ah nhưng mà dù sao cũng chúc Hồng sang bên đó học hành tiến tới và lấy được bằng tiến sĩ nha.
    To snowbaby: nhớ là gửi quà sinh nhật cho tui đó nha.
    To paingod:này khai mau chú ăn lẻ như thế nào mà trốn tránh anh em thể hả kiểu này là phải phạt đó nha.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    uhuhuhhu !! thế là vợ em đã đi rùi à !! híc !! tuy bít mà lòng vẫn thấy buồn buồn quá !! hic !
    to SNOWBABY !! sang đến nơi thì offline cho chồng nhé
    hic
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đi rồi hả sang bên đấy tha hồ mà đi chơi với cái lão Bin la den nhá
    Thế có trăng chối gì không chồng con nhà cửa đã bàn giao lại chưa........Bà đi thì thằng VTb nó càng sướng tha hồ mà tự do
    Thôi cũng vẫn câu của thằng chồng tôi : Ra đi thanh thản
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Snowbaby ơi, Chiqui ko sang tiễn bạn được, chỉ chúc bạn luôn gặp may mắn và hạnh phúc. Học thật tốt nhá.
    Sang USA ah, kím bác cựu hội trưởng KO NHÀ chat chơi đi snowbaby.......hi`.......
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  5. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hic ...... Bác Eagle miêu tả hay quá. Tiếc là em không đi ăn kem để khủng bố giấy ăn thêm.
    Tạm biệt Snowbaby
    To paingod : Ông dám đưa em cobedaugau của tôi đi dâu hả?
    To cherish : Thôi bác luyến tiếc nữa làm gì, dù gì thì bác cũng bất lực rồi mà.
  6. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính lại lời bác EAGLE218 hông phải Hồng cười hoài đâu ạ , Snowbaby [black] suýt khóc đó chắc do các bác không để ý thui ,Snowbaby "ra đi"để lại đằng sau không bít bao nhiêu chàng trai tiếc nuối , phen này khá nhìu bác bị moc sừng đây
    To BạchYthuSinh : xin bác bỏ chữ của đi cho em nhờ
    To all : là không hề có vụ đá lẻ nào hết ạ
    To Amber : điệu cười của bác lám tối wa em nằm mơ thấy toàn ác mộng
    Tình yêu như là con cún . Chạy thì nó đuổi , đuổi thì nó chạy Đứng yên thì nó sủa
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    to baby: chúc bạn may mắn và thành công nha
    nếu có gặp binladen thì nhớ chụp cái anh rùi gửi về cho tớ nhá
    ( cái nè bí mật thôi )
    to mấy người đi hôm qua:Paingod nhà ta đèo cô nàng cobedaugau té đi đường khác cái này ko nói được hehhe
    ngồi đó mà tưởng bở đi nha,mấy chú ...lắm đây há há há
    to cobedaugau: em ơi,đừng nói gì nhá,bí mật chỉ anh và em biết thôi nha ui hạnh phúc wá
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hồng ơi, mày nhớ online để đọc cái topicnày nhá
    chúng nó bảo mày chả khóc tí gì,chuyện ,kô có tao đi tiễn,mày khóc sao được!số bọnmình nó thế đâys, mày hiểu cho tao mà,right?
    thôi,hôm may chắc mày mới sang được một hôm nên chưa ổn định được hả,chủ nhật tao định sang bên fụ mẫu nhà mày xemcác cụ thế nào,chết, thấy mình người lớn hẳn ra!
    à, mà hôm qua tao vẫn nghĩ mày còn ở nhà đấy!

    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me

Chia sẻ trang này