1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người viết một câu để sáng tác ra một câu chuyện gì đó đi

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    gặp một bà cụ dẹp lão
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bà lão bảo: - Mày bỏ học về đây bán nước chè với u, u gả cho thằng con u đẹp trai dã man luôn
  3. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ......Bà lão bảo: - Mày bỏ học về đây bán nước chè với u, u gả cho thằng con u đẹp trai dã man luôn,
    Bà đã có sẵn nước chè bán, 2 đứa nhớ nghiên kíu thêm món ốc xào ốc luộc, khi đó sẽ là quán ruột của Box LS đó, khỏi lo việc cơm áo gạo tiền nhé, chỉ lo việc sinh con đàn cháu đống cho u thoi....... chấm hết được chưa nhỉ???????????
    Được thanhfnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 03/07/2006
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Rồi sau này con cái chúng mày lớn lên sẽ mở '' Công ty" kinh doanh các loại ốc và các loại nước chè...
  5. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
  6. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    a''h mà thôi ko cần nghin kíu món gì nữa đâu thienthancodonls ah, mình pm đoạn trên rồi mới chợt nghĩ lại rằng ở LS bây giờ ngoài buôn lậu ra thì bán ốc-nước chè-ốc là trúng quả nhất rồi, cứ thế cũng được thienthancodonls nhé....
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi bỗng một hôm người con nói rằng:
  8. h_nasam

    h_nasam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "ốc Lạng Sơn phải có rượu Mẫu Sơn chứ ! " và người con còn nói:
  9. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    em yêu !không biết giờ này em đang làm gì nhỉ?anh vừa đọc lại nhưng dòng nhật kí tình yêu của 2 chúng ta 20 năm trước.Hồi đó anh và em thật lãng mạn và..nhí nhảnh phải không?.Bây giờ anh vẫn thấy thật may mắn khi em vẫn đợi anh cho dù anh không thể cưỡi gà về bản em,không thể đánh lại thằng hàng xóm to vật cũng yêu em,nhưng có lẽ anh có một tấm lòng em nhỉ?ngày mai anh sẽ ra sân bay nội bài đón con trai chúng mình vừa đi học bên campuchia về.Chắc nó lớn lắm rồi.Àh,con gái vừa gọi điện cho anh.Nó nói la làm bài thi môn toán cũng tốt(Hôm nay nó thi đại hoc mà,em nhớ không?)Nhớ em nhiều lắm.Mong em luôn phù hộ cho ba cha con anh.Chút nữa anh sẽ thăp hương cho em.Yêu em.
  10. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    thienthancodonls viết lúc 20:44 ngày 04/07/2006-]
    Nhưng rồi bỗng một hôm người con nói rằng :]
    ...Ốc-nước chè-Ốc có thể giúp 2 đứa con và đàn cháu của u sống qua ngày đoạn tháng mà ko phải lo nghĩ việc gì. nhưng U àh... cuộc sống này còn biết bao nhiêu là việc chúng con cần làm để sống có ý nghĩa hơn, mà U cũng bít đó, mod ntqn đang lên chương trình này rồi....
    (trích đoạn nhé) :
    link : http://www2.ttvnol.com/langson/354029/trang-6.ttvn
    Cũng như mọi diễn đàn khác thường là tãn ngẫu là nhiều chưa có một cái gì gọi là đẹp về nhiều nghĩa
    như ở www.langsonvatoi.net . Tôi đãng có ý tưởng thành lập một quỹ để giúp đỡ các Em nhỏ và các Cụ ở trên Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh LS ,cũng có thành lập được nhưng sân chơi ở đó hẹp với lại đa phần là các ......cháu 9X nên còn nhiều thứ chưa được mỹ mãn cho lắm , diễn đàn ttvnonline và đặc biệt là BOX của lạng sơn đa phần là các ANH các CHỊ thế hệ 8X , mà thế hệ 8X là những người năng nổ , liệu BOX lang sơn có thể có một quý để có thể giúp đỡ nhưng người nghèo cận sự giúp đỡ không . Chỉ cần bới 30p online thôi quỹ sẽ thông báo đầy đủ những người ủng hộ ngày tháng số tiền hay quần áo sách vở truyện của nhưng thành viên đóng góp như thế sẽ hay và có ý nghĩa hơn đó
    NTQN : "Tôi đã biết về Quỹ này của LSVT và rất ủng hộ.
    Thực ra trước đây Box LS đã tổ chức một lần quyên góp và đi thăm Trung tâm bảo trợ xã hội LS. Đúng là ở Box LS mọi người đa số là thế hệ 8X đã đi làm nên tham gia hoạt động từ thiện dễ dàng hơn. Nhưng cũng vì lẽ đó mà thời gian online của mọi người rất ít. Việc hô hào qua mạng là không dễ ở đây. Nhất là thời gian trước đây đa số là thành viên đang học tập ở HN.
    Sắp tới, chúng tôi sẽ bàn bạc và đưa ra vấn đề này lại một lần nữa.
    Tuy nhiên, vấn đề là, ủng hộ rồi, có quỹ rồi, theo các bạn chúng ta sẽ xử lý ra sao?
    Tôi muốn mọi người cho ý kiến cụ thể và thiết thực hơn
    ........Nên tụi con cũng cần phải suy nghĩ về một điều gì đó để làm sao ngày càng thu hút được nhìu người đến với box LS, ủng hộ chương trình này, và điều quan trọng nhứt là ủng hộ quán ốc của chúng ta, U àh...
    Được thanhfnguyen sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 06/07/2006

Chia sẻ trang này