1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người viết một câu để sáng tác ra một câu chuyện gì đó đi

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ anh lại ích kỉ như thế đấy ,khi còn yêu em thì anh nói là anh làm tất cả vì em , em bảo anh có nhẩy vào lửa anh cũng nhẩy. ấy khi mà em bảo anh nhẩy vào thì anh bảo là chờ anh 5 phút thôi rồi anh quay cho 5 vòng chạy mất hút chẳng thấy anh đâu cả đến khi mà em chết anh cũng không vì em sao
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Không phải anh ích kỷ đâu mà anh sợ chết lắm lắm .Anh mà chết thì thằng khác nó sẽ cưới em mất . Hãy hiểu cho anh.
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Không phải anh ích kỷ đâu mà anh sợ chết lắm lắm .Anh mà chết thì thằng khác nó sẽ cưới em mất . Hãy hiểu cho anh.
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh ấy có một con mèo trắng. Nó đẹp như thiên thần. Hai mắt long lanh tựa hai viên bi ngày bé tớ vẫn hay dùng để ném vào đầu mấy thằng con trai cùng xóm.
    Sau 3 tháng về ở với nhà anh ấy, con mèo ấy trở dạ. Nó sinh ra một con chó màu đen..
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh ấy có một con mèo trắng. Nó đẹp như thiên thần. Hai mắt long lanh tựa hai viên bi ngày bé tớ vẫn hay dùng để ném vào đầu mấy thằng con trai cùng xóm.
    Sau 3 tháng về ở với nhà anh ấy, con mèo ấy trở dạ. Nó sinh ra một con chó màu đen..
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0

    Anh ấy kể sáng hôm sau, khi con mèo trắng ra ngòai đi bắt chuột, con mèo mướp đực nhà hàng xóm gọi lại. Rồi nó cứ ngồi trên giậu mồng tơi, tát con mèo trắng ngã dúi dụi. Can thế nào cũng không được.
    Con mèo trắng dại thế, mỗi lần bị tát lại gượng dậy, nên cứ bị nện liên tục. Sau cùng nó không chịu nổi, ngã từ mái nhà xuống. Con mèo đực trước khi bỏ đi còn phủi tay bảo: Đáng đời mày dám lừa ông!
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0

    Anh ấy kể sáng hôm sau, khi con mèo trắng ra ngòai đi bắt chuột, con mèo mướp đực nhà hàng xóm gọi lại. Rồi nó cứ ngồi trên giậu mồng tơi, tát con mèo trắng ngã dúi dụi. Can thế nào cũng không được.
    Con mèo trắng dại thế, mỗi lần bị tát lại gượng dậy, nên cứ bị nện liên tục. Sau cùng nó không chịu nổi, ngã từ mái nhà xuống. Con mèo đực trước khi bỏ đi còn phủi tay bảo: Đáng đời mày dám lừa ông!
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    con mèo sau cú nhã, về nhà gọi con béc cùng nhà ra cho con mèo đáng ghét dám tát mình một cú song phi trời giáng thế là chú mèo kia hết cơ hội quay lại với đời
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    con mèo sau cú nhã, về nhà gọi con béc cùng nhà ra cho con mèo đáng ghét dám tát mình một cú song phi trời giáng thế là chú mèo kia hết cơ hội quay lại với đời
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo anh yêu em nhiều ,mà tại sao lai có người thứ 3 trong tình cảm của anh em mình. giữa em và người ấy anh phải chọn một. anh chọn ai anh hãy nói cho em biết.

Chia sẻ trang này