1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người vô đây buôn chuyện nè

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi tinhemladaiduong, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lc áp dụng vào đời sống của mình chứ không để nó nằm trong lý thuyết.
  2. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    he he he.....em Quyên ui .Quên tui rùi sao ?
    he he...sinh hoạt đội xanh mấy năm vói nhau anh lạ gì em,không biết có nhớ Đàm học 12A4 cũ không nhỉ ?
    he he he......Ânh chẳng bao giờ dám nói sai cho ai cả,nhất là em nữa chứ ..hic hic....
  3. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    he he he.....em Quyên ui .Quên tui rùi sao ?
    he he...sinh hoạt đội xanh mấy năm vói nhau anh lạ gì em,không biết có nhớ Đàm học 12A4 cũ không nhỉ ?
    he he he......Ânh chẳng bao giờ dám nói sai cho ai cả,nhất là em nữa chứ ..hic hic....
  4. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hê, càng lúc dark càng cảm thấy thú vị khi post bài nói chuyện với Lc đó. Dù sao cách nói chuyện của người lớn cũng sâu sắc hơn ; chứ box HBT này từ đầu đế giờ chỉ toàn mấy nhóc con cấp 3 vô đây ngồi chat chit nhảm nhí với nhau, làm mất đi ý tưởng đẹp đẽ ban đầu của box . Nói thế mấy nhóc nhớ rút kinh nghiệm nghe!!!!
    Mà này, Lc nói áp dụng lí thuyết trong cuộc sống hả, có chắc vậy kô??? Đôi khi lý thuyết đâu phải luôn luôn đúng đắn; trong cuộc sống còn nhìu vấn đề phức tạp,lí thuyết cũng bó tay, chỉ lúc đó mình phải tự thân vạn động mà thui
  5. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hê, càng lúc dark càng cảm thấy thú vị khi post bài nói chuyện với Lc đó. Dù sao cách nói chuyện của người lớn cũng sâu sắc hơn ; chứ box HBT này từ đầu đế giờ chỉ toàn mấy nhóc con cấp 3 vô đây ngồi chat chit nhảm nhí với nhau, làm mất đi ý tưởng đẹp đẽ ban đầu của box . Nói thế mấy nhóc nhớ rút kinh nghiệm nghe!!!!
    Mà này, Lc nói áp dụng lí thuyết trong cuộc sống hả, có chắc vậy kô??? Đôi khi lý thuyết đâu phải luôn luôn đúng đắn; trong cuộc sống còn nhìu vấn đề phức tạp,lí thuyết cũng bó tay, chỉ lúc đó mình phải tự thân vạn động mà thui
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ lc tập thở mỗi khi tức giận, và mỉm cười, rất dễ thương. Mỗi lần buồn hay khổ đau, lc cũng sẽ tập thở và mỉm cười. Hì, nghe hai chữ tập thở thì có vẻ buồn cười nhỉ. Lc nhận diện hơi thở của mình.Nó không phải là thiền nhưng gần giống thiền. Thiền là nhận diện bản tánh của mình, nhận diện hơi thở của mình. Dark có hiểu câu" Be free where you are" không? An trú trong hiện tại, đó là điều lc đang học, đang thực tập. Điều này chẳng dễ chút nào. Đôi khi cảm giác như muốn buông bỏ đi, nhưng nếu lc bỏ nó thì lc sẽ hối tiếc lắm.
    To ngothoituva: Chà, chào anh Hưu Sao ( em vẫn còn nhớ biệt danh của anh hí). Mấy bữa trước, em ra Huế có nhắc anh với Bích Hồng và tự hỏi không biết anh và thành viên của đội Tình nguyện Xanh bây giờ ra răng? Anh đang đi học hay đi làm rồi? Nếu đi làm rồi, cho em làm một chân giữ cổng đi
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ lc tập thở mỗi khi tức giận, và mỉm cười, rất dễ thương. Mỗi lần buồn hay khổ đau, lc cũng sẽ tập thở và mỉm cười. Hì, nghe hai chữ tập thở thì có vẻ buồn cười nhỉ. Lc nhận diện hơi thở của mình.Nó không phải là thiền nhưng gần giống thiền. Thiền là nhận diện bản tánh của mình, nhận diện hơi thở của mình. Dark có hiểu câu" Be free where you are" không? An trú trong hiện tại, đó là điều lc đang học, đang thực tập. Điều này chẳng dễ chút nào. Đôi khi cảm giác như muốn buông bỏ đi, nhưng nếu lc bỏ nó thì lc sẽ hối tiếc lắm.
    To ngothoituva: Chà, chào anh Hưu Sao ( em vẫn còn nhớ biệt danh của anh hí). Mấy bữa trước, em ra Huế có nhắc anh với Bích Hồng và tự hỏi không biết anh và thành viên của đội Tình nguyện Xanh bây giờ ra răng? Anh đang đi học hay đi làm rồi? Nếu đi làm rồi, cho em làm một chân giữ cổng đi
  8. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    he he he....cám ơn LC nhìu là còn nhớ tới anh...he he..vẫn đi học ,năm sau mới ra trường đang lo thất nghiệp,em học gì vậy? Anh đang học BKHN nghành tự động hoá ,hic hic....năm ngoái có gặp Hồng ra Hà nội kiến tập vì Hồng học cùng lớp với chị Hằng,nhớ không ,he he he...mà tên của anh là Sao La cơ mà he he he
  9. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    he he he....cám ơn LC nhìu là còn nhớ tới anh...he he..vẫn đi học ,năm sau mới ra trường đang lo thất nghiệp,em học gì vậy? Anh đang học BKHN nghành tự động hoá ,hic hic....năm ngoái có gặp Hồng ra Hà nội kiến tập vì Hồng học cùng lớp với chị Hằng,nhớ không ,he he he...mà tên của anh là Sao La cơ mà he he he
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dạ em nhớ được rứa là nhất rồi. Điểm yếu của em là nhớ tên mà. Em ít liên lạc với Hồng lắm, Tết mới gặp và Hè mới gặp. Hic cái này thì rất là tệ. Em năm ni ra trường đây anh. Rứa mà em cứ tưởng anh học SG cơ. HN đẹp lắm phải không? Với những con đường xanh muớt và Hồ Tây rất lãng mạn phải kô anh hè? Rứa hè ni anh ra Huế không? Anh add nick em loncon18 đi, khi mô ra Huế, gặp mặt đi chơi cho vui. À, còn các thành viên còn lại của Đội Xanh mình bữa ni mô hết rồi anh hè?
    Thế là mình nhiễm từ mấy nhóc, bavarder nhiều quá không chịu nổi
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 30/04/2005

Chia sẻ trang này