1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người vô đây buôn chuyện nè

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi tinhemladaiduong, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy chị loncon18 đâu có chi gọi người lý lẽ đâu?Chị ấy hiền và dể gần đó chứ
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    uh,con đó lí sự dã man lắm...đôi khi muốn nhét đất vào miệng cho nó hết nói đi!
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    uh,con đó lí sự dã man lắm...đôi khi muốn nhét đất vào miệng cho nó hết nói đi!
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    sai chính tả chú ơi, " dễ gần"
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    sai chính tả chú ơi, " dễ gần"
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    lc là dân kinh tế, kê tính, nhưng lại thích triết học, thiên văn học, hic, toàn những thứ chẳng dính dáng chi đến ngành học ucả mình. Cuốn sách mà lc nói kô phải là tiểu thuyết mô.
    Ai bảo là chẳng có thời gian nhỉ. Con người có 24 tiếng đồng hồ, thế mà hơn 8 tiếng là ngủ, nghỉ, chưa kể ăn, uống, tắm rửa, phí phạm quá. Xắp lịch là được thôi. Lc đang làm chuyên đề tốt nghiệp và vẫn đọc sách đó thôi. Đang đọc về Trang Tử, chẳng hiểu chi cả.
    Lc chưa bao giờ nói tục ngữ. Rất tiếc , đây là một hạn chế vì lc rất dốt văn. Hic.
    Còn ông nguoithoituva, răng biết lc hay lý sự. Trong lớp F, tôi là người ít nói và khó hiểu nhất, cũng ít tranh giành với ai cái chi. Không biết thì đừng phát ngôn bừa bãi.
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    lc là dân kinh tế, kê tính, nhưng lại thích triết học, thiên văn học, hic, toàn những thứ chẳng dính dáng chi đến ngành học ucả mình. Cuốn sách mà lc nói kô phải là tiểu thuyết mô.
    Ai bảo là chẳng có thời gian nhỉ. Con người có 24 tiếng đồng hồ, thế mà hơn 8 tiếng là ngủ, nghỉ, chưa kể ăn, uống, tắm rửa, phí phạm quá. Xắp lịch là được thôi. Lc đang làm chuyên đề tốt nghiệp và vẫn đọc sách đó thôi. Đang đọc về Trang Tử, chẳng hiểu chi cả.
    Lc chưa bao giờ nói tục ngữ. Rất tiếc , đây là một hạn chế vì lc rất dốt văn. Hic.
    Còn ông nguoithoituva, răng biết lc hay lý sự. Trong lớp F, tôi là người ít nói và khó hiểu nhất, cũng ít tranh giành với ai cái chi. Không biết thì đừng phát ngôn bừa bãi.
  8. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế hả, quyển mà LC nói với tôi kô phải là tiểu thuyết hả, hê quê wá!!!!! Mà thú thật thì tui bây giờ cũng mất dần cái thói quen đọc sách văn chương nữa, ngoài đọc mấy cuốn sách kỹ thuật để nâng cao đầu óc ra thì thời gian tui dành chủ yếu là đi uống caffe với bạn bè, chơi game, online. Mà hồi còn học phổ thông tôi mê nhất mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, càng đọc càng thấy đã,tui đọc cả ngày. Làm ông bà già thấy hoảng quá mà cấm tiệt luôn.
    Thú thiệt tui cũng chả thích đọc mấy sách chữ nghĩa nho văn, dark nói thế kô phải là chê nó, nhưng cứ áp dụng lời lẽ trong đó với cuộc sống này thì sách vở quá. Dark thích tiếp thu các kinh nghiệm sống thực ngoài đời hơn, thấy nó thực tế, giúp cho mình có bản lĩnh, tự tin trước cuộc sống. LC học triết chắc bít câu, trong cuộc sống con người cần phải có "niềm tin" và "tri thức" chớ .....
    Được dark_killer_bk sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 18/04/2005
  9. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế hả, quyển mà LC nói với tôi kô phải là tiểu thuyết hả, hê quê wá!!!!! Mà thú thật thì tui bây giờ cũng mất dần cái thói quen đọc sách văn chương nữa, ngoài đọc mấy cuốn sách kỹ thuật để nâng cao đầu óc ra thì thời gian tui dành chủ yếu là đi uống caffe với bạn bè, chơi game, online. Mà hồi còn học phổ thông tôi mê nhất mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, càng đọc càng thấy đã,tui đọc cả ngày. Làm ông bà già thấy hoảng quá mà cấm tiệt luôn.
    Thú thiệt tui cũng chả thích đọc mấy sách chữ nghĩa nho văn, dark nói thế kô phải là chê nó, nhưng cứ áp dụng lời lẽ trong đó với cuộc sống này thì sách vở quá. Dark thích tiếp thu các kinh nghiệm sống thực ngoài đời hơn, thấy nó thực tế, giúp cho mình có bản lĩnh, tự tin trước cuộc sống. LC học triết chắc bít câu, trong cuộc sống con người cần phải có "niềm tin" và "tri thức" chớ .....
    Được dark_killer_bk sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 18/04/2005
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lc áp dụng vào đời sống của mình chứ không để nó nằm trong lý thuyết.

Chia sẻ trang này