1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người vui lòng giúp giùm,khẩn

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Tuannxn, 16/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuannxn

    Tuannxn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mọi người vui lòng giúp giùm,khẩn

    xin mọi người dịch sang tiếng Anh đoạn này hộ mình:
    "Năm 1969, đồng chí Nguyễn Văn Linh lại được triệu tập ra Trung ương. Lúc này Bác đã mệt nhiều, khi đồng chí Nguyễn Văn Linh được vào thăm thì Bác đã không còn ngồi dậy để tiếp chuyện nữa nhưng bên cạnh giường vẫn treo tấm bản đồ miền Nam với các mũi tên chỉ tình hình chiến sự trong những ngày gần nhất. Đồng chí Vũ Kỳ cho biết tuy yếu mệt như vậy nhưng hằng ngày Bác vẫn yêu cầu cán bộ Bộ Tổng tham mưu sang báo cáo về tình hình chiến sự ở miền Nam.
    Cho đến hôm gần thở hơi cuối cùng, Bác cho mời các đồng chí trong Bộ Chính trị đến bên cạnh, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng được Bác kêu đến. Bác cố nắm tay từng đồng chí trong Bộ Chính trị và sau đó nắm lấy tay đồng chí Nguyễn Văn Linh. Khi ấy Bác đã không còn nói được nữa. Nhưng đôi mắt và vẻ mặt của Bác thể hiện một tình cảm thật sâu sắc không bút nào tả xiết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh hiểu rằng tình cảm của Bác không phải đối với riêng đồng chí Nguyễn Văn Linh, mà Bác muốn qua cái nắm tay cuối cùng, gởi gắm tấm lòng của Bác đối với đồng bào, chiến sĩ miền Nam trước khi Bác từ biệt cõi đời
    Kính thưa Quý vị và các bạn,
    Qua câu chuyện chúng tôi vừa kể, ở Bác luôn toát lên tấm lòng yêu thương dân, yêu thương con người bao la, vô hạn. Cho dù trong hoàn cảnh nào, Bác cũng luôn nghĩ đến dân tộc và nhân dân miền Nam nói riêng. Cái nắm tay với ánh mắt chan chứa tình thương là vòng tay trìu mến ôm ghì cả dân tộc nói chung và quân dân miền Nam nói riêng vào lòng, là biểu tượng gắn kết chặt chẽ giữa Lãnh tụ với quần chúng, thể hiện ý Đảng, lòng dân - sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam."
    mình đang cần rất gấp nhưng khả năng có hạn, mọi người giúp nhé
  2. lytoetlammom

    lytoetlammom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    VDict.com:
    "In the year 1969, Miraculous Literature Nguyễn comrade who is centrally convoke egress. At the moment You was tired numerously, when Literature Nguyễn comrade is Miraculously enter explorer, You didn''t sit up to receive tale any more but beside of doss still hang up map is southern with war situation arrow onlies in recent days. ĐồDance very ng Strange to tell though so tired but day-to-day weak to Refuse still demand report high-rolling joint-staff cadre about southern Situated war situation................
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    tên chủ đề không rõ ràng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này