1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người xung quanh bạn nghĩ gì khi thấy bạn theo đuổi DANCE?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pc82genetic, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xung quanh bạn nghĩ gì khi thấy bạn theo đuổi DANCE?

    Chẳng hiểu sao, mọi người trong nhà tôi, hầu như rất ít người ủng hộ, hay thậm chí là đồng ý cho tôi đi học dance. Lý do là: chẳng để làm gì cả, phí thời gian, đua đòi ... Toàn bảo là: những người đi học nhảy như mày chắc toàn đứa dỗi hơi và vô công dồi nghề. Hic, mất bao nhiêu công giải thích, bao nhiêu dẫn chứng, thế mà nhận được đều là cái phủi tay. Lần nào chào mọi người để đi học dance, thì đều chào rất nhỏ và dụt dè. Khách đến nhà hỏi đi đâu đấy, chẳng dám trả lời là đi học dance, chỉ bảo mỗi là đi học ạ. Hỏi học gì, hihi, học linh tinh ạ.
    Hình như VN mình vẫn còn rất nhiều người thành kiến về việc học dance và lấy dance làm niềm đam mê. Trong khi đó, đại đa số những người tham gia học khiêu vũ bây giờ đều là dân trí thức, là các sinh viên đang theo học các trường Đại học, các nhân viên nhà nước, những người lớn tuổi, thậm chí cao tuổi...
    Làm thế nào để quảng bá tư tưởng mở rộng về dance cho mọi người xung quanh nhỉ? Ai có kinh nghiệm, chia xẻ cho em với ạ.
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ topic em PC phát nào. Thực ra thì chị cũng rơi vào hoàn cảnh như em. Khi chị bắt đầu đi học nhảy thì bố mẹ ko phản đối nhưng thấy học mãi vẫn ko nghỉ lại sốt ruột. Bảo rằng học gì mà lắm thế ? Học những cái khác thì ko thấy chuyên cần mà suốt ngày nhảy với nhót. Học để biết thôi chứ định làm gì mà ngày nào cũng đi thế . Đã vậy tình hình là nhiều tuổi rồi mà vẫn ế nên bố mẹ lại thêm là cứ đi nhiều như thế thì ko kiếm đc người yêu đâu, cũng ko yêu được ai ở cái chỗ nhảy nhót đấy đâu . Họ hàng thì phản đối kịch liệt chuyện con gái mà nhảy với chẳng nhót. Rồi bạn bè và đồng nghiệp công ty thì bảo mình là già rồi còn tí tởn . Có giải thích thế nào cũng ko đc. Ai cũng có cái nhìn tiêu cực về chuyện đi học nhảy (nhất là con gái)
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    chết, mình cũng phải xem thế nào mà nghỉ dance cái, khéo lại ế như chị BM thì chết dở
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Dance có làm cho người ta ế ko thì còn phải tranh cãi nhiều, nhưng nó dễ làm cho người ta mờ mắt mà chọn nhầm "đối tượng" lắm đấy, Anti & BM cứ cẩn thận!
  5. huyenngocvu

    huyenngocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hic! Tôi thấy những kẻ chẳng hiểu gì về khiêu vũ thể thao rất cần được "khai sáng" để họ bỏ cái thành kiến cũ rích và lỗi thời đi. Thằng bạn thân 5 năm đại học của tôi dám gọi tôi là "gái nhảy" vì nó thấy tôi và ông xã mê mải tập luyện trong khi nó thì lo mở trung tâm tiếng Anh ở nhà để kiếm ăn. Nó cứ tưởng chúng tôi "ăn chơi đú đởn" lắm. Còn các đồng nghiệp ở khoa thì thỉnh thoảng lại làm một câu: "Nhảy nhót thế, chẳng trách không có thời gian làm việc!" Thế có quá đáng không? Công việc tôi làm thì được giao gấp đôi nguời ta, mà có bao giờ trễ hẹn hay làm hỏng việc gì đâu. Nhưng đi học nhảy mang tiếng hệt như là đi đua xe ấy. Người ta cứ tưởng mình đi sàn vài lần một tháng thì chắc phải ăn chơi lắm. Nhiều lúc nghĩ mà thấy chán cho họ!
  6. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đi nhảy như mày mà đã bị kêu ca rồi à??? Thế thì chít tao rồi... Dạo này bạn cũng ít đi roài, bận quá, chân cẳng cứ chuột rút liên tục... chán... Công nhận là con gái mà đi sàn nhiều cũng bị mọi người nói kinh khủng, nhất là đi một mình ấy.. Mấy lần được ngồi nghe mấy người đi sàn bình phẩm về những người đi một mình roài... choáng... Con gái làm gì cũng thiệt nhỉ???
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ ý kiến này
    dancing ko thể mang hạnh phúc cho bạn cả đời được mà chỉ là những phúc giây căng thẳng mệt mỏi vì công việc
    mặc dù mình cũng là dancer khơ khớ nhưng lo lắm cơ

  8. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    A Bull nói câu này quá đúng. Dancing làm cho người ta gần nhau hơn nên con mắt không được tinh cho lắm....
    Còn về mọi người nghĩ thế nào khi mình đi nhảy thì mỗi người một quan niệm. Em cũng là con gái, mỗi khi vác giày ra khỏi nhà là hay bị nói là đi đú đởn. Mấy người ở cty thì kêu....khiếp..em đi sàn nhảy hả...ăn chơi quá.....Nhưng kệ họ, mình sống vì gia đình và bản thân, bố mẹ mà phản đối thì phải nghe theo chứ thiên hạ có soi thế nào thì em cũng coi...khinh.8D]
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nào, chúng ta thử đặt vấn theo chiều ngược lại nhé: Bạn làm cho nguời khác nghĩ gì khi đến với dancing?
    - Bạn có làm cho người khác nghĩ rằng: người như bạn mà đến với dancing thì hẳn là dancing phải thú vị và là một đam mê lành mạnh?
    - Dẹp dancing qua một bên, bạn có phải là một người được bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp yêu mến và tôn trọng? Bạn có phải là người luôn được mọi người tin tưởng vào nhân cách, phẩm chất?
    - Và ai sẽ làm đẹp hình ảnh của dancing trong nhận thức của những người xung quanh nếu không phải chính là các bạn, những người đến với dancing bằng một niềm đam mê trong sáng?
    Vậy tại sao phải than phiền nhiều về chuyện mọi người xung quanh nghĩ gì khi thấy bạn theo đuổi dancing nhỉ?
    ...1 câu hỏi nhỏ cho bạn gì đó than phiền về chuyện bị mọi người đánh giá không hay khi là nữ và đến sàn nhảy 1 mình: Bạn có luôn hồ hởi ra sàn khi bất cứ 1 cậu bồi nhảy nào đó đứng đằng xa ngoắc tay 1 cái, và vẫn tiếp tục nhiệt tình dance ngoài sàn khi cậu ta dẫn bạn với bộ mặt lầm lầm lì lì và hết ngó trái lại quay phải để ngắm các em xinh đẹp trên sàn? Nếu câu trả lời là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thì cá nhân mình luôn tôn trọng bạn!
  10. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bull ơi là bull, định giết chết văn hoá nhảy đấy à? .

Chia sẻ trang này