1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người xung quanh bạn nghĩ gì khi thấy bạn theo đuổi DANCE?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pc82genetic, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    1. Dành cho những bạn đang thường xuyên đi học: cùng là dân nhảy mà maseo còn nhiều lúc phải hỏi mọi người là: "Học gì mà học lắm thế?". Thí dụ như bạn muốn học để đi thi Sea Games hay để mở lớp kiếm xiền thì còn có lý, đằng này chỉ học để "giao lưu, học hỏi, giải trí" mà học đến 2, 3 năm thì kinh thật. Với mục đích như thế nếu bạn là nữ thì học 2 tháng là ổn lắm rồi, nam thì nhiều hơn nhưng cũng chỉ 6 tháng là dẫn được, việc quái gì mà phải dùi mài đến mấy năm. Các cụ dù có tân tiến đến đâu mà thấy cô con gái rượu xách giày đi học mấy năm vẫn không nên cơm cháo gì, còn quá đi học đại học thì cũng phát ngốt lên thật.
    2. Dành cho các bạn đang thường xuyên đi sàn: cũng thường xuyên đi sàn nên maseo cũng biết cái tình trạng âm thịnh dương suy trầm trọng. Nói chung nhảy đầm ko phải là môn thể thao hấp dẫn anh em như uống bia hay tá lả. Vì thế trên sàn mà vừa mọc ra một anh nào khá khẩm 1 tí là sẽ bị 1 chị nhanh tay luộc mất ngay, sau khi xích cổ được thằng bé là chị ta sẽ nhanh chóng be bờ bỏ rọ, nghiêm cấm thằng bé nhảy với bất cứ ai khác ngoài mình, kể cả là chỉ là "giao lưu, học hỏi, giải trí". Các chị còn lại đành hy vọng vào 1 anh tiếp theo sẽ mọc ra. Của đáng tội là các anh cũng mọc ra liên tục đấy, khốn nhưng số chị em mới ra lò từ các lớp học nhảy xách giày lên sàn tìm kiếm các anh như thế luôn nhiều hơn, mà trong trò chơi này thì không có chuyện xếp hàng. Thế là thiên hạ suốt mấy năm trời thấy cô nàng tối nào cũng ăn diện ngất trời "đi dancing" rất chi sành điệu mà mãi vẫn chẳng quắp được thằng cha nào về giới thiệu thì cũng phải đặt dấu hỏi thật.
    Đôi điều đụng chạm, mong được chị em tổng sỉ vả
  2. nhumotloixinloi

    nhumotloixinloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Pác là dân nhảy???
    E nghỉ chắc pác chưa bị chị nào luộc nên tức khí phát bỉu linh tinh làm xấu cả cái topic hay thế này.
    Với những gì pác viết ko đáng để chị em...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ai chia sẻ cho em với nữa ạ. Bố mẹ em chỉ nói đến nhảy là nghĩ ngay đến mặt xấu. Vì ở nhà nghe từ nhảy nhót là cảm giác ghét lắm ấy. Lần nào về cũng bảo: đấy, thế mày có xem thời sự không, vào vũ trường toàn lắc đấy. Liệu mà .. mà ...
    Nhưng chuyện cái giầy thì em không giấu vào đâu được nên toàn nói sự thật Giải thích thì bảo: mày gầy thế, còn nhảy nhót cái gì em bó tay ( quả này về tẩm bổ cho béo mới được )
    Mình nhảy là niềm đam mê của mình, mình không làm gì xấu ảnh hưởng đến người khác vậy tại sao lại có thể cấm được. Nhất là thời đại này, ngay cả khi bạn đi chơi với một nhóm bạn, khi bật nhạc lên.. mọi người đều theo tự nhiên mà dậm dịch. Đấy, biết nhảy là xông lên. Cả một nhóm sẽ đoàn kết, gắn bó và vui vẻ hơn. Không có gì dễ làm quen, giao tiếp hơn nhờ nhạc và dancing. Như em Luu Chi Hanh đã từng nói đấy, dancing làm cho người ta bớt e dè hơn, hoà đồng hơn, vui tươi hơn.
    Thế cho nên, bố mẹ cấm hoặc không ủng hộ, chỉ là sợ những điều len ven xấu ảnh hưởng đến con cái thôi. Mình thuyết phục được mà. ( nhưng thuyết phục thế nào nhỉ )
    Mẹ em calalyly còn đi nhảy với em ấy cơ mà, ái mộ ghê
    Anh maseo không bị cô nào gô cổ đâu. Chỉ có anh ấy gô cổ các cô thôi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 14/11/2005
  4. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Ở TDC mà cũng có người mang suy nghĩ này vẫn tồn tại à???
    Thứ nhất Dancing là môn nghệ thuật nên anh ko được mang so sánh với rượu bia, tá lả.
    Thứ nhì, đấy không phải là cái lò hay cái gì tương tự để có chị em mới ra lò như anh nói nhá.
    Thứ ba, con gái hay con nào thì cũng thế đến với dancing vì nghệ thuật, niềm đam mê, giải toả stress do làm việc căng thẳng....và rất nhiều lí do khác nữa....chứ không phải là đến với Dancing để tìm giai hay ngược lại nhá. Và cũng không có nhiều người con gái hi vọng tìm được một nửa của mình khi xách giày lên sàn đâu.
    Anh nên tránh xa cái box này ra cho đỡ đen tối và cũng không cần phải nói câu "dành cho những người đi sàn nhảy như trên đâu". Đấy chỉ là dưới con mắt nhìn của anh nó thế còn thực tế thế nào thì anh nên đi rửa mắt và mở to ra mà nhìn nhé.
    Tôi hơi bực mình khi đọc bài của anh, hình như là tôi cũng nhảy và nói chuyện với anh ở Hoa Lư hôm T7 nhưng lúc đó tôi không biết anh lại có suy nghĩ như thế này, thành thật...chia buồn.
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Maseo nói tuy không phải đúng hoàn toàn hơn nữa có nhiều chỗ cách diễn đạt không hay cho lắm nhưng không phải không có điểm đúng đâu.
  6. nut_lo

    nut_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, (đoạn in màu hồng): xét về khía cạnh nào đó thì cũng là nghệ thuật, "nghệ thuật ẩm thực"
    to all, hạ hỏa đi pà kon ui.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chỉ thấy đoạn in màu xanh
    nghệ thuật "vị nhân sinh" đi dancing là vì con người
    bà pc ơi, tôi nhận thấy rằng, thuyết phục bạn trai đi học nhảy đễ hơn ma ma với pa pa.. bạn trai còn có cớ nắm tay nắm chân, chứ còn ma ma pa pa ... làm gì
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách xem xét vấn đề của Bull.
    Bản thân dancing không xấu, chỉ có những người lợi dụng dancing để làm điều xấu.
    Hôm nay vừa đọc mẩu tin về 1 vụ giết nhau ở sàn Khiêu vũ, lý do ghen tuông vợ chồng. Sàn khiêu vũ đó chắc cũng một số bạn biết -Sàn Tre ở Hải Phòng - 1 sàn hiếm hoi được lát gỗ. Những ngày còn làm việc ở Hải phòng tôi cũng nhiều lần ghé qua, sàn đó vốn chẳng đông đúc gì, giờ có lẽ còn heo hắt hơn.
    Chỉ một vụ như vậy cũng đủ làm khe khắt thêm cái nhìn vốn chẳng nhiều thiện cảm của xã hội về khiêu vũ.
    Đáng buồn.
  9. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em chân dài này đi lại bằng chổi có khác, có mặt mọi nơi trong box.
    Em di mây về gió cẩn thận đấy, giao thông hàng không của mình chưa được quy hoạch ngon lành đâu. Mà giai đoạn nay mấy con gia cầm biết bay cũng tham gia giao thông nhiều lắm, cẩn thận với H5N1 của chúng em nhé!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chẳng bù cho nhà mình... ủng hộ 100% ---> nên lười !
    Mới tập toẹ vài điệu cơ bản !
    Nhưng mà thích thật đấy !
    Shall We Dance ?!

Chia sẻ trang này