1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người xung quanh bạn nghĩ gì khi thấy bạn theo đuổi DANCE?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pc82genetic, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bác nì giống em mang tiếng ti toe ra sàn (bám váy mama) từ khi lớp 8 lớp 9 vậy mà giờ vẫn chả bít nhảy điệu nào cho ra hồn
    Mama em thì tất nhiên ko phản đối rì cả rùi, vì chính mama lôi kéo mà,hehe.... Mà mama ko phản đối thì có trời phản đối em cũng mặc Ai thích nghĩ gì thì nghĩ, việc mình làm mình cứ làm, hơi đâu suy nghĩ nhiều cho mệt. Chỉ khổ cho mấy anh chị bị phụ huynh phản đối............. nhưng mà ko vì thế mà nản nhé
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tớ thì luôn được mọi người ủng hộ trong bất kỳ hoạt động gì, trừ game [:D (tớ bỏ được rồi). Hic, nhưng mà gần đây bắt đầu bị kêu ca là dành hơi nhiều thời gian cho dancing.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hôm rồi có post đôi lời về những suy nghĩ của thiên hạ đối với dân học/chơi dance và cũng đã nhận được những lời tổng sỉ vả của chị em theo yêu cầu. Xin chân thành cảm ơn các quý chị em. Hôm nay maseo xin tiếp tục câu chuyện, rất mong được chị em tổng sỉ vả tiếp.
    Để đối phó với những suy nghĩ trái chiều của thiên hạ về vụ học/chơi dance, chị em ta sử dụng phương pháp gì?
    1. Nói dối. Đây là 1 phương pháp rất thông minh và luôn được nghĩ đến đầu tiên. "Con đến chơi nhà con bạn", "em phải qua nhà họ hàng có chút việc", "bọn tớ đi mua sắm" ... là câu nói thường gặp khi chị em xách xe chuồn khỏi nhà. Thế rồi đến 01 ngày đẹp trời nào đó, thiên hạ phát hiện ra điểm đến của bạn là một sàn nhảy xập xình xanh đỏ và "Á à, thì ra là nó đi ôm hết thằng này đến thằng kia lại còn dấu diếm. Nhất định là chỗ ấy không thể có gì tốt đẹp rồi, nếu không thì tại sao nó lại phải dấu?".
    2. Không nói gì cả, cứ thế chuồn đi hoặc "Con đi 1 lát". Thế rồi đến 01 ngày đẹp trời ... và "Á à ... ".
    3. Nói thật kèm theo những luận điệu đã được post nhiều lần "chỉ để giao lưu, học hỏi, giảm stress ... âm nhạc là liều thuốc bổ ... trên đó toàn người tử tế con nhà lành ...". Những luận điệu kể trên nghe hao hao cách giải thích của dân lắc và quả thật rất khó tiêu đối với các vị phụ huynh và/hoặc người yêu hay chồng đã thấm nhuần lời dạy "nam nữ thụ thụ ... ". Thế là cấm, thế là buộc phải sử dụng phương pháp 1 và 2 vì bọn bạn đã ở sẵn trên sàn và gọi điện eo éo rồi, thời gian đâu mà phân tích, giảng giải nọ kia. Thế rồi đến 01 ngày đẹp trời ... và "Á à ...".
    Quanh đi quẩn lại cách nào cũng sẽ đến 01 ngày đẹp trời và "á à", thiên hạ vốn đã không có cảm tình với chuyện nhảy nhót của bạn lại càng mất cảm tình hơn -> mạnh tay cấm đoán hơn -> nói dối nhiều hơn -> cấm đoán hơn nữa -> ...
    Thật là một cái vòng luẩn quẩn. Hic
  4. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    trui , so minh cung roi vao hoan canh nay mat. hic hic.
  5. chuppi

    chuppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi đi dancing lại phải nói dối bố mẹ đúng ko? Lần nào đi cũng phải, con đi đến nhà bạn, con đi sinh nhật, con ra đây một lát. Tối thì toàn về muộn. Con gái mà cứ về tối như vậy, bạn đánh giá sao đây? Rõ ràng theo thông lệ thường chắc chẳng ai nghĩ tốt cả (có phải bạn cũng nghĩ thế khi thấy một cô gái ngoài phố lúc 10h30'', mặt tô chút son phấn ko?), Bạn maseo hoàn toàn nói đúng khi mà có nhiều người vẫn nghĩ dancing là rất xấu, và chúng ta đi dancing phải nói dối cha mẹ cũng đúng.
    Tuy nhiên tôi muốn đặt ngược lại vấn đề, bạn có nghĩ là nghề người mẫu là xấu, hay những người làm nghệ thuật hay lăng nhăng, bạn có coi khinh những người đi nhặt rác, những người đi móc cống không? Khi đã là thái độ của đa phần mọi người trong xã hội chắc rằng ngày một ngày hai bạn sẽ chẳng thay đổi được đâu và bạn cũng chẳng thể bảo người ta sai vì rõ ràng sự thật đang là như thế. Nhưng có một điều bạn có thể làm được, chứng minh trường hợp này sai với bạn. Tôi cũng đã đi dancing được khá lâu, bạn bè xung quanh tôi cũng biết. Tất nhiên chúng nó chẳng mấy ai thích cả nhưng chưa bao giờ bọn nó lại nghĩ xấu về tôi,nghi ngờ tôi, khinh ghét tôi vì tôi đi dancing cả thậm chí mặc dù chẳng thích nhưng lại đi cổ vũ tôi nhiệt tình khi tôi đi thi nữa. Bởi vì bạn tôi tin tưởng ở tôi, hiểu tôi là người thế nào. Khi tôi đi sàn và khiêu vũ, tôi cũng giống như tất cả mọi người ở đó, dù mục đích đến là gì. Nhưng tôi khác họ vì tôi biết tôn trọng bản thân tôi, phẩm chất của mình và thể hiện cho mọi người thấy điều đó(qua cách ứng xử và qua cả cách nhảy nữa), tôi ko có gì phải xấu hổ, tôi đang theo đuổi một điều mà tôi ưa thích. Vậy đó chính là điều bạn có thể làm được, hãy làm mọi người tin tưởng ở con người của bạn. Còn rất nhiều người sẽ không tin, nhưng nếu bạn đã yêu dancing, đam mê nó, cảm thấy không thể rời bỏ nó hãy chấp nhận thực tế đó đi. Đâu có thứ gì trên đời này có thể hoàn hảo, và tôi chắc nếu nó hoàn hảo chắc giờ cũng không có nhiều bạn đam mê đến thế.
    Chúc mọi người khiêu vũ ngày càng đẹp hơn.
    Thân ái!
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lúc bố mẹ mình cũng không thích đâu, dù chính các cụ mở đường cho mình học dance (bằng cách mời thầy về nhà dạy từ 5, 6 năm trước) nhưng sau lại bảo "lo học hành đi, nhảy nhót gì, hư người" Tuy mình dance như người ta đứng trên ổ kiến lửa nhưng vẫn thích, mà đã thích thì làm, khỏi nghĩ nhiều. Đến giờ mỗi lần đi, bố mẹ hỏi đi đâu? "con đi nhảy, 10h con về" (đúng cái giờ đang hăng tiết). Chẳng nói gì, hay giờ mình lớn rồi nên bố mẹ cũng k lo lắng như trước.
    Theo Chip, để free trong dancing là do mình thể hiện sao để mọi người tin tưởng và yên tâm đồng ý.
    Suy nghĩ càng ngày càng "thoáng " thôi mà
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, đóng góp 1 bài để số lượng người đc ủng hộ đi dancing áp đảo số lượng bị phản đối nào. M 4 năm trc cũng giống giống Chipy-hi. Sắp thi tốt nghiệp + ĐH, nghe loáng thoáng Mẹ bàn với Bố chuẩn bị đăng ký cho con gái đi học 1 lớp KV "để nó có bạn có bè, vì giờ ko cần phải học cuống cuồng như trc nữa". Vì tình hình là cô con gái 12 năm trời "chỉ biết học, chả biết gì" chắc Mẹ "nhìn xa trông rộng" nên lo sớm là vừa . Nghe thế mình liền lên tiếng phản đối "đi học võ thì con đi chứ ko học KV đâu à". Số là sau khi học thể dục Taekwondo ở trường toàn 10 điểm + niềm mơ ước đc đá 1 ai đó + chả hề có khái niệm gì về dancing => võ hấp dẫn hơn nhiều. Thế mà đến khi đi xa, do tò mò xem KV là cái gì mà Mẹ lại khuyến khích đi học + có vẻ cũng có khiếu về món này => mê lúc nào ko biết.
    Giờ mỗi lần Bố Mẹ gọi điện lại hỏi thăm "tuần này đi tập dancing có gì vui ko con?" Mẹ thì lâu lâu lại gửi cho 1 bộ đầm dancing diêm dúa. Vừa rồi về nhà Mẹ lôi ngay đi chợ sắm cho vài cái váy nhảy để đi tập. 2 tên bạn cùng nhà thì lâu lâu lại kêu mình chỉ vài bước basic. Còn ở công ty cứ thứ 6 là có đứa hỏi thăm "hôm nay mi có đi dancing ko?". Trưa nay 1 tên đồng nghiệp còn đưa cho 1 cái link Salsa clip rất cool. Chưa kể, lúc trc đi pv xin việc, khi đc hỏi về hoạt động ngoại khoá, mình bảo có đoạt giải về dancing, mấy ông ấy còn bảo "That''s great!". Nói chung xung quanh mình chưa thấy ai có ác cảm gì với dancing cả, mình cũng chưa bao giờ phải dấu diếm là mình mê dancing. Có lẽ do môi trường bên này khác ở nhà chăng?
  8. dvninh

    dvninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình viết thì sẽ có thêm một người được ủng hộ đi học dancing, nhưng không biết liệu thông tin ấy có ý nghĩa gì không nhỉ.
    Mama mình đặc biệt ủng hộ, toàn bảo "bố mẹ đã chẳng được học những thứ ấy rồi thì chúng mày có điều kiện cũng phải học lấy một tí", quả là tâm lý tuyệt vời.
    Ở nhà mình có 2 em gái, mỗi lần về nhà là lại dậy bọn nó tập một chút. Chẳng mong dậy được hết cho các em, nhưng mong là chúng nó biết một chút để khi nào có cơ hội thì học dancing cho tử tế , papa với mama của mình mà rỗi, khéo mình lại dắt các cụ ra để dạy nhảy cũng không chừng
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    hehe, em thấy với những người "sống ngoài vòng pháp luật" thì cái mang khổ nhất là cái giày gì thì gì chứ cứ vác giày theo quả nào là biết ngay quả đấy đi nhảy chứ chả có học hành, sinh nhật... gì gì ở đấy hết
    thằng bạn em mới đau, phụ huynh thì thuộc loại "Chúa tể Hắc ám", nó lại suốt ngày quần bò áo phông, thế mà cứ khi nào đi học nhảy hoặc lên sàn là phải vận quần âu, sơ mi, giày nhảy ... ấy vậy là thôi rồi lắm hôm "không khí nóng bỏng" là y rằng phải vác 2 bộ tuxedo với lại hầm hố đi để còn luân phiên sử dụng mà cũng buồn cười, đôi giày da xin tiền nhà 400K mua từ cấp 3 suốt ngày nằm mốc meo trên giá chả thấy lôi ra đi bao giờ, lại cứ đều đặn cắp 1 đôi tự đóng xấu xí nhăn nheo chả hiểu ở đâu ra để tung tăng nữa chứ
    đến khổ
    than ôi cho cái sự nhảy
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ai bảo giày tự đóng xấu xí nhăn nheo !
    Hơi bị đẹp !

Chia sẻ trang này