1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người xung quanh bạn nghĩ gì khi thấy bạn theo đuổi DANCE?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pc82genetic, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên dân nhảy mình nhìn thì đẹp còn dân ngoại đạo trông vào cứ bảo ái ái, ưỡn ẹo thế nào ý bằng chứng là cả tỉ loại giày da bán trên thị trường chả cái nào giống hình dạng giày nhảy hết tao thấy cái na ná nhất với giày nhảy là cái đôi của nhà binh
  2. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả phải bận tâm tìm phương pháp, vì không ai phản đối. Mới cả có phản đối cũng khó ngăn cản được, mình là mình cơ mà
    Anh maseo k câu bài đâu nhở? Chứ em là em không tin dancing lại bị phần đông dư luận nhìn nhận theo cách ấy.
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    khi HB theo đuổi dancing thì tự nhiên mất đi nhiều cơ hội làm quen với các em
    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 20/11/2005
  4. chip_calac

    chip_calac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mẹ em thì nói rằng em chưa đến tuổi để theo học nhảy,em thấy quan niệm đấy thực suẹ chẳng đúng tí nào cả.Em thấy nhảy làm cho em rất thoải mái mỗi khi em căng thẳng.
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện học nhảy lại có nhiều dư luận trái chiều thế nhỉ?! Tớ tưởng chỉ có mỗi chuyện lên sàn là dễ bị phản đối chứ còn đi học thì đâu có sao đâu nhỉ?! Bố mẹ tớ còn ủng hộ nữa, vì quan trọng là mình mê dancing nhưng kết quả học tập vẫn ok. Nói chung tớ đồng ý với ý kiến của anh gì đấy post cách đây mấy trang (soz anh vì em quên mất nick anh rùi, hic hic), quan trọng là ở mình thôi. Nếu còn nhỏ thì chỉ cần thu xếp sao cho việc nhảy nhót không ảnh hưởng tới học tập --> chả ai nói gì bạn được cả. Thậm chí họ còn ngưỡng mộ nữa: con bé/thằng bé đó vừa học hành tanh tưởi lại vừa nhảy đẹp nữa!
    Hehe, vừa đọc lại mấy bài post đầu, thấy các cụ giống nhau thật. Bố mẹ tớ ban đầu cũng ngạc nhiên vì thấy mình học hết khoá này đến khoá khác chả thấy nghỉ gì cả. May mà chú bạn bố tớ là vũ sư Nguyễn Dũng, nên chú cũng giải thích cho bố mẹ hiểu. Bây giờ thấy con quen bạn ở lớp học nhảy thì thỉnh thoảng lại nhắc nhở: chẳng có mấy người "hay ho" ở mấy cái chỗ nhảy nhót ấy đâu. Tớ chỉ cười, bảo: hoá ra mẹ thấy con gái mẹ tệ đến như thế cơ à?! Thế là yên chuyện!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 20/11/2005
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Câu chuyện đôi giày:
    Hồi hổm post tiếp 01 bài những mong được chị em tổng sỉ vả tiếp mà chẳng được, lại thấy có người chuyển đề tài sang việc cứ phải mang đôi giày nhảy thành ra lộ hết cả, thật là gãi đúng chỗ ngứa.
    Hỡi các bạn không được mọi người ủng hộ khi đi nhảy, sao các bạn không vứt bu nó đôi giày phản chủ ấy đi? Tại sao các bạn cứ phải bị lệ thuộc vào những thứ vớ vỉn như thế nhỉ? Nhiều bạn đã từng xem phim "Shall we dance?" có thể thấy Richard Gere học nhảy với đôi giày tây vẫn dùng để đi làm bình thường. Anh ta chỉ được vợ mua tặng đôi giày nhảy xịn khi đi thi đấu. Mà đó là 01 đôi Supadance hàng hiệu của một nhà sản xuất giày nhảy có kinh nghiệm chứ không phải ba cái đồ giẻ rách xấu điên xấu đui mà các bạn phải đặt trước cả tháng mới lấy được từ một ông thợ giầy vườn xứ Đại Cồ Việt. Ngoài việc tạo cho bạn có dáng 01 dân chuyên nghiệp, cái của khỉ đó chỉ tổ làm các bạn dễ trẹo chân, đặc biệt với giầy nữ vì phần đế quá thiếu độ bám của nó. Và cái dáng chuyên nghiệp mà đôi giày đó tạo ra cho bạn cũng sẽ biến mất ngay sau khi bạn nhảy những bước đầu tiên vì trình độ nhảy nhót phọt phẹt của bạn.
    Thật kỳ quái là phần lớn chúng ta coi việc đầu tư một đôi giày là việc đầu tiên phải làm thay vì nâng cao trình độ nhảy. Điều đó chẳng khác gì những chị áo phông trắng, váy ngắn trắng, giày thể thao trắng, mũ lưỡi chai trắng bốp chạy lông nhông trên sân tenis mà đánh thì như đánh cầu lông. Tất nhiên bỏ tiền ra cho những thứ đó thì dễ và nhanh hơn là học để chơi cho giỏi.
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ phản đối. Bảo rằng học đến hết tháng 12 này rồi nghỉ ko có dancing dan ciếc gì nữa đâu đấy
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hay đấy anh maseo ạ. rất hay .
    nhưng còn em thì vẫn đang chờ đến ngày được thay giầy .. thi thoảng em vứt toẹt nó vào trong túi, đi dép cao gót cho dễ. Nhưng nghĩ lại thấy thương nó. Nhà có mỗi đôi, nó mang tiếng là giày nhảy mà lại được đóng theo phong cách mốt, mũi dài quá.. ôi zồi ôi...
  9. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ thì cho nhảy thoải con gà mái nhưng không được nhảy ... với nam . Có lần thấy người ta tội nghiệp quá nên đã trót hứa là nếu có đi nhảy thì sẽ đi cùng anh (nhưng mà anh lại không biết nhảy mới đau chứ). Mấy hôm sau có đứa bạn rủ đi đi dancing mới thấy rằng mình thật dại dột. Hôm sau gặp anh mình năn nỉ anh bỏ qua lời hứa hôm trước, anh thấy mình tội nghiệp quá nên đành miễn cưỡng đồng ý. Còn mình lại thấy anh tội nghiệp quá nên từ hôm đó cũng chưa đi lên sàn lần nào...
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe có cái gì mới từ lúc nào vậy nhỉ? hèn gì nge giọng văn có vẻ như đan xen rất nhiều cảm xúc, ko còn mạch lạc như xưa hihihihihi, phải ko nhỉ?
    Mọi người khổ thật đấy, có mỗi học dancing thôi mà cũng bị xét nét bởi nhiều người, chả bù cho mình chẳng ai thèm hỏi một câu xem mình đang học cái gì, đi đâu hik hik hik

Chia sẻ trang này