1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời offline TDC 14h00 ngày 18/6/2005 ( thứ 7 ) giao lưu, gặp gỡ, làm quen .

Chủ đề trong 'Dancing' bởi TDC_online, 13/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDC_online

    TDC_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mời offline TDC 14h00 ngày 18/6/2005 ( thứ 7 ) giao lưu, gặp gỡ, làm quen .

    CHƯƠNG TRÌNH.
    Mời các bạn thành viên TDC, HYEC,ODC, CLB Bách Khoa chiều ngày lúc 14h00 -18/6/2005 - thứ 7 . Có mặt tại Cafe Báo 62 Trần Quốc Toản tham dự buổi Offline của TDC. Các bạn sẽ gặp lại những người bạn cũ, giao lưu với những thành viên mới, gặp những thành viên năng nổ và kỳ cựu của TDC, thành viên của các CLB có nhiều nhân vật tiếng tăm của giới Dancesport Hà Nội thuộc TDC - HYEC, ODC, CLB Bách Khoa...V..V... ( có ăn, có uống ) . 15h30 chúng ta kéo nhau lên sàn Lý Nam Đế quậy tưng bừng cho bõ những ngày không dancing, những ngày xa cách bạn bè.
    Mong các bạn đến tham dự đông đủ ! Thay mặt các thành viên tổ chức , xin trân trọng cảm ơn !
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    OK! tớ sẽ đến lấy thông tin để viết bài tường thuật . Bonie có cùng tớ không ?!
  3. chuoidancer

    chuoidancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TUI...TUI...TUI.............
    TUI KO LÀ THÀNH VIÊN CỦ MẤY NHÓM TRÊN CÓ ĐƯỢC THAM GIA KO ĐẤY HẢ TDC?????????????????
  4. TDC_online

    TDC_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Xem nào ! lão N_M_S vẫn là chuyên gia hình ảnh của TDC rồi, anh trưởng ban ôm hôn TuanVu145 có còn nhớ nhiệm vụ của mình không hay là lại để lão LS tranh mất, Mediaplayer vẫn là trưởng ban đón tiếp thành viên mới, lão Wings Xồm có ra để làm hoạt náo viên không ?cô em Thietmoclan,NgocYen,Chipi giúp một tay mua đồ ăn cho dân tình chứ nhỉ ?!
  5. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ có phỏÊi 'óng quâ mỏƠy thĂng không hỏÊ bà con ...
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đóng quỹ hả Ghost? Sao không hỏi Chip ? Hình như Ghost còn nợ Chip cái gì thì fải
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hôm đó tiện thể tổ chức sinh nhật cho các thành viên tháng 6 nhé
    Hôm đó đi công tác Hải phòng về sớm để nhận quà nếu có
  8. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sao lại offline vào buổi chiều nhỉ? Buổi chiều em vẫn đi làm k đi được. Lâu lắm k gặp ai ở TDC nhỉ? K biết bây h thế nào?
  9. TDC_online

    TDC_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Bạn nào không đến Cafe Báo được thì đúng 15h30 hãy đến thẳng (Nam Đế Tự) chúng tôi sẽ có ban tiếp đón dưới sảnh, nhưng tốt nhất là các bạn đến đông đủ tại Cafe Báo vì đây là một dịp để làm quen và gặp gỡ các thành viên.
    - HB đến sớm để nhận quà sinh nhật cho các thành viên có sinh nhật trong tháng, có lẽ quà cho HB là một khẩu colt 45 vì nghe đâu có người thách HB đấu súng...
    - Chobe cố gắng thu xếp thời gian đến nhé TDC bây giờ thay đổi nhiều chẳng được như xưa, chính thế nên mới có buổi Offline này, gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Olympic nhà em, dancing đi cho người nó nhẹ nhõm.
    - Ghost đến mà gặp chipi thì sẽ bị truy thu tiền quỹ, còn vắng Chipi thì không sao, đã có Thietmoclan và Yến ngốc.
    -Chuoidancer đến đi cho vui, TDC dành buổi off này cho các thành viên mới, hoặc là có nick mới mà.

  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, đi khắp nơi mới tìm được một hàng net, hơi nóng từ 20 cái máy toả ra trong căn phòng bé tí tẹo, ngột ngạt kinh người...
    Tường thuật lại buổi off chiều nay cái nhỉ?
    2h 8 phút chiều, nhận được cuộc gọi của một " thằng cha không quen biết " bảo lên cafe Báo đón gà mới.May mà mình bận không đi được chứ nếu không lên đó lại ngồi trơ mặt mốc ra.
    4h 30 phút chiều, MP tớ đã có mặt trước cửa LNĐ.Và đây là đoạn đối thoại với ông bán vé :
    - Cho em cái vé 10 K
    + Vé lên giá rồi em ạ loại 10 K lên 12 K rồi, loại 12 K lên 15 K rồi.
    - Lên từ bao giờ thế hả anh?
    + Mới hôm nay
    MP đành ngửa mặt than giời, vật giá leo thang, ai đời cái vé mà bị lạm phát tới 20% cơ chứ - loại này là lạm phát phi mã đây.Ở VN cái gì cũng có thể tăng không cần báo trước, trừ lương -tất nhiên!
    Bước qua cánh cửa cánh âm vào sàn LNĐ, MP thoáng một chút ... bồi hồi khi bước chân vào chốn cũ, đã nửa năm chưa đặt chân lên sàn mà xem ra không gian quanh đây vẫn như cũ, nghĩa là chẳng có gì đổi mới.Cái khác có lẽ lại chính là bản thân mình, quần áo mặc theo kiểu office, dưới chân nghênh ngang một đôi ... dép, xem ra hơi bị lạc lõng với các tài tử xung quanh.
    Sàn tối om om,nhạc đang sập sình một điệu Paso, sau một hồi căng mắt lên nhìn tớ đành chịu không nhìn thấy dân TDC đâu cả, phải đến khi tắt nhạc, đi lòng vòng một vòng mới thấy một nhúm anh tài TDC đang tụ tập góc trong.
    Đây rồi, lão LS - thằng cha không quen biết chiều nay xui dại mình lên Cafe Báo - vẫn cái đầu có lớp da phủ ghét dầy kinh dị khiến mấy sợi tóc của lão không bao giờ mọc vượt quá được 2 phân, vẫn khuôn mặt trắng trẻo mà nếu không thỉnh thoảng nhìn thấy hai hàm răng trăng trắng trên đấy thì người ta dễ tưởng lầm là người mẫu ... Châu Phi.Đích thị là lão đấy.He he ...
    Ba cô Bupbe, sóc con và DFR ngồi e thẹn tít góc trong, làm tớ thật vất vả mới làm được màn chào hỏi ôm hôn thắm thiết , cô em chip chip thì ngồi kế bên đồng chí Cương , trông thật là ... tình tứ và lãng mạn. Lão NMS ngồi ngay ghế ngoài, chắc để chạy lăng xăng đi mời các em cho dễ, tớ bắt tay lão, nghe nói lão vừa lên chức gì đó to lắm ở 2 ếch, gớm, tay cán bộ có khắc, xương cốt cứng cáp cứ là kêu răng rắc.
    Còn phải kể đến anh bạn Trường, người rất hay tham dự các hoạt động của TDC, tuy chẳng thấy lên tiếng mấy khi.Ah, suýt tí quên cô A1, tớ vào mãi mới thấy được mặt cô. Lý do sao nhỉ cô A1?
    Nhạc nổi lên rồi, dù chân còn mang dép, dù tay còn ngượng nghịu, tớ cũng phải quyết tâm mời mỗi cô TDC được 1 điệu, em bupbe điệu ... Lamvong, cô Soc con điệu Rumba này, cô DFR điệu Mambô bốc lửa ( đến điệu này tớ phải bỏ cả dép mà nhảy), tuy dân tình hôm nay đi chẳng đông đủ lắm, nhưng 3 tháng rồi mới off lại, kể cũng không phải là tệ.
    Hẹn tái ngộ bà con !

Chia sẻ trang này