1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ giữa những cô con dâu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi konhu_loaicodai_85, 19/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Híc! sống như bạn thì mệt nhỉ! Tớ cũng chẳng có cao kiến gì hơn ngoài việc nhịn đi 1 chút rùi thời gian sẽ ko phụ lòng bạn. Trước khi cưới tớ cũng ko được bố mẹ chồng yêu quí lắm đâu vì gia đình chồng buôn bán mình lại chậm mồm chậm miệng, có thời gian đã giới thiệu một em vừa xinh vừa giỏi buôn bán nhưng không thành, giờ thì chiều tớ như con gái rùi. Tớ thì cực thân với cô em dâu của chồng, có chuyện gì cũng to nhỏ với nhau. Cũng được em trai chồng nể lắm. Ghét mỗi lão chồng Nói dại sau này có chuyện gì xảy ra thì tiếc nhà chồng lắm
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Uh. Mẹ chồng tớ cũng tâm lý lắm. Có bố chồng thì hơi nghiêm khắc thôi. Anh cả nhà chồng cũng thuộc diện biết quan tâm đến người khác nên ko có gì nặng nề lắm.
  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi hi đúng vậy, không chấp thì dễ nhẫn nhịn lắm.
    Mặt khác như bạn tả thì ở gia đình bạn chủ yếu chủ yếu chỉ vướng hai ngưòi con dâu thôi chứ mọi người khác đều đối xử tôn trọng bạn.
    Vậy là gia đình nhà mình cũng không đến nỗi tệ lắm, còn mình đã nhẫn và bỏ qua họ được rồi thì đến lúc ai gieo nhân người ấy gặt quả chẳng phải lo gì.
    Hi hi mách nhỏ bạn lúc nào thấy ức chế quá sắp bùng nổ rồi thì bạn thử niệm đi niệm lại "Con Namô A Di Đà Phật con Namô A Di Đà Phật xin cho cơn giận của con được vãng sanh" thử xem
  4. bluerose78

    bluerose78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết một điều nhịn là chín điều lành. Thế nhưng, chúng ta giờ ở thời đại nào chứ. Trong gia đình hay ở xã hội nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau thì xin lỗi, chả ai nói hay nói tài được.
    Nếu sự thật đúng như những gì chủ topic nói, thì với tư cách là một người đã lập gia đình gần chục năm, chung sống với gia đình chồng, trải qua khá nhiều sóng gió, thì chị có thể khuyên em một cách chân thành thế này: Em phải rắn lên! Em đừng tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục. Hãy xử sự với những cách thức để mấy đứa đấy biết không dễ mà cưỡi đầu cưỡi cổ em được.
    Đọc qua tâm sự, có thể thấy em cũng là một người hiền lành không ghê gớm và vì thế rất khó khuyên em cụ thể nên tỏ thái độ như thế nào, nhưng ít nhất em có thể tự cho phép em làm mọi thứ mà em cho là đúng. Ví dụ: Nó nói trống không khi nhờ vả thì em lờ đi, coi như không nghe thấy. Nếu nó có nhắc nhở thì em bảo: Ơ, hóa ra em bảo chị à, không thấy nói rõ ràng nên chị tưởng bảo ai...
    Em không việc gì phải làm theo yêu cầu của chúng nó, chỉ làm những việc em nên làm. Mới lại chị cũng thấy cái truyền thông :ở riêng ăn chung của gia đình em hơi lạ. Nhà chị ngược lại, ở chung một nhà nhưng ăn riêng. Vì ăn uống nó liên quan đến kinh tế, rất dễ gây mâu thuẫn, hiểu lầm, bằng mặt không bằng lòng....Từ khi ăn riêng thấy dễ thở hơn hẳn vì giảm tần số va chạm xuống. Vợ chồng em nên cân nhắc để càng ít dính dáng càng tốt.
    Còn nếu trong trường hợp vẫn phải sống chung với lũ thì cho lũ làm quen với vài biện pháp của mình: phòng tránh kín kẽ, xử lý đúng đường để cho lũ tránh mình đi. Em hãy tin rằng đôi lúc tự biến mình thành một thứ khó ngửi cũng là một phương án tốt, để người ta không phải chọc vào...
    Chị nói quá lên thế để em hiểu rằng, cuộc sống hiện đại có mặt tích cực nhất là cho người ta nhiều option, không bắt người ta phải chịu đựng khổ sở như lễ giáo phong kiến ngày xưa. Cái cần giữ gìn là những điều hay lẽ phải chứ không phải những chuyện nghe như đấm vào tai. Ai cũng thế thôi, máu đỏ đầu đen, em mềm thì người ta nắn, em rắn thì người ta buông em gái ạ.
    Quan trọng là em tìm được cách để chồng em luôn ủng hộ, đấy là điều tối cần thiết. Vì chị thấy rằng nếu mình mất đồng minh ấy, thì cuộc chiến của mình nắm chắc phần thua.
    Nói vậy, nhưng cũng hi vọng em đủ thông minh để xử lý chuyện này không phải theo cách nó là một cuộc chiến. Chỉ là cho mình một cuộc sống thật sự là sống, vậy thôi
    Mong em có một cuộc hôn nhân hạnh phúc
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những chia sẻ của chị!
    Thật tình là nhiều khi nghĩ em cũng thấy nản lắm. Nhiều khi tự nhiên bị kiếm chuyện cũng làm e đau đầu và muốn kháng cự lại. Có điều chồng em lại là người ko muốn có sự đôi co trong gia đình. Mà em cũng ko muốn nói những chuyện rất "nhỏ nhặt, đàn bà" đó. E cố tránh thôi.
    Đúng như chị nói, có đc một người chồng hiểu và luôn thông cảm cho mình là một hạnh phúc. Nhiều người cũng khuyên em như vậy. Ko chỉ trong công việc mà trong cuộc sống gia đình, em cảm thấy đc che chở. Tuy có nhiều điều chưa đc như mong muốn nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi.
  6. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thật tình là nhiều khi nghĩ em cũng thấy nản lắm. Nhiều khi tự nhiên bị kiếm chuyện cũng làm e đau đầu và muốn kháng cự lại. Có điều chồng em lại là người ko muốn có sự đôi co trong gia đình. Mà em cũng ko muốn nói những chuyện rất "nhỏ nhặt, đàn bà" đó. E cố tránh thôi.
    Đúng như chị nói, có đc một người chồng hiểu và luôn thông cảm cho mình là một hạnh phúc. Nhiều người cũng khuyên em như vậy. Ko chỉ trong công việc mà trong cuộc sống gia đình, em cảm thấy đc che chở. Tuy có nhiều điều chưa đc như mong muốn nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi.
    Các cụ đã có câu : Thương nhau như chị em gái, ghét nhau như chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể... mà, có gì fải thắc mắc đâu. Vừa sống vừa đề phòng thôi vậy bạn ạ.
  7. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng quan điểm với chị bluerose78, bây giờ ko như những thời đại trước, quan điểm nhẫn nhịn ko còn phù hợp nữa. Phụ nữ bây giờ cũng phải ra ngoài xã hội , cũng phải làm việc và chịu áp lực tâm lý như đàn ông, không có lý do gì để đến lúc về nhà vẫn phải bị như vậy. Gia đình chồng tớ cũng có 4 anh em, chồng tớ là con út vì vậy trên tớ còn có 3 bà chị dâu và tuổi tác lại chênh với tớ khá lớn. Mỗi lần tớ về quê, có hỏi han gì mấy bà này cứ lờ tịt đi, có lắm cũng chỉ là nói cho có, cho khách sáo còn thì ko hề có ý hòa nhập với mình tí nào nhưng họ chưa bao giờ ăn hiếp được tớ cả, vì binh thường tuy tớ hiền nhưng tớ chưa bao giờ chấp nhận cho ng khác bắt nạt tớ nếu tớ ko sai. Anh chồng thì tớ còn nể nang chứ chị dâu thì ko.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi, thế mà mình cứ mong chờ đến lúc có em dâu để được chia sẻ, yêu thương nó kia đấy! Không biết em dâu tương lai của mình có lên đây kêu là: bà chị dâu chồng hơn mình nhiều tuổi... blah blah...
  9. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tớ thấy thịnh hành phi công trẻ, máy bay già, khéo lại ngc lại ý chứ, chả chắc là đã phải lo nhiều tuổi
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chưa bao giờ nghĩ tới quả này, nhưng mà nó mà lái máy bay bằng tuổi mình thì khủng quá!

Chia sẻ trang này