1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ giữa những cô con dâu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi konhu_loaicodai_85, 19/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, đừng đá qua đá lại chứ. Mình đều là phụ nữ. Ở đây có người làm chị dâu, có người làm em dâu. Lên đây nc để hiểu nhau và học hỏi nên cư xử thế nào cho tốt thôi mà. Chứ nếu bê những bực bội trong quan hệ chị em dâu lên đây trút giận thì ko cần thiết, vì ở bên ngoài mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
    Mẹ chồng mình thì hay khuyên mình thế này: " Con cứ chào chị con to vào. Chào 1 lần ko thấy trả lời thì chào lần hai, nếu lần hai cũng ko nói thì con bảo là em chào chị mà ko thấy chị nói gì, đừng bảo là em ko chào nữa nhé". Theo tớ đó cũng là một cách hay đấy bạn papy_vani ạ. Bạn thử áp dụng xem sao nhé.
  2. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    vui chuyện thôi bạn ơi, chứ bọn tớ ko có ý đá qua đá lại làm gì đâu. Cảm ơn lời khuyên của bạn, nói thì là nói vậy nhưng mà lần nào về tớ chả mặt tươi tỉnh, mồm chào to cho phải phép. Thôi thì cũng tự an ủi có lẽ là do khác biệt ko chỉ bởi tuổi tác mà còn ở vùng miền nữa cho nên cũng khó dung hòa. Mẹ chồng mất rồi, những thứ mẹ chồng để lại cho dâu các chị cũng chia xong với nhau rồi, mình cũng coi như là ko biết gì rồi thì thôi - bỏ qua ko tính nữa
    Ngẫm lại thì đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tớ chứng kiến từ đời mẹ tớ, qua các cô các dì đi làm dâu vẫn chưa thấy nhà nào mà chị em dâu yêu quí nhau thực sự cả. Thật đáng tiếc
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình thấy vc bạn ở riêng là đỡ lắm rồi. Giờ cố gắng tách ra ăn riêng đi, sẽ nhẹ bớt được rất nhiều thứ.
    Bạn là phụ nữ, chắc cũng biết việc bếp núc rất nhiều chuyện lặt vặt. Giờ 3 nhà ăn chung, kiểu gì cũng phát sinh chuyện phân chia công việc, và tị nạnh làm ít làm nhiều, rồi đồ tôi sắm, nên các cô có bổn phận làm, chứ đừng hòng tôi mó tay vào.
    Tốt nhất là ăn riêng đi bạn ơi.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề bạn nói, tuy có hơi trần trụi và " đàn bà" nhưng mình cũng phải công nhận là đúng đấy bạn ạ. Thực ra chuyện đó quá nhỏ nhặt đến nỗi nhiều khi mình ko dám nói với chồng, sợ chồng nhìn mình với con mắt khác. Chỉ có các chị em dâu là ngầm hiểu với nhau thôi. Ngầm hiểu và ngầm tỵ nạnh. Thực ra Codai ko đặt nặng vấn đề lao động cho gia đình, chỉ muốn làm sao để khi mình bỏ công sức ra thì đc các chị em chấp nhận và tôn trọng mình. Vấn đề là mình muốn ai cũng có ý thức và đừng ỷ lại vào mình thôi. Mình từng bị ỷ lại nên rất sợ. Phải làm hết sức mình nhưng luôn bị thách thức là "đứa nào có giá trị mới ko phải làm". Mình ức lắm.
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bạn sẽ chẳng bao giờ được bà chị dâu và cô em dâu chấp nhận và tôn trọng đâu.
    bà chị dâu thì sẽ là: tao là dâu trưởng, đồ trong nhà tao sắm, giờ chả nhẽ tao lại phải hầu chúng mày nữa à.
    Cô em dâu thì thấy rõ là đẩy công việc cho bạn rồi.
    Mà bạn ko đặt nặng vấn đề lao động cho nhà chồng, nhưgn bạn thử nghĩ đi, bạn có thể chấp nhận làm osin hầu chồng mình, nhưng chẳng nhẽ ông anh chồng và em chồng, có vợ đấy, sao vợ họ ko hầu chồng họ, mà bạn phải hầu.
    Mình vẫn khuyên bạn nên tách ra ăn riêng. Tỷ tê với chồng để chồng nói chuyện với anh trai và bố mẹ chồng.
    Bao giờ BMC xuống HN chơi thì bạn qua, tham gia cùng bữa cơm cùng mọi người là ổn rồi.
    Bạn thử hình dung, một thời gian nữa, bầu bì rồi sinh con, mọi chuyện sẽ còn rối tới đâu.
    Chuyện này là mình rút ra từ chính bản thân nhà mình, thế nên mình mới khuyên bạn ăn riêng đi.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ko phải chị dâu sắm sửa cả đâu. Chị ý sắm thì chị ý cất riêng, tụi mình đâu có đc dùng, kể cả đôi đũa ăn. Nhưng cái đó ko quan trọng. Mình chỉ băn khoăn là ko biết nên cư xử thế nào nếu như bị mách với mẹ chồng là "nó làm có tý việc cũng kêu ca". Mà khổ quá, mình có kêu đâu, mình chỉ nói với em dâu là nên để ý bếp núc một tý, đừng để cơm canh nguội ngắt thế này, về mọi người lại chê. Hic! Mà ở đây có ai cùng hoàn cảnh với mình ko nhỉ?
  7. blessyou2010

    blessyou2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, mình thì quan niệm cho thế nào thì nhận thế, người ta đâu có tốt với mình??? đối xử bình thường thôi, chủ yếu vì chồng mà thôi
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cho mình hỏi, bạn đã có ý định ăn riêng chưa? Bạn đã nghĩ tới cảnh bầu bì làm thì chậm, hay mệt và ko thể làm nặng, lúc đó cô em dâu còn sáng tác ra chuyện gì nữa, và bà chị dâu cả còn lườm nguýt gì nữa.
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ùh. Ra tết mình sẽ ăn riêng bạn ạ. Ko phải mình đòi hỏi nhưng mẹ chồng mình xắp xếp hộ mình.
  10. haythantho

    haythantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn vì đã tìm ra giải pháp đúng đắn. Mình cũng vừa lấy chồng xong, giờ là dâu trưởng, nghe qua đây để học tập thêm kinh nghiệm nữa.
    Qua thảo luận của mọi người, xin rút ra mấy điều cho mình trong trường hợp này:
    - ra ở riêng
    - sống tốt với mọi người, hãy cho đi trước khi được nhận về cái gì đó
    - tranh thủ ủng hộ của chồng, (trường hợp này là cả mẹ chồng nữa)
    - kiên cường, cứng rắn, bản lĩnh chống lại mafia để sống cả cho mình

Chia sẻ trang này