1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ giữa những cô con dâu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi konhu_loaicodai_85, 19/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Trở lại chủ đề này.
    Tết rồi nhà tớ họp gia đình. Quyết định 3 gia đình tách riêng. Gia đình anh cả thì riêng hẳn cả ăn lẫn ở, còn gia đình cậu thứ 3 thì riêng ở thôi. Vợ chồng tớ vẫn thuê ở ngoài và việc nấu nướng cho 2 gia đình tớ tình nguyện đảm nhiệm. Mọi người bắt vợ chồng tớ về ở nhưng tớ ko chịu, thế nên tớ ra hẹn là tớ nấu nướng buổi tối ăn uống xong đến 8h là tớ về, còn phần dọn dẹp sau ăn thì em dâu phải chịu trách nhiệm, vì em trai chồng hay nhậu nhẹt, tớ thì bầu chuẩn bị to rồi chẳng lẽ chờ đến 10-11h cậu ấy nhậu xong mới dọn dẹp rồi đi về à. Nên tớ ra hẹn là dọn dẹp sau ăn buổi tối em dâu phải lo. Hiiiiii, em dâu liền nói là "thôi đã riêng thì riêng hẳn", tớ ko hiểu ý này lắm các bác ạ. Nhưng chốt lại cậu em chồng bảo là ăn chung cũng đc, cuối tháng tính toán thu tiền đóng góp, tớ cũng nhất trí.
    Tớ muốn hỏi là thế tớ giải quyết như thế có gì ko ổn ko ạ?
  2. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Riêng thì riêng hẳn luôn đi chị, việc gì phải nấu nướng chung cho vc chú em làm gì nữa. Chú í đơn thân thì ko nói làm gì, có vợ rồi thì để vợ chú i lo, tội gì.
    Theo em là để thoải mái cho cả 2 bên thì cứ tách riêng tất. Nhà nào ăn nhà nấy cho đỡ phiền . Cô ED đã có nhời muốn ăn riêng thì chị cứ okie thôi
  3. meo_mun_map

    meo_mun_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không hiểu ý cô em dâu, cô ấy nghĩ là việc nấu ăn đơn giản hơn nhiều so với việc dọn dẹp. Mà cô ấy có con nhỏ phải trông, nếu dọn dẹp thì nhờ chồng hoặc codai coi hộ, có khi bị codai cốc đầu đứa nhỏ trả thù "đứa mẹ", nên mới bảo thế, cô này tính kỹ lắm đấy. Đấu tranh nấu ăn riêng luôn, không thì khi nấu ăn bị chê mặn chê nhạt, bầu bì tức mình thì sinh em bé nó hay cau có lắm à.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Uh. Nhưng mà con nhỏ thì đem về quê cho ông bà nội trông rồi mà. Hơn nữa em dâu có nấu ăn thì em chồng lại thoải mái dọn nhậu nhẹt đến khuya ấy chứ. Tớ tính ra thì ăn riêng em dâu vẫn vất vả hơn, vì có công nấu ăn nữa. Trong khi ăn chung thì tớ nấu hết rồi.
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình không hiểu bạn. Có được cơ hội tuyệt vời lại không làm rốt ráo.
    Bạn đã cấn bầu, bạn đã nghĩ tới cảnh sát ngày sinh, bụng sắp tụt rồi mà vẫn còn phải lặc lè chạy sang nhà khác nấu ăn không? Giả sử bạn có thể làm tới sát ngày lâm bồn, nhưng sau đó, sinh cháu rồi, bạn sẽ làm thế nào? Chả nhẽ mới sinh xong bạn lại chạy sang đó nấu cơm. Sức khỏe đâu? Và bạn có nghĩ tới chuyện giữ sức khỏe cho mẹ để còn chăm con không?
    Nhưng mà thôi, dù sao thì chuyện cũng quyết rồi, giờ thay đổi ngay cũng chả ra cái gì. Bạn ráng lên, tới lúc gần sinh thì tách ra ăn riêng hoàn toàn đi. Lúc đó lại bảo chồng nói chuyện với vc cậu em.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của bạn. Thực ra mình chỉ muốn làm cho nó gọn thôi vì 3 gia đình ở cùng 1 nhà (150m2) mà lại có những 3 bếp thì nghe có vẻ mất đoàn kết quá, mình chỉ sợ người ngoài nhìn vào lại nghĩ con dâu mới cưới như mình khiến anh em bất hoà thì khổ. Nhưng mình cũng ko muốn để bị lợi dụng, có lẽ sẽ như bạn nói chỉ nấu nướng đến tháng thứ 7 thôi.
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp đi làm dâu đây mà nghe chừng hợp với cả nhà chàng nhưng không hợp tí nào với bà chị dâu, vào đây xả cái bức xúc với các chị
    chị dâu bạn mình bằng tuổi mình, học đại học dân lập ra, cũng khá xinh, đi thực tập gặp ông anh giai bạn mìnhh làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, thế là yêu, lấy được hơn 1 năm rồi
    bà ý làm kế toán cho một cửa hàng bán đồ vặt gì đấy, lấy chồng rồi nghỉ luồn, đến giờ vẫn chưa đi làm lại
    khi mình về ra mắt, thì để ý lắm, trời ạ, sau đó thì toàn tranh thủ khi nào mình có mặt chê bai trước mặt bố mẹ chồng
    điên thế chứ, cái kiểu " trời ơi e ko được làm thế này, ai lại gọt su hào thế này, không được rán vàng quá bố mẹ chị đổ đi hết đấy, đừng có vo gạo kiểu như thế, em phải rửa luôn bát khi nấu xong chứ,.. " trước mặt bố mẹ chồng
    ghét nhất cái kiểu mình nói chuyện với các bác ý thì toàn " trời ạ, e ko biết ah, gọt su hào thế ko ngon đâu " " sao e lại lau bàn xong ko giặt khăn đi thế......."
    toàn những cái lụn vụn các chị ạ, mà ở nhà e có khách khứa một tay em vào bếp làm cỗ, bạn trai e rất khen, .......
    đó là một ví dụ nhỏ, lúc nào rảnh e kể tiếp...
    được cái là e giỏi nhịn, toàn cười vâng vâng chứ chưa xảy ra xích mích bao giờ
    NÓi thêm là e có việc làm ỏn định, thu nhập cao, và nói như bạn trai em thì xinih hơn chị dâu nhiều hì hì.......
    các chị bảo e làm thế nào bây giờ
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ở riêng ra là nhẹ đầu em ạ.
    thỉnh thoảng chạy qua vấn an bố mẹ chồng là được rồi.
    Cô nương ấy chê bai em trước mặt mẹ chồng cũng dễ hiểu, vì thấy 2 người bằng tuổi, cô nàng phải tìm cách thể hiện "tao là chị mày, tao giỏi hơn mày"....đại loại thế.
  9. wishdayz

    wishdayz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    huhu thế có ai như em không đây. Em và chị dâu tương lai học chung 1 lớp cấp 3 mà ghét nhau ra mặt. Từ hồi lấy anh người yêu em ( 1 năm rùi) đến giờ 2 đứa chưa nói chuyện 1 buổi nào.Kiểu gì nhà em chọn ngày cưới đúng vào hôm nàng ý dự sinh. Sắp lấy nhau rùi ngoài chuyện đám cưới lại còn lo sau về ở chung thì như thế nào. Các chị cho em gái lời khuyên với ạ
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện tổ chức đám cưới mới nhớ. Mình lấy anh thứ hai còn dâu út lấy anh thứ tư. Các cụ chỉ định hai anh em phải cưới trong năm 2009 vừa rồi. Mình cưới ông anh nên các cụ chỉ định cưới tháng 10 còn đôi kia cưới tháng 11, tức là sau một tháng. Nhưng mình thấy bố mẹ bảo dâu út muốn cưới trước nên bảo bố mẹ đẻ đến đề nghị bố mẹ chồng mình là cưới trước từ tháng 8 rồi ông anh cưới tháng 10 cũng đc. Nhưng bố mẹ chồng mình ko đồng ý với lý do hai anh em cưới cùng một năm thì anh phải cưới trước, khác năm thì ko nói làm gì.
    Hôm tết về, mình có nc với cô em út quanh chuyện nồi bánh trưng, rồi đưa đẩy đến chuyện cưới xin vừa rồi, cô út phán một câu:"đáng lẽ là bọn em cưới trước chị đấy, nhưng mẹ ko cho". Mình hỏi lại "thế em thấy vậy có đúng ko?" Cô út vâng rồi im lặng. Nhưng hoá ra là cô út có em bé trước rồi. GIờ mình cưới đc 4 tháng mà cô út có em bé tháng thứ 5 rồi. Mà cô ấy là giáo viên tiểu học, bố chồng rất nể.
    Kể ra ko phải để phê phán, vì cũng chẳng đến mức cần phê phán. Nhưng để nhận thấy rằng chị em dâu, dù những chuyện nhỏ nhặt nhất người ta cũng vẫn toan tính nhiều. Ko cần biết có ảnh hưởng gì đến người khác, miễn là chu toàn cho họ thôi.
    Còn chuyện hơn thua, nói thật nhé. Đúng như bạn gì đó trong topic này nói, có những chuyện mãi mãi chỉ có thể giữ im lặng, ko thể nói ra. Ko phải bố mẹ chồng ko biết những chuyện như thế, nhưng họ chọn giải pháp im lặng vì ai cũng là con, và họ cũng sợ cái tiếng bạc đãi con dâu, rồi thiên vị cô này cô kia. Cho nên, đối với dâu nào biết nhẫn nhịn, và quan trọng là ko làm to chuyện thì cô đó vẫn đc quý hơn. Dù họ ko nói ra đâu nhưng trong thâm tâm, họ biết ơn dâu mà biết im lặng, chịu đựng vì bậc làm cha mẹ chồng rất ko thích điều tiếng này nọ. Còn về phần con dâu, giữ im lặng có thể gây ức chế tâm lý, nhưng lại đc sự đồng tình ngấm ngầm của bố mẹ chồng, coi như sống trong nhà chồng sẽ có cảm giác tự tin chứ ko hề tự ti chút nào.

Chia sẻ trang này