1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tớ và mẹ chồng thì ko ở cùng nhau, năm chỉ gặp vài lần, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi từ khi mình có con, mẹ chồng tớ bảo nếu bầu bí khi nào sinh về nhà mẹ ở Ninh Bình sinh cho gần nhà tiện chăm sóc, mẹ đẻ tớ thì vẫn chưa về hưu, đi dạy bán trú cả ngày, nếu mình có con cái, ko biết sẽ như thế nào nữa
    Bình thường mẹ chồng rất tốt, cụ chăm chút nhưng cũng có vẻ khó tính, mình thì chả sao, có lúc nói chuyện với mình, cụ còn vuốt tóc nữa, mình thấy rất vui, giống như mẹ đẻ mình vậy
    Nhưng vẫn cứ hơi sợ, tính mình bt thì ko sao, nhưng có chuyện chắc là sẽ ko nhịn đc, hic
  2. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng mình cũng rất tuyệt !
    Hai vợ chồng mình đi làm về trễ bà nấu cơm giúp mình. Chồng mình đi chơi , cafe khuya mẹ chồng mình gọi điện liên hồi . Lúc về nhà chồng mình bảo " Đi chơi vợ không gọi điện mà bà già cứ gọi liên tục". Chồng mình vừa về đến nhà bà liền "hát " cho một bản. Nói chung mẹ chồng mình thương mình lắm." VC con biết ơn mẹ lắm. Cảm ơn mẹ về mọi sự " đó là câu mình muốn nói với bà lúc này.
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chết chết bác ơi,nói chồng em ko bênh em thì cũng ko fải.Bênh chứ,nhưng mà trước mặt chồng em nhà chồng em nào dám xử tệ với em,toàn đâm sau lưng thôi ạ.Cũng có đôi lần chồng em thấy đc và lên tiếng giống cái vụ thổi cơm hộ ấy bác là y rằng Mc em nhảy sếch lên,em lại càng bị ghét.Còn em chồng em thì đúng thật là nó rất ít khi nghe lời em.BT thì ko sao nhưng nó có bản tính lười nhác,nhờ nó làm j` mà nó ko chịu thì nó cứ quàu quạu ra ý.MC em thì ko đc như nhà bác là cho em " tha hồ dạy bảo " đâu ạ,bênh con gái chằm chặp ấy.Ví như 1 hôm em đang lau nhà,em bẩu EC em là lau giúp em cầu ********* nhanh để tý ăn cơm luôn ko chờ em làm 1 mình thì rất là lâu (lúc ấy Ec cả Mc đang ngồi chơi ko).Thế là nó có vẻ hậm hực xong cũng đi lau.Khổ nỗi nó vắt cái giẻ cũng ko xong,ướt nhem nhép làm cho cả cái cầu thang ướt như đổ nước.Em mới bẩu nó là lấy khăn khô lau lại ko ai đi ngã thì sao.Nó lại tl hồn nhiên "Đi ko để ý thì chả ngã ".Em cú quá mới mắng nó là "Chị nói có j` sai ko mà em cứ ăn nói cái kiểu đấy thế" và nó lại gân cổ lên "Bao nhiêu lần chị cũng cãi mẹ (tức Mc em) đấy thôi. " Đấy các bác xem có đau sờ cau ko.Với Mc em thì em nói cái j` làm bà ko bằng lòng đều là "cãi " hết,làm Ec em học tập theo.Lúc ấy Mc em ngồi chứng kiến hết nhưng cứ làm ngơ như kiểu ko có chuyện j` xảy ra.Còn chuyện này còn tức hơn: 1 lần Ec em gọi ai đó trong bếp em nghe ko ra tưởng nó gọi em thì em chạy vào hỏi gọi j` chị,lúc ấy nó kêu "ai gọi j` MÀY",hừm,em cho là nó nhỡ mồm ko cố ý nên mới hỏi lại "gọi chị là MÀY" á,nó lại nói "Ừ " thế có bố láo ko cơ chứ.Em đi ra ngoài bảo với MC em là "Mẹ bảo lại em N nhé,càng ngày càng ko coi con ra j`,em ý còn kêu con là MÀY kia kìa" thì MC em quay đi chỗ khác.Hơ hơ...nói chung là Nhất Mc nhì Ec bác ạ.
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mà cho em hỏi có bác nào nuôi con nhỏ mà gặp Mc như kiểu Mc em ko nhé.E đang cho con bú cũng bị giằng ra đòi bế.Cháu đang ngủ cũng đánh thức dậy bắt đi chơi.Lắm hôm sáng sớm 2 mẹ con đang nằm ôm nhau ngủ thì Mc em về đi vào fòng em giật con em ra bế thốc đi,em thì đang mắt nhắm mắt mở nên cố nằm 1 tý cho tỉnh.Lúc sau đi xuống nhà thì bị trách là Mẹ về ko thèm hỏi còn nằm ngủ.Hix hix,em ko biết các bác nuôi con có cực ko chứ với em chẳng nhàn chút nào.Vì em ngoài việc chăm con còn fải nội trợ,mà những lúc nấu nướng là vừa làm vừa trông con,đi chợ cũng fải bế con theo.Hết việc nhà lại way sang cho con ăn uống.Ban ngày đã khá mệt rồi hiếm khi đc ngủ trưa,đêm con ngủ rất quấy,sớm cũng fải 1h cháu mới đi ngủ,mà từ đêm tới sáng dậy liên tục dậy là khóc đòi bú.Vì vậy em lúc nào đuối mệt Mc cũng chẳng thông cảm,toàn càu nhàu làm mình ốm chẳng dám ốm.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hik. Tớ cũng đang nín thở xem mối quan hệ với mẹ chồng thế nào. Bây giờ mọi việc đều rất tốt đẹp. Mẹ chồng tốt và yêu thương tớ (tớ cũng yêu bà thực lòng). Nhưng ai cũng bảo khi có con nhỏ thì sẽ thay đổi nhiều, cần có sự chuẩn bị và thông cảm từ 2 phía.
    Với lại, các nàng mới sinh, cần giữ gìn SK cẩn thận (như là lúc chưa sinh nhé).
    Chị dâu của một bạn ở cùng phòng với tớ, mới sinh được hơn 4 tháng, khi đi làm thì mất, lý do là suy nhược cơ thể. Kinh hoàng quá, kể chuyện này không hay, nhưng các nàng phải rất cẩn thận đấy nhé. cái gì không cần suy nghĩ thì đừng suy nghĩ cho đỡ mệt, đỡ đau đầu, khổ mình, khổ con.
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác. Chuyện mẹ chồng bác em đọc từ lâu rồi. Em cũng đang con nhỏ và cũng đang ở với em chồng nên em hiểu sự vất vả và mệt mỏi của bác lắm lắm.
    Em may hơn bác ở khoản mẹ chồng thương cháu thương con dâu nên đỡ mệt hơn (em ko ở với cụ).
    Chia sẻ với bác vậy. Bác cũng giỏi thật chịu đựng được 2 năm rồi cơ đấy.
    Thôi, chúc bác nuôi con mạnh giỏi nhé.
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết nghĩ gì nữa, chỉ thấy sợ quá hic hic.
    Có khi bạn chỉ còn giải pháp là vợ chồng con cái kéo nhau đi nơi khác sống (thành phố khác, đất nước khác) thì mới yên.
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ầy, vậy là ấy đang ở nhà chăm con hủ, giống tớ hehhe, nhưng tớ tống cổ con zai đi lớp roài,tiện đường quản lý chồng với học hành.
    Tớ nghĩ ấy ko cần chuyển ra thành phố khác hay nước ngoài sống đâu.Đầu tiên cho con đi học, sau đó xin việc đi làm,chưa xin được việc thì xin đi học,nói chung là dứt ra khỏi bà Mc đấy đi.Nhà bà ý đang cho VC ấy ở,ấy bàn với chồng,lấy lý do chồng làm xa,con bận học hành.......nên cho thuê nhà này,lấy xiền thuê chỗ khác tiện nơi công tác học hành của cả 2.Bà ấy ko đồng ý thì cũng kệ.Ấy phải nói với chồng rằng ở nhà có mẹ có em của anh em xì trét thế nào,em ko thể chịu đựng nữa.........nói chung là tỉ tê+khóc lóc,sau đó thì doạ dẫm....Để bao h chồng đồng ý thì thôi,cái này chỉ cần mỗi chồng thôi,mc là cái đinh,ko đồng ý cũng cứ đi.
    Tớ ko hề đồng ý với việc hành con dâu như oshin ấy đâu, tớ cũng chứng kiến 1 nhà, bà Mc ra ngoài rêu rao với mọi người " Con ấy( con dâu bà ý) chỉ biết ăn thôi, béo như thùng phi,sáng ra ăn bát phở 2 cái đùi gà với 2 quả trứng.Chỉ suốt ngày ăn với đẻ,chả được cái tích sự gì.Giờ nó nằm viện vì con nhiễm độc thai nhi.Tôi đã bảo ăn ít thôi,nhịn cái mồm lại cứ ko nghe cơ,để bây h con nó bị nhiễm độc".Chồng tớ bực mình,nói " Con cô sinh đôi,ko ăn thế thì sức đâu.Nhiễm độc do nhiều nguyên nhân chứ có phải do ăn nhiều đâu cô nói thế " .Thế là tịt.Tớ cũng bực mình loại Mc thế lắm.Óc ngắn,thiếu hiểu biết,lúc nào cũng so đo,soi mói.Mà người như thế chả riêng gì con dâu, đi soi hàng xóm rồi buôn khắp nơi.Có lần đi kể với người khác bị tớ nghe thấy " Con H( tớ) sướng như tiên,chỉ ăn với chơi,thằng chồng đụt,chỉ biết kiếm tiền.Con vợ ở nhà không mà trời lạnh thế này đầy doạ thằng bé con,bắt nó đi học( con tớ đi học bằng ô tô,đến lớp có điều hoà ấm như mua hè).Ở nhà ngủ với chơi cho sướng ,nhà cửa cũng thuê người đến dọn". Tớ ra độp thẳng mặt " Cháu ăn cháu chơi chẳng xin cô 1 đồng ,cô cũng chưa nuôi cháu bữa cơm nào đâu mà nói như cháu phá của nhà cô nhá.Cô thiik soi thì đi soi nhà khác,cháu còn nghe cô đặt điều 1 lần nữa đừng trách cháu hỗn".Sau lần đó tịt hẳn.
    Những bà như thế thì lúc nào con mình cũng là nhất,con dâu lấy về phải quần quật làm ngày đêm,kiếm thật nhiều tiền,lo nhà cửa thật chu đáo cho con bà có thời gian chơi bời,đú đởn gái gú .Pó tay loại Mc đấy .
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Trùm thật. Nhưng hay đấy.
    MC tớ cũng hay buôn bán, mà tớ lại lười chảy thây, nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo cả nhà, MC tớ làm tất. Tớ có bị bêu thì cũng đáng đời. Nhưng chắc là không, vì mọi thứ MC tớ toàn tranh làm, chứ có để tớ làm đâu. Chắc chỉ có những bà lười làm ham nói thì mới thế thôi nhở.
  10. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả trách gì các bà buôn bán đâu, rảnh rỗi mà,nhưng nói cũng phải có suy nghĩ,gì cũng lên chức bà rồi,đâu phải nói cho sướng mồm thì thôi,ko cần nghĩ đến hậu quả .
    Nói thật,những bà như thế,chẳng ai kính phục đâu,dâu con thì ghét,hàng xóm khinh,chả qua nể ko nói thôi.Còn vợ chồng tớ nóng tính,cái gì đúng thì nghe,sai là nói luôn,ko nhịn đc.
    Còn Mc chúng mình,nói mình đúng thì nghe rồi sửa,sai thì ko cãi nhưng lựa lúc nào vui vẻ, thủ thỉ,góp ý với mẹ.Nhưng nói chung quan điểm của Mc tớ thoáng,ko tham gia vào gđ của con,các con lớn rồi,tự chịu trách nhiệm đi.Giúp thì con cái nhờ bà cũng giúp,nhưng việc nhà thì tớ ở riêng nên ko nhờ vả gì đc bà mà bà cũng ko cần con giúp luôn,bà cũng toàn gọi giúp việc theo giờ về dọn dẹp,cho tớ địa chỉ của bà giúp việc ấy để tớ gọi về.Cuối thắng bà thanh toán cả 2 nhà.Phương châm của bà là rảnh thì nghỉ ngơi,để lấy sức học hành,lo con cái chứ lúc nào cũng lo dọn dẹp với nấu nướng thìlà thuê ôshin chứ ko phải lấy vợ về cho con.Có lẽ do bà sống nước ngoài nhiều nên thoáng thế,tiếp xúc với bà ,tớ cũng thấy mình mở mang mà tính cách dễ thương thoải mái ra nhiều .Lúc nào 2 mẹ con cũng hô to khẩu hiệu "Bình Đẳng, giải phóng phụ nữ",ko chỉ khẩu hiệu mà thực hành triệt để luôn ý ,từ tư tưởng học hành,xã giao bạn bè,công việc cho đến chăm sóc nuôi dạy con cái.
    Tớ hy vọng sau này tớ làm mẹ chồng cũng đc con cái yêu mến,tôn trọng như mẹ chồng tớ bây giờ.

Chia sẻ trang này