1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng tớ thì cực tốt nhé, chăm con, chăm cháu lắm, mình có bầu cũng lo lắng đủ điều. Hic, nhưng mà có mỗi một vấn đề, cụ nấu ăn hơi chán. Có lần tớ, nấu canh xương với khoai tây, tiện có bát riêu cua còn thừa lúc trưa, cụ cho luôn vào để" ngọt nước"????
    Có ai có cách góp ý hộ tớ không?
    Mà tóm lại tớ cũng hơi lười, không chịu đi chợ. Hic
  2. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì có lúc mẹ chồng tớ làm thế thì ox tớ góp ý. Ông ấy kêu không thích như thế và không ăn. Thế là mẹ chồng tớ bảo thôi lần sau không làm thế nữa vì con trai không ăn
  3. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói với chồng thú thực cũng hơi ngại, chẳng lẽ lại chê hay sao nhỉ? ngại lắm...
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng là thích lắm đấy. Chúc mừng nàng nhé.
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng e thì hiền và dễ tính lắm ạ. Ở riêng nên e hay gọi điện về "buôn dưa lê" với mẹ chồng lắm. . Em thì chả biết nấu ăn, thế mà vẫn vô tư kể tội chồng nấu hỏng món này món kia với MC. May mà MC e ko để bụng chứ không chắc em ăn mắng mất rùi.
    Nhưng cũng phải công nhận nhiều bà MC ghê dã man. Đứa bạn e mới rập rình chuẩn bị cưới thôi mà MC tương lai đã ngồi sạc cho mấy tiếng đồng hồ vê "Gia quy nhà này" rồi. Hic, nghĩ mà thương!
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà mỗi cảnh mà.
    Chồng chị với chồng em là đồng nghiệp đấy. Hôm trước, xem video cưới nhận ngay ra chồng poem_xinhdep.
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế hả chị? Hay thật, đúng là HN bé tí xíu. .
  8. phuongthuy1503

    phuongthuy1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang nẫu hết cả người, nhưng vấn đề của em ko phải với mẹ chồng, mà là với bố chồng em. Nói ra thì bảo láo, nhưng em chẳng thấy ai vô duyên như bố chồng em. Mẹ chồng nấu cơm, bố chồng cứ chê ỏng chê eo, đầu thì lắc lắc (em ngồi ăn còn thấy khó chịu thay cho mẹ chồng em), nhưng khó chịu nhất vẫn là chuyện bố chồng em đi vệ sinh ko bao giờ đóng cửa. Chỗ ngồi ăn cơm thì nhìn ngay thấy cửa phòng vệ sinh, thế là ăn cơm nhìn thấy bố chồng đi vệ sinh, rửa bát thấy bố chồng đi vệ sinh, đến đi tắm cũng thấy bố chồng đi vệ sinh, em đã tránh lắm rồi, đã căn giờ để đi tắm, đi rửa bát để ko phải nhìn rồi, nhưng vẫn thường xuyên đập vào mắt (Tất nhiên, là chỉ thấy mỗi cái lưng của bố chồng em thôi nhé), nhưng khó chịu vô vô cùng, , em kể lể với chồng, nhưng chồng cũng ngại, chưa biết nói kiểu gì, huhuuhuuhuhu, khó chịu, bứt rứt trong người, muốn nói thẳng lắm, nhưng em ko đủ can đảm
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mẹ chồng tớ quý tớ nhiều lắm nhé,cũng đã hiểu con dâu hơn nên cũng nhẹ lòng đi nhiều,hqua còn gửi cho mình gạo ,rau và cá lên cho con dâu nữa cơ,hi hi chồng mình còn ghen nữa,bảo giờ ở nhà chẳng ai tin anh cả chỉ có em nói thì còn được,mình cũng nói là rõ ràng vì tại anh chứ có phải tại em đâu,giờ chồng mình cũng đã thay đổi nhiều nên cũng thấy bớt đi những nỗi buồn,giá như cs cứ êm đềm như bây giờ nhỉ
  10. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói với chồng thú thực cũng hơi ngại, chẳng lẽ lại chê hay sao nhỉ? ngại lắm...
    [/quote]
    Nhà tớ là ox tự nói thôi.

Chia sẻ trang này