1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    ha ha, bạn này giống tớ quá, chia sẻ chia sẻ, tớ cũng bức xúc BC lắm lắm. Việc của bạn thì đơn giản lắm, bạn bảo với chồng để chồng góp ý với BC, nếu ko ok thì bảo chồng bạn bảo với MC là ok mà.
    Còn tớ thì toàn cái lặt vặt, nói ra thì đúng là kể xấu, n mà điên lắm, đang bụng to mà cứ thấy xì trét. Bố chồng tớ ăn cơm í, chỉ thích ngồi dạng to 2 chân ra thôi, trong bữa ăn, tớ thề chỉ dám dán mắt vào cái vô tuyên, chưa kể hôm nào mặc quần rách đũng, tớ ngại vô cùng. BC tớ ăn nhanh lắm, ăn xg khuyến mại thêm cho 2 vợ chồng tớ vài cái ợ ợ kinh hoàng, may mà tớ hết nghén rồi đấy. Chuyện đi vs cũng p nói ko bao giờ lật cái thứ nhất lên, lúc nào tớ đi tè cũng p lau lia đến sợ, chăn màn ngủ dậy p để con dâu gấp cơ ah, cái việc nhỏ nhặt ấy thì xá chi, n BC còn khỏe mạnh đi chơi suốt ngày được sao k thấy vướng mắt, thế là tớ vừa làm vừa cáu, tớ cáu cái thái độ í, ngại nhất cái khoản khách hàng đến nhà gặp gỡ trao đổi làm ăn í BC tớ cứ nằm trỏng gọng ở đấy, ko chịu lên nhà. Nhiều cái tức quá là tức cơ, còn hơn bạn nhiều. Đợt này tớ p bắt chồng góp ý trực tiếp đây, tớ thì k dám nói rồi, BC tớ cũng hiền lành lắm, n mà cục lên thì chả nể ai đâu. Đợt này p quán triệt, k tớ xì trét chết mất, mình quen sạch sẽ, ngăn nắp rồi. hic hic.
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    =======================================================
    Công nhận củ chuối thật bạn ạ,may là mình ở riêng nên ko phải chứng kiến như vậy mà cũng may bố chồng mình là ng giữ ý tứ lắm nên ko bao giờ để xảy ra chuyện đó đâu
  3. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngươờ mua quà jì cho mẹ chồng vào 8-3 thế, ai cũng hỏi mình mua j mình cứ ớ người ra hic
  4. thiencam14

    thiencam14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng mqh giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng không quá rắc rối như nhiều người nghĩ. Bây giờ nhiều gia đình quan hệ rất tốt mà. Nhưng trước hết, cô con dâu phải tỏ ra là người tôn trọng gia đình nhà chồng và chăm lo đến nhà cửa thì ko một người mẹ nào lại ghét bỏ. Nếu chẳng may gặp phải bà mẹ khó tính thì cứ làm tròn bổn phận nàng dâu hãy, đừng có vội phán xét về tình cảm của mẹ chồng. Đã yêu chồng thì phải yêu cả gia đình nhà chồng nữa chứ, có như vậy chồng mới đối xử với gia đình nhà mình như vậy./.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Phong bao nàng ạ. Xin lỗi nàng và hình như cứ ai nói vụ tặng quà là tớ quy ra tiền. Thú thật, với tớ, toàn thế, chả có thời gian đi mua bán gì cả.
    Nhưng tớ thấy các bạn tớ có một số ý tưởng: vải vóc (nên cùng đi mua), trà giảm béo (nếu dùng được), Hoa, vé xem Đời Cười (cho cả bố mẹ chồng), thẻ siêu thị...
  6. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại ko muón đưa tiền cho cụ, sợ cụ lại baả nó chỉ có biết tiền, suy từ mẹ mình ra, mẹ đẻ minh mà cứ đưa tiền là cụ buồn buồn í, nhưng mà mua mắm muối dao thớt hoặc trái cây là cụ vui vẻ lắm, còn khen cái này ngon cái kia ngon, mẹ thích cái này mẹ thích cái kia, nói chung tuỳ tính từng ng, có ng chỉ thích quy ra thóc để thích mua j thì mua (giống mình :D), có người lại thích hình thức, nói chung ko biết đăng nào mà lần
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em thì chưa bao giờ tặng quà cáp gì cho mẹ hay mẹ chồng vào những ngày dành cho phụ nữ. Chỉ toàn đi xui bố với chồng làm! Cùng lắm mua hoa về cắm mẹ con cùng hưởng! . Những ngày khác như sinh nhật, 20/11, ... không bao giờ quên.
  8. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn santhai nói mới nhớ ra mua quà tặng mẹ mình và mẹ chồng.
    Nhà tớ hay thấy chị dâu mua cho mẹ lúc thì mảnh vải, lúc thì bộ sữa tắm,dầu gội, sữa rửa mặt. Đưa phong bì là mẹ tớ trả lại.
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng toàn cho xiền bà hoặc mua sữa cho bà thôi,chứ chẳng khi nào mà mua hoa cả vì mẹ tớ ng nông thôn nên chỉ có quà thôi là cụ đã quý rồi,còn mẹ đẻ tớ thì tớ toàn cho tiền bà thôi vì bà ko thiếu cái gì nên cũng chẳng biết nên mua gì nữa ,,,ơ mà lẽ ra phải các ông chồng chúng ta tặng chứ nhỉ???
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình đánh giá cao sự phân tích của bạn. Đặc biệt phần bôi vàng.
    Đó chính là bản chất vấn đề.
    Khác nhau về hệ tư tưởng, đặc biệt khác nhau về NHẬN THỨC vấn đề là điều RẤT BÌNH THƯỜNG, từ đây phát sinh mâu thuẫn cũng là đương nhiên.
    Vấn đề còn lại, ai có trình độ nhận thức cao hơn thì hãy thông cảm và hiểu cho mức độ nhận thức có giới hạn của đối phương. Lấy đó làm cơ sở để thông cảm với những điều họ "sai" theo "hệ qui chiếu của mình".
    Cân nhắc hậu quả trước khi quyết định.
    Trải sự yêu thương....và nhìn nhận mọi người với lòng nhân từ, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
    Xem xét đúng-sai, phải-trái chỉ làm lòng nặng nề thêm mà không giải quyết được gì. Vi "mong muốn" người khác thay đổi (nếu họ chưa tốt) để phù hợp với mình là chuyện HÊN-XUI. Nhất là với những người có vai vế lớn hơn như BMC.
    Thử nghĩ xem, bản thân mình đôi khi còn không thể thay đổi sửa chữa những khuyết điểm, những thói quen xấu cơ mà. Đó là mình yêu bản thân mình nhất rồi đấy nhé!
    Vì vậy, cách duy nhất là suy nghĩ tích cực.
    Chúc các bạn luôn tự cân bằng được những BUỒN-VUI trong cuộc đời mình.

Chia sẻ trang này