1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    8/3 chỉ có mấy đàn ông nhà tớ tặng quà,chứ mình cũng phụ nữ,sao phải tặng.Bc tớ cũng tặng tớ quà ý,mà xã thì chưa thấy đâu,chán thế .
  2. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích ngày 8/3 thật đấy vì lại phải đau đầu nghĩ xem mua quà gì cho mẹ mình + mẹ chồng. Cả hai mẹ mình chả thiếu gì nhưng các mẹ thích nhận đc món quà nho nhỏ của con cái như kiểu thể hiện tình cảm vậy.
    Đúng là chồng phải tặng cả 2 mẹ, nhưng chồng tớ đoảng lắm, chiều vợ thật nhưng chả biết vợ thích gì, mẹ thích gì nên mình đành đi mua vậy.
    Ối trời ơi vẫn chưa biết mau gì cho 2mẹ đây
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đó,mua quà cho các cụ giờ khó ra phết,mình có đứa bạn thân mới cuới,cũng đang phan vân ko biết nên mua gì cho mẹ chồng,chỉ sợ mua về bà lại kêu là hoang phí or nghĩ mình kiếm ra nhiều xiền thì toi,nhưng cuối cùng cũng nghĩ ra đc, cuối cùng qđịnh mua vải may quần áo ngủ mặc nhà cho cụ,vải giờ cũng rẻ mà,mua luôn 2bộ cho các cụ phấn khởi,có lẽ mình cũng mua cho mẹ chồng và mẹ đẻ mình mỗi ng 2bộ thôi,chúc mọi ng 08-03 vui vẻ nhé
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận wá chẳng có tg để đi mua wà cho mẹ chồng,mẹ đẻ thì mua muộn cũng ko sao nhưng dù sao thì cũng nên mùa cho Mc món wà đúng ngày.Ấy thế mà ko có chút time nào ngơi ra để đi đc,chồng lại rất vụng trong chuyện mua sắm.Nguyên văn là Mc em về nhà từ sáng,e còn đang loay hoay cơm nc con cái,xong bữa trưa e mới nhờ bà trông con dùm để mình tranh thủ đi mua wà cho bà(tất nhiên là chỉ nói con ra ngoài co chút việc rùi) hix,chả hiểu sao bà ko nhẹ nhàng đc 1 tý lại còn quắc mắt lên "tao về đây ko fải là để trông con cho mày đi làm những cv của mày nhé ".thế là thôi,khỏi wà cáp j` hết,bực cả mình.Muốn bình yên cũng chả xong các bác ạ.
  5. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ko khéo rồi mình cũng giống thế này mất.
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,mẹ chồng nàng dâu chẳng khi nào hết chuyện nhỉ,mệt mỏi căng thẳng rồi cũng sẽ qua thôi,rút ra bài học đó là nên nhịn,vừa câm vừa điếc luôn thì mới ổn....Mà ko biết mình có mẹ chồng thế này ko biết sau này già thì sao nhỉ???Lại làm mẹ chồng tiếp ,liệu mình có hạch sách đxử tệ với con dâu ko???
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì thấy thất vọng với bố mẹ chồng thật nhiều,thôi thì con các cụ thì các cụ phải bênh chứ ai bênh con dâu khác máu tanh lòng bao giờ,có điều gì xảy ra là các cụ cho là do mình tại sao các cụ ko chịu hiểu và nhìn từ 2phía,thôi thì con sai,con sai con đã chọn lầm ng,con sẽ ra đi đc chưa ạ,sao bố mẹ luôn là vậy,tình cảm ko có thật,bmẹ là ng đã từng trải vậy mà bố mẹ luôn biết cách làm đau lòng con hơn,con hứa sẽ ra đi,nhưng điều bố mẹ nghĩ sau này sẽ chứng minh tất cả ,chúc bố mẹ có được ng con dâu ngoan hơn tốt hơn con............
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mình rất ít khi tham gia những topic như thế này
    nhưng đọc được những dòng này thật không thể không dừng lại, chốt đi chốt lại thấy sao con gái thiệt thòi nhiều quá, nhỉ, buồn thật đấy.
    mong bạn luôn vững vàng nhé
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá chị nhỉ ? Nhiều khi mình muốn dung hoà mà có được đâu. Em kể chuyện của ngay chính sếp em: Bố mẹ sếp ghét chị người yêu cũ của sếp lắm, nên phản đối kịch liệt. Đến khi sếp lấy người khác - vợ sếp bây h - thì các cụ lại tiếc chị kia, nhiều khi còn gọi điện bảo chị kia đến chơi thế - các cụ quá đáng quá
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Phận đàn bà tránh sao đc những nỗi tủi đây,đôi lúc mình muốn mình ko tồn tại nữa để mình khỏi phải suy nghĩ và rơi vào cs như vậy,ôi ước gì mình được làm con trai nhỉ????

Chia sẻ trang này