1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao giống mẹ chồng tớ thế. Ông anh chồng ngày xưa yêu 1 chị cũng khéo cư xử, nhưng chỉ vì chị ấy bị cận thị nên tất cả nhà chồng đều phản đối không cho cưới (bây giờ thì chính ông ấy cũng cận thị, con dâu thứ - là tớ và con rể của ông bà cũng cận thị nốt). Đến khi ông ấy lấy người khác thì mẹ chồng lại tiếc, toàn so sánh con dâu bây giờ với con dâu hụt. Lúc kể chuyện với tớ, mẹ chồng thể hiện rõ là quý chị người yêu cũ chỉ vì lúc anh chồng tớ sửa nhà, BMC chưa có tiền gửi lên thì chị ấy vác tiền của chị ấy đến cho anh ấy dùng
    Trước khi vợ chồng tớ về thăm, hỏi bố mẹ có thích gì không để chúng con mua thì bảo là chúng mày không cần mua bán gì cả. Nhưng nếu mà về tay không thì thế nào cũng bị nhắc nhở . Pó cái tay là pó cái chân!
    Bố mẹ chồng tớ còn có đặc điểm là trước mặt con dâu này nói xấu con dâu kia, trước mặt con trai thì kể tội con rể. Tớ không hiểu nếu các con căm ghét nhau thì BMC tớ được cái gì, vui cái gì cơ chứ. Đối với BMC tớ thì chỉ có con của các cụ là nhất, đúng như có bạn gì ở trên nói, "anh/chị lấy được con tôi là phúc của anh/chị". Nhiều lúc nói chuyện với BMC xong cảm thấy mệt mỏi và ức chế kinh khủng. Cũng may là có ông xã thông cảm với mình chứ không thì không biết sống thế nào.
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn thắc mắc Bố mẹ chồng tớ còn có đặc điểm là trước mặt con dâu này nói xấu con dâu kia, trước mặt con trai thì kể tội con rể. là bệnh của người già đấy, chứ ko phải vì là BMC nên mới thế đâu . Người già nhiều khi ko có chuyện gì làm, ko có chuyện gì nói nên chỉ biết nói về con cái, khen thì chi 1-2 câu là hết nên thành ra các cụ đi kể xấu, mà nói xấu thì muôn đời ko hết chuyện . Bà mình cũng gặp con này thì nói đứa kia (con đẻ hẳn hoi), rồi còn cháu chắt nữa chứ, nhưng mọi người biết tính cụ buôn chuyện làm quà nên kệ thôi, chứ góp ý cụ cũng chả nghe
    May mà BMC mình cũng dễ tính, ko làm khó dâu, rể bao h, nhất là được chồng cưng, bảo vệ nữa nên chả ai dám ý kiến gì
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Khổ, nhiều nhà BMC oái oăm nhỉ, tìm cách chữa trị dần thôi. Không chẳng nhẽ nàng dâu về nhà chồng p mắc thêm căn bệnh câm điếc nữa à.
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    thì rõ ràng,muốn đc yên ổn phải vậy thôi,chứ bạn mà căng lên thì chỉ khổ bạn thôi.Chắc chắn đó.Với chồng bạn đó là bố mẹ đẻ nên bmẹ khi nào cũng đúng còn bạn sai và đối với bmẹ chồng thì con họ mà họ chẳng xót sao---> dù thế nào mình cũng là ng thiệt thòi rồi ấm ức nhất vì vậy nên im lặng và sống
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật chứ, em chẳng phải là đứa không biết điều nhưng nhiều khi đâu thể im nặng mãi được hả chị ? Biết mình là con thì chịu thiệt cho bố mẹ 1 chút nhưng mà nhiều khi các cụ oái oăm lắm, chị thử nghĩ chị về làm dâu nhà người ta - lại còn bị BMC so sánh với con dậu hụt của các cụ - tủi thân biết nhường nào
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi cả nhà chồng tớ ai cũng tử tế và rất tốt, mỗi tớ là đanh đá nhất nhà. MC lên chơi thỉnh thoảng tớ cũng hay kể tội chồng với bà lắm, bà cũng nhịn suốt. Có lần không nhịn được bà nói luôn với tớ một câu, " ngày trước con lấy nó nó đã thế rồi, con cũng biết mà con vẫn lấy nó đấy thôi" hêhêhê. Tớ cũng phải công nhận với bà là như thế, thế là hai mẹ con cùng cười. Bây giờ tớ ít kể tội chồng rồi. Khen là đằng khác làm MC cười mãn nguyện lắm, dù gì cũng là con trai bà mà.
    Còn BC, tớ hay tâm sự chuyện học hành GĐ công việc xin lời khuyên còn hơn cả với bố đẻ, tâm sự với BC tiện cả đôi đường ạ. BC vừa cho lời khuyên hữu ích, có khó khăn gì thì ông lại gợi ý giúp đỡ nữa chứ, hihhihi
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khâm phục! Nhưng dù sao thì hai mẹ con cùng làm cũng hay hơn!
  8. nowwhat

    nowwhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mới cưới được 2 tháng, mà như 20 năm đi làm dâu vậy. Bố Mẹ chồng mình thì ko vẫn đề gì, thương, hiểu và chiều con dâu. Nhưng mình có bà bác chồng thì quá khủng khiếp, BMC ở quê, thỉnh thoảng CN mình mới về, gặp bác mình chào 3 lần nhưng bác ko trả lời, rồi lại đặt điều là mình ko chào, rồi là gặp bác ý cửa trước thì đi cửa sau. Mẹ mình nói" bây giờ con về đấy, phải tập cho mình bị câm, bị điếc đi thì mới sống nổi". Điều càng làm mình chán nản và thất vọng nhiều hơn là chồng ko hiểu mình, gia đình nhà anh ấy nói gì về mình anh ấy cũng tin. Ấm ức mà cũng ko thể kể với chồng, chỉ dám khóc 1 mình. Ôi cuộc sống, sao lại khó khăn đến vậy
  9. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ. Tớ cũng có bà thím chồng thật chẳng giống ai, mặt mày lúc nào cũng nặng như chì, nhiều khi mình chào cũng ko thèm gật đầu, hỏi thăm cũng không buồn trả lời, đi ăn cưới người ta thì chê ỏng chê eo, bảo thức ăn dở tệ, ko thèm động đũa, trong khi mấy người đi cùng ai cũng khen ngon, nói chung là tớ chỉ thấy thím toàn chê bai, vạch lá tìm sâu, chứ hiếm khi khen ai bao giờ, tiền phụ cấp cho nội thì tính từng đồng, toàn đùn đẩy cho BMC tớ. Các con thím cũng giống mẹ ghê lắm, lúc nào cũng khinh khỉnh, muốn bắt chuyện với các vị ấy thật khó hơn hái sao trên trời, mà các vị ấy nào có cao quý gì cho cam cơ chứ... Mà thôi, tớ cũng ko kể với chồng & luôn tự an ủi mình rằng họ có nuôi mình đâu mà phải bận tâm suy nghĩ nhiều cho nhọc người, nhỉ?
  10. nowwhat

    nowwhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ. Tớ cũng có bà thím chồng thật chẳng giống ai, mặt mày lúc nào cũng nặng như chì, nhiều khi mình chào cũng ko thèm gật đầu, hỏi thăm cũng không buồn trả lời, đi ăn cưới người ta thì chê ỏng chê eo, bảo thức ăn dở tệ, ko thèm động đũa, trong khi mấy người đi cùng ai cũng khen ngon, nói chung là tớ chỉ thấy thím toàn chê bai, vạch lá tìm sâu, chứ hiếm khi khen ai bao giờ, tiền phụ cấp cho nội thì tính từng đồng, toàn đùn đẩy cho BMC tớ. Các con thím cũng giống mẹ ghê lắm, lúc nào cũng khinh khỉnh, muốn bắt chuyện với các vị ấy thật khó hơn hái sao trên trời, mà các vị ấy nào có cao quý gì cho cam cơ chứ... Mà thôi, tớ cũng ko kể với chồng & luôn tự an ủi mình rằng họ có nuôi mình đâu mà phải bận tâm suy nghĩ nhiều cho nhọc người, nhỉ?
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tính mình hay tủi thân, suy nghĩ, thỉnh thoảng mới về nhà BMC mà hết chuyện nọ chuyện kia, chồng thì cứ bênh gia đình anh ấy chằm chặp, đi làm thì ko thể tập trung được. Lại còn cái giọng bảo chồng mình " mày phải về dậy vợ mày, ko thì nó cưỡi đầu cưỡi cổ". Hôm qua vừa tuyên bố với chồng là " Bây giờ có bất cứ chuyện gì về việc em đi làm dâu, sẽ ko bao giờ em chia sẻ với anh nữa, sẽ tự chịuđựng, anh tham gia vào chỉ tổ rối thêm" rồi nằm khóc suốt đêm.

Chia sẻ trang này