1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa viết bài này chưa được nửa tháng, giờ đọc lại như đang tát vào mặt mình
    Chán và buồn quá! Giờ mới thấy thấm thế nào là khác máu tanh lòng, thế nào là mẹ chồng. Thật sự thất vọng về mẹ chồng, uổng công mình coi bà như mẹ mình, thậm chí còn hơn mẹ đẻ. Nghĩ mẹ chồng cũng như mẹ mình, cái gì cũng hỏi, cũng kể, giờ thành cái gì đây chả hiểu nữa
    Nàng nào nghĩ đơn giản cứ coi mẹ chồng như mẹ mình thì nhầm rồi nhá, bằng chứng sống là tớ đây này
    Tớ vừa mới phát hiện ra, những vụ khục khoặc 2 vợ chồng với nhau, là từ bà ấy mà ra. Trưa ở nhà tòan nói xấu con dâu, bằng chứng là con em gái tớ đến chơi. Dựng xe ngòai sân nghe trong nhà bà nói vọng ra, rồi bà kể lể với hàng xóm tớ sắm quần áo nhiều hoang phí!
    Vừa đẻ xong thì phải sắm còn đi làm chứ, không bù cho lúc mặc khen lấy khen để đẹp, hóa ra là chém sau lưng Nói với chồng: "mày không bảo được vợ mày à? Mà để nó sắm lắm thế?" Thế mà cứ chỉ cho mình chỗ nọ chỗ kia có quần áo đẹp, mặc cái nọ cái kia đẹp. Để rồi chọc sau lưng thế
    Sao không nói trực tiếp với mình, vì mình quý và nghe bà ấy còn hơn mẹ đẻ. Giờ thất vọng quá!
    Cu nhà mình mới có hơn 6 tháng mà bà ấy sui chồng mình bảo mình cai sữa đi, để bà bê về quê trông cho tiện. Không muốn ở đây nữa, hâm thế Chả hiểu bà ấy đang nghĩ gì, từ lúc nghe thấy chuyện này buồn thì ít thất vọng thì nhiều Hồi đầu bảo thuê người thì lạ kêu là ko thuê, ôi giời ơi, đau đầu quá! May mà chồng không nghe theo vụ này Cố đến khi cu con được 1tuổi mang đi gửi, tống bà về quê cho nó lành
    Buồn quá
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    có thể những chuyện bạn kể ra trên đây là đúng, nhưng là phận con, lại con dâu, tớ nghĩ mình không nên nói những câu nặng nề như vậy.
    Mẹ chồng tớ cũng hay khen tớ mặc váy này đẹp, váy kia chưa đẹp, cũng có thể một lúc nào đó nói với chồng tớ là tớ hoang phí, rồi thì cũng muốn cháu mau lớn để cho cháu về quê ông bà trông... người già mà, ai chả muốn vậy. Nhưng tớ khác bạn, tớ vẫn thấy việc mẹ chịu lên ở với vc tớ đã là quá hạnh phúc rồi, bà là thế hệ khác, thấy bọn mình tiêu tiền hoang (mà tớ thấy tớ cũng hoang thật, váy vó giày dép bây giờ đắt kinh) thì xót ruột chứ sao, nhưng tớ cũng tư tưởng với bà luôn rồi, chồng con quần là áo lượt thì con cũng phải quần áo đàng hoàng, và con hoang phí trong giới hạn kiếm tiền của con, không ngửa tay xin ai, không lạm vào tiền tiết kiệm là được. Bà muốn bế cháu về quê nhưng con cái phải ở với bố mẹ là điều tất nhiên, ông bà nhớ thì ông bà lên chơi với cháu, hoặc mình cho con về, thể thôi...
    Chuyện đơn giản đừng làm nó trở nên phức tạp bạn ạ. Cuộc sống chẳng đủ ưu phiền rồi sao, cứ vui lên cho đời nó tươi, nhé
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có 11 người đang xem chủ đề này, trong đó có 4 thành viên
    be_heo , green_pepper , axon_eds , ngongbeohd ,
    Ơ này, toàn các mẹ hội chuột vàng!
    Tớ cũng thấy những chuyện các mẹ kể bình thường như cân đường hộp sữa, mình cứ đơn giản hoá sống cho thanh thản!
    Mẹ chồng tớ thì hay muốn góp ý với tớ thông qua Giúp việc. Mỗi ngày về lại thấy cô này nói 1 chuyện. Mình bảo có gì cô cứ bảo bà nói chuyện với cháu, cô bảo cô không biết nhé. Nhiều cái bà thắc mắc mình giải thích được ngay, nhưng chẳng muốn mang tiếng nghe giúp việc buôn, chẳng biết đúng sai đến đâu, ko quan tâm!
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê! Hai hnay tớ ốm, chả muốn làm gì! Chán quá! Chắc do tớ tin tưởng, kỳ vọng quá nên giờ thất vọng nhiều mới buồn thế!
    Chán chả muốn nc với ai, cũng chả thiết ăn uống gì cả. Bgiờ ngẫm lại mới thấy, do mình vô tư quá, không để ý hết mọi chuyện giờ mới thế, chứ chắc cũng chỉ là bình thường
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko mong MC sẽ yêu thương tớ hơn con gái của mẹ nên tớ cũng ko kỳ vọng gì nhiều. Chỉ mong được sống riêng thì tcảm MC-CD còn tốt đẹp chứ ở chung khó mà tránh va chạm lắm
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với mẹ nó. Thôi xem phim, đọc truyện, hay là lại ... shopping cho vơi đi.
    Tớ cùng quan điểm với các mẹ là chuyện này bình thường nhưng nói thật cái kiểu chỉ cho con dâu mua đồ chỗ này đẹp chỗ kia hay xong lại nói sau lưng thế thì đúng là cũng rất khó xử đấy các mẹ ạ. Vấn đề nó ở chỗ ấy chứ ko phải vấn đề con mua bằng tiền của con mà xong!
    Vừa rồi tớ cũng may 1 loạt mới vì quần áo cũ ko thể mặc nổi nữa, chắc là cũng chung cảnh ngộ hì hì, chả sao. Tớ lại có tật lúc may thì may 1 loạt 4,5 áo, 4,5 quần đỡ mất công
    Tớ thấy cũng ko nên thân thiết với mc quá đâu hì hì nói chung ko khách sáo nhưng cứ gọi là kính trọng yêu thương đúng phận là đc rồi, ko phải cái j cũng kể là hay đâu
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Muôn đời chuyện MC-ND
    Tớ ở cùng nhà chồng đây. Nhiều vấn đề lắm. Cũng được biết nhiều người phụ nữ may mắn được ở chung với gia đình chồng rất tốt, thậm chí tuyệt vời. Tiếc là tớ không thuộc vào số phụ nữ ấy, nhưng cũng không hẳn cuộc sống bên gia đình chồng tệ đến nỗi không sống nổi.
    Khi đi lấy chồng xác định có gì cũng đeo chữ nhẫn trên đầu, mình sai lầm 1 thì bố mẹ đẻ mình chịu tiếng xấu 10. Thế nên vài lần khóc muốn cạn nước mắt vì ức, vì tự ái, vì đau.
    Có lần ôm bụng chửa 4 tháng, hồi ý vẫn nghén, chui vào xó phòng khóc đến lạc cả tiếng, chồng tưởng vợ tắm, cả tiếng đồng hồ không thấy đâu mới đi tìm, thấy chồng cứ cầm tay chồng nức nở Anh cho em về ở với bố mẹ em, ở nhà em bố mẹ em không đối xử với em như thế... Chồng dỗ cho nín, không mở miệng bênh vợ hay bênh bố mẹ 1 câu nào. Nhưng từ ngày hôm sau chồng quan tâm vợ hơn, giúp đỡ vợ nhiều hơn. Hồi ấy stress quá cũng đi buôn "kể xấu" bmc với bạn. Mãi rồi quen, có lúc vẫn khó chịu, nhưng khi có con rồi, ông bà chả đỡ đc, fải thuê giúp việc, mình đỡ đi nhiều fần va chạm trong cuộc sống, lấy lại cân bằng, nhiều khi bmc có này nọ mình cũng lờ tịt, thế là xong. Căn bản lâu nay tớ ở tịt nhà ngoại nên càng ít va chạm. Ít nữa về lại nhà nội có khi lại lắm chuyện. Đến đâu hay đến đó thôi
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ nó! Hnay tớ thấy đỡ hơn rồi, nói chung chỉ là bt thôi!
    Tớ giống mẹ nó, hay sắm quần áo liền 1lúc, nhưng nhanh chán lại bỏ xó, toàn bị chồng nói
    Mình coi nó không quan trọng nó sẽ thành không quan trọng! Mình thì vô tư, chả nghĩ gì nên thế, mc nấu ăn ngon, khéo hơn mẹ mình nhiều nên mình rất quý và tin tưởng. Nhưng giờ mới hiểu và biết nên mới buồn thế!
    Lại nói xấu sau lưng đây, nhưng tớ không chịu nổi nữa. Tòan ngậm bồ hòn làm ngọt hoặc dạo này áp dụng điếc, ko nghe, ko biết!
    Trước cu con nhà tớ còn nhỏ thì bà ở với vợ chồng tớ từ thứ 2 đến chiều thứ 6 bà về với ông, dạo này nó lớn và ngoan nên bà sáng đi xe bus lên chiều bà lại về, vì có 20km thôi!
    Nhưng dạo này lại nảy sinh ra vấn đề khác, nói đúng hơn là giờ tớ mới để ý! Chồng tớ có chị gái, lấy chồng gần nhà, chỉ cách vài trăm mét thôi. Có 2 đứa con gái, đứa thứ 2 đẻ trước cu nhà tớ 4 tháng, giờ được 10 tháng nhưng nó còi lắm. Tớ thường hay mua đồ, váy... Vitamin D3 gửi về cho cháu. 1-2 lần mãi cũng thành quen. Lần nào bà về cũng gửi, không cái này thì cái khác. Bà bảo mua gì thì mua, mua đồ xịn xịn vào, đã được cho còn yêu sách đồ xịn
    Tuyệt nhiên chị chồng chưa bgiờ cho con mình cái gì gọi là có! Ko cần đâu nhưng mang cho mãi cũng chán!
    Mà tớ có mua đồ đểu bao giờ đâu?Vì sợ mang tiếng cho cháu ko ra gì, và tớ cũng hay mua đồ ăn cho bà xách về cho ông. Dạo này mới thấy, mỗi lần lên bà lại yêu cầu mua cái nọ, mua cái kia, nhưng tòan nói là : "ông bảo thế"
    Trước mặt thì nói bà trông cho đến tết, ra riêng mang gửi trẻ bà về. Nhưng về nhà lên thì bà lại nói: "ông bảo cai sữa đi mang về, không học hành ở đây gì cả. về nhà với ông bà " Lại đổi cho ông, nhưng thật ra là ý bà, tớ biết thừa vì bố chồng tớ rất hiền và nghe bà, do bà hết!.
    "ông bảo mua cho ông đôi áo sơ mi, loại nào mặc mát chất xịn xịn vào, "có hơn 200 thôi", đừng mua đồ đểu ông không mặc đâu"
    Áo mình mua cái 165k còn thấy xót ruột. Áo chồng ko nói, nhưng "có hơn 200 thôi"!!! rẻ quá chăng???
    Thế là kiểu gì? Tớ chịu chả hiểu nổi, đến bố mẹ mình còn chưa được cái gì, tớ tức thì ít, buồn thì nhiều, mình còn đang cắm đầu đi làm nuôi con, rồi tiết kiệm cho nó sau này. Ông bà cứ nghĩ mình là đại gia, của bà cái gì cũng xịn hết, của người khác là đồ đêu
    Tuần trước mẹ tớ xuống trông thay bà nửa tháng, bà nói với bà ngoại đủ thứ trên đời. Chung quy lại tòan nói xấu con dâu, mẹ tớ kể tất cả mọi chuyện, chỉ dặn là sống sao cho bà ấy đừng nói được gì!
    Nói với bà ngoại con nó sắm quần áo nhiều, tôi ko dám nói, bà nói hộ tôi. Tớ nói thật mẹ tớ còn chả bao giờ dám tham gia tớ mua gì mặc gì, chỉ nói là tiết kiệm thôi! Thế mà bà ý kiến...
    Rồi nói với bà ngoại, kb mấy bộ quần áo ngố cũ của tớ ko thấy đâu, hay mang cho ai rồi??? Thật ra tớ cho mấy bà đồng nát hàng xóm, bà ấy nghĩ tớ gửi về trên nhà. Nhà tớ cũng chả ai mặc mà gửi, tòan cho thôi! Tớ gấp hết quần bò trước khi chửa đưa cho bà mang về quê ai mặc được thì mặc, bà lên bảo tao làm rẻ lau hết rồi. Tòan quần bò mới, mua về mặc vì ko biết chửa. Tiếc quá! Giầy dép cũng thế! Tớ chỉ đi 1thời gian là bỏ, hơi cũ và chán là bỏ. Chân tớ bé, size 34 thôi, có chị chồng đi vừa. Tớ cho vào túi bảo mẹ mang về chị đi được thì đi, ko đi thì cho ai thì cho, con ko dùng nữa. phải chục đôi, bà làm cho câu: Nó ko thèm đi loại này đâu! Thế là tớ bỏ ở dưới gầm tủ, bà lại đi nói với bà ngoại, nó cho túi giầy dép vào gầm tủ, dấu giữ ko cho ai, để nó cũng oxi hóa mất. Ôi trời ơi! Nhức hết cả đầu, tin tưởng và kính trọng bao nhiêu, thế mà!
    Tớ cảm thấy bà là người hai mặt, chán!
    Có thể các mẹ hiểu tâm trạng của tớ bây giờ, cũng có thể không. Nhưng viết được ra đây tớ thấy nhẹ cả người, vì cũng kb nói với ai... Cứ nhịn một mình thôi!
    Dạo này cứ như bị lẩn thẩn, hay cáu, hay gây sự, với bất kỳ ai!
  9. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ cho bạn Asteru. Gặp phải mc thế thì cũng mệt quá. Cs đã nhiều áp lực rồi lại còn gặp phải mc thế nữa. MC mình có giọng điệu là bc nói thế này, bc nói thế kia lúc mình mới về làm dâu. Mình chỉ nghe mà ko nói gì mặc dù trog lòng bực. Biết là chẳng fải bc nói vì ông hiền mà tốt tính lắm. Nhưng rồi cũng bỏ qua. Tính mình hay quên nên cũg ko để ý lâu.
    Có lẽ mình cũng quán triệt tư tưởng: ko nghe, ko nói. Mc nói gì/khuyên bảo thì ậm ừ/vâng dạ, cười cười cho qua chuyện thôi. Nhiều lúc mình cũng thấy hơi khách sao nhưng đành vậy. Về nhà tâm sự với mẹ đẻ mình thôi chứ cũng chẳng đi kể với người ngoài.
    Câu chuyện mc-ndâu có lẽ là câu chuyện sẽ chẳng bao h có hồi kết mà chỉ dài thêm mà thôi.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể mà gặp mc thế này thì ngại thật nhỉ

Chia sẻ trang này