1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ chả làm gì cả! Tớ thế nào trước khi lấy chồng sau vẫn thế!
    Ăn: không hợp thì tự nấu món mình thích, không thì bảo MC con thích ăn cái này, mẹ nấu cho con. MC chiều!
    Mặc: Không mặc áo 2 dây, quần sooc quá ngắn khi có MC or BC, còn lại thì bình thường!
    Việc nhà: Em chồng rửa bát vì mình nấu cơm rồi. Có hôm mình thấy nó làm hộ mình cái gì mệt rồi thì bảo để mình rửa. MC bảo để mẹ rửa cho thì đứng dậy luôn, không kì kèo câu thứ hai!
    Sinh hoạt, ăn ở trong nhà cũng vẫn như hồi còn nhà mẹ đẻ. Không thích bảo không thích! Thích bảo thích! Không bày đặt gì cả!
    Không gắt gỏng với MC! Không để bụng! Không chú í! Không nói xấu con trai bà trước mặt bà! KHông nói xấu bà trước mặt các thành viên trong gia đình bà!
    Thỉng thoảng mua manh áo tấm quần! Chê vẫn mua! Kệ!
    May chưa có xung đột lớn! Vẫn bỏ qua được!
    Nhưng mà chồng đang không hài lòng với mẹ vợ kia kìa! Hờ hờ...
    Được cachuabi2707 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 16/06/2009
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả có em chồng nhưng có bà chị chồng, lấy chồng gần nhà xuốt ngày ở đấy vơ vét
    Từ hồi lấy chồng ở nhà chồng đúng 3 ngày sau khi cưới, 2 vc đi chơi, rồi ở HN luôn đi làm, đẻ thì về bà ấy chăm 1tháng đầu!
    Mới về thì cũng như chưa về, và cũng y như bây giờ. Chả làm gì cả, hai vợ chồng ôm nhau ngủ đến 8-9h sáng dậy. Ông bà đi đâu ko biết, dậy chuẩn bị cơm trưa ko thì bà làm. Nằm khèo xem ti vi
    Tớ giống nàng là thích cái gì thì nói, ko thích cũng nói thẳng.. Chả ngại gì hết, cả xuốt thời gian chửa tớ về được đúng 4 lần. Nên cũng ko có va chạm gì, giờ ở đây mới thế!
    Trước khi cưới bà ngoại cứ dặn phải có ý, mày là vô ý lắm. vâng vâng dạ dạ nhưng chả làm theo, thích thì làm ko thích thì đừng hòng
    Bà mẹ chồng xuốt ngày kể, bà chị gái trên Lạng Sơn có hai đứa con dâu thi nhau sắm đồ cho mẹ chồng, nói để cho mình nghe. Cũng thỉnh thoảng mua cái nọ cái kia, nhưng có biết mua của các bà đâu mà mua. Nghĩ đưa tiền cho nhanh, thì bà lại bảo nó chả mua cho mình cái gì bao giờ. Thế tiền mình đưa để làm gì nhỉ?
    Ôi giời, chán cái bà mẹ chồng lắm rồi. Con đựơc gần 7 tháng rồi, nhanh nhanh 1 tuổi con ơi
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện mua sắm cho mẹ chồng. Kể tiếp :
    3 năm trước ( toàn truyện hồi trước thôi vì giờ tớ vừa câm vừa điếc nên cũng nhẹ đi nhiều ) tớ có mua cho MC một cái áo khoác rất đẹp mầu đỏ đun, cũng hơn 300k chứ ít gì. Mang về MC chê màu không đẹp, không thích thì đổi, mình cũng nói trước với chủ tiệm là có thể sẽ đi đổi rồi mà. Loay hoay gần 1 giờ đồng hồ mà cũng không chọn được cái nào ( nói nhỏ nhé : MC tớ xấu kinh, chồng tớ giống mẹ nên cũng ... xấu kinh. )
    Tiếp tục câu chuyện. Sau 1h không chọn được cái nào ưng ý, bà quay ra đòi lại tiền, chị chủ không đồng ý, thế là lời qua tiếng lại cãi nhau luôn trong cửa tiệm của người ta, tớ đứng im, ngượng chín người. Cãi một hồi không lại bà ý quay sang mắng tớ, bảo tớ ngu, không biết gì, để người ta bắt nạt, lần sau đừng có mua cái gì nữa..... tớ đứng khóc ngon lành, không ngờ bà ấy có thể đối xử với tớ như thế. Chị chủ tiệm nói nhỏ " MC em đúng là quái thai ". Sau, sự việc cũng được giải quyết bằng cách bà ấy lấy một cái áo khác màu xám, 400k nhưng vẫn luôn miệng chê. Lúc về nhà, chắc cũng thấy mình quá lời, bà ấy mới bảo tớ thế này " Con đừng nghĩ ngợi gì, lúc ấy mẹ tức quá với lại mẹ chủ yếu nói con chủ quán đấy chứ, làm sao mà mày phải khóc. "
    Chồng tớ nghe câu được câu chăng tối về mới hỏi chuyện tớ, tớ lại vừa khóc vừa kể rồi tuyên bố luôn " sau này em không mua cho mẹ cái gì nữa " ông chồng vỗ về " Ừ, sau này cứ theo ý em, em muốn thế nào cũng được. "
    Nói là không mua nhưng sau này tớ cũng thỉnh thoảng mua cho một vài thứ nhưng quả thực không bằng một phần so với lúc trước. Nói thật cả đời không quên được
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng: Chít cười với cái nàng này! Xấu mà vẫn yêu, vẫn lấy
    Chồng tớ cũng giống mẹ, đặc biệt cái lông mày Yêu chồng nhưng ko yêu bà mẹ chồng, lúc chửa tòan nc với con, con đừng có giống bố cái lông mày, mẹ ko thích Cuối cùng nó gần như khuân mặt là giống mẹ hết Chân tay dài và trắng giống bố thôi!
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    " Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau " biết thế nào được hở nàng.
    Với lại tuy xấu trai nhưng body rất chuẩn, cao ,to, chân dài, ngực nở, eo thon, bụng có múi nhé
    Và hơn hết là một người đàn ông đích thực, biết kiếm tiền, biết yêu thương, chiều chuộng vợ. Với tớ, thế là đủ
    Mỗi tội không yêu nổi MC
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ không dám ăn no hẳn, chỉ ăn như cầm chừng, sợ béo Đang chuẩn, mà ăn lắm là bụng phệ ngay
    Đổi tên topic này là "nơi chia sẻ bức xúc với bà mẹ chồng "
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng có j bức xúc với bố mẹ chồng cả. Mặc dù ông bà cũng chẳng quan tâm j nhiều lắm, cũng ko lo cho mình từng tí như mẹ đẻ nhưng suy cho cùng ông bà già rồi, còn đứa cháu, còn ti tỉ thứ vớ vẩn khác phải lo mà mình lại sống riêng nên có muốn lo cũng lo ko tới....
    Nhiều hôm ko ngủ đc, nằm nghĩ lung tung, thương BMC như bố mẹ mình ở nhà thôi...Có con mà chẳng đc ở cạnh bên, gặp gỡ, nói chuyện hàng ngày....
    Khi nào có tiền, xây nhà to, tớ đón cả 2 ông bà 2 bên ở chung cho khoái...Ngày nào cũng đc gặp bố mẹ mình mà chồng mình ngày nào cũng đc gặp bố mẹ anh ấy,,đỡ phải lo lắng, đỡ công đi lại, đỡ đủ thứ...hehhe
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin can nàng, nếu nàng đang ở riêng thì đừng nghĩ đến việc sau này sống chung. Xa thơm gần thối, kể cả 2 bên có tốt đẹp thế nào thì cũng sẽ có những va chạm. Đến lúc ấy lại nghĩ giá như chả mời về thì chít.
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc chỉ có trong mơ thôi nhỉ??? Vì có bao giờ bmc lại ở với bmđ được đâu.
    Đối với tớ bmc cũng như bmđ. Tớ xa bố mẹ từ sớm, lấy chồng cũng xa bmđ mà bmc lại đối xử quá tốt với mình. Cho nên nhiều lúc tớ cảm giác như không có khoảng cách giữa 1 bên là bmđ, 1 bên là bmc.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cái này có trong phim, nhất là phim TQ thấy có rồi. Chứ sống thực ko có được ý.
    Đọc tâm sự của Nguoica mà thấy MC quá đáng thật. Tớ may có MC rất ok nên ko bị lâm vào tình cảnh như các nàng.

Chia sẻ trang này