1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em thì thực lòng rất muốn ở cùng MC, nhưng vì những đk khách quan cũng như chủ quan mà mong muốn đó k thể thực hiện đc
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn chưa hiểu ra vẫn đề,ở đây là mình ko bao giờ có ý nghĩ gì là phân biệt hay ko tôn trọng bố mẹ chồng,ở đây ko phải là do minh ko ra gì. Căn bản là phải từ 2phía bạn hiểu chưa???
    Bạn thì tốt hơn tôi đã có được bố mẹ chồng hết ý ,còn tôi ,tôi cũng chẳng dám nhận mình là hoàn hảo là tốt đẹp nhưng cái gì cũng có mức độ của nó cả,...mà thôi,có nói bạn cũng chẳng hiểu đc đâu
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt đầu cs mới ai mà chẳng mong muốn mình được hp và mqhệ giữa nhà chồng với mình đc tốt đẹp. Tôi cũng vậy thôi,tôi luôn cố gắng hết sức mình để đạt được điều đó nhưng dôi khi thì ko đạt đc như mong muốn,tôi ko phải là th ngoại lệ,bạn bè tôi cũng vậy,rất ít ng có được mẹ chồng yêu quí mình
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tôi kể câu chuyện này nhé,của bạn tôi học cùng lớp tại chức:
    Bạn tui lấy chồng đc gần 2năm và ở với bmẹ chồng luôn. Thời gian đầu cũng chưa có gì xảy ra,cho đến khi bạn tôi có bé,thì bắt đầu xảy ra nhiều chuyện,mặc dù bạn tôi hiền lành,hiểu biết và quan trọng là biết nhịn. Khi mới sinh bé thì cv trong nhà mới đc bố mẹ giúp cho 1ít,chủ yếu là nấu cơm cho thôi,còn giặt quần áo thì gần như bạn tôi phải làm hết,vì là cháu gái nên ông bà cũng chẳng đoái hoài gì đến cả,ngày nào cũng vậy,vừa chăm con vừa chợ búa vừa cơm nước phục vụ gia đình vậy mà vẫn bị bmẹ chồng kể lể với hàng xóm thế này thế nọ. Đến khi phải đi làm thì bé con phải thuê ng đến trông vì ông bà tuy đã về hưu rồi nhưng các cụ kêu yếu ko trông đc.Bạn tôi ngày ngày đi làm rồi con cái rồi việc học nữa chứ,năm cuối thời gian học gần như cả tuần vào các buổi tối. Bạn tôi vẫn cố gắng để vừa học vừa làm vừa chăm con vậy mà các cụ vẫn bảo là buổi tối trốn việc đi học để khỏi làm việc nhà và chăm con.....Vậy thì mọi ng nghĩ sao???
  5. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng thì khó chứ phá bỏ đơn giản lắm . Lúc khó khăn thực sự muốn buông xuôi muốn bỏ tất cả (có thể tâm trạng tớ cũng na ná như vậy nên tớ nói có gì ko phải mong thông cảm nhé )nhưng nếu vậy đâu có phải gọi là gia đình ,là tình yêu, là tình nghĩa vợ chồng
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hì hì. Thì bạn của bạn cũng đi kể lể với bạn còn gì. Hòa thôi. Nói chung, chuyện này thực khó nghĩ lắm.
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thế cô bạn đó đi học buổi tối thì ai trông em bé hả bạn? Mình nghĩ thế này, trông cháu không phải là nhiệm vụ của ông bà. Nếu ông bà vui vẻ và sẵn sàng trông cháu thì tốt, nhưng nếu không thích thì mình ko thể coi đó là lý do để khó chịu được.
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ko thể trách ai cả nhưng điều mình muốn nói ở đây là các bố mẹ hay xnghĩ cho các con,chẳng ai muốn phải xa con vào buổi tối hay là gì cả, ai cũng vậy khi lấy chồng thì coi bmẹ chồng ko khác gì bmẹ mình cả,có 1số bmẹ nghĩ là con dâu đã chia sẻ bớt tình cảm của con trai họ dành cho bmẹ nên tình thương dành cho con dâu sẽ giảm đi rất nhiều từ đó sẽ khắt khe hơn và mqh giữa mẹ chồng nàng dâu càng đi vào bế tắc
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là vẫn bà thuê,ở đây ko phải trách ông bà ko trông cháu cái chính là đã thuê ng trông nhưng ông bà lại cứ nói này nói nọ ý là cô ấy phải nghỉ làm ở nhà trông con cơ,nghĩa là các cụ quan niệm như ngay xưa
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thì BMC ko đồng ý mà bạn bạn vẫn cứ làm còn gì. Thế là hoà. BMC đi nói với ng này ng kia, bạn bạn thì nói với bạn. Hoà lần 2.
    Đúng là ông già bà cả hay suy nghĩ theo lối cổ, con dâu con rể thì suy nghĩ theo lối hiện đại. Thôi thì cứ phiên phiến đi bạn ạ.
    Đành là nhiều bạn cũng may mắn có BMC thông cảm hoặc dễ tính, nhưng tớ cũng thấy là nhiều bạn gái cũng dễ tính và độ lượng nên chung sống mới hoà thuận.
    Chả nói đâu xa, đâu phải bố mẹ mình nói gì mình cũng thấy hợp ý cả đâu. Mình còn trẻ thì cố gắng chiều các cụ 1 tý, nếu thấy cố hết sức rồi mà các cụ vẫn chưa bằng lòng thì tặc lưỡi vậy. Tớ cứ nghĩ tất cả cùng là do suy nghĩ của mình mà ra thôi. Mình thấy đơn giản, nó cũng đơn giản đi. Mình thấy phức tạp, nó sẽ phức tạp lên.

Chia sẻ trang này