1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đang cố đấy
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hik...Khổ thân nàng ! đã khổ tâm lại còn bị dằn vặt, may mà ông xã nàng hết ý nhỉ..
  3. messi82

    messi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TO:NÀNG NGƯỜI CÁ
    TỚ CŨNG GIỐNG NÀNG VÌ TỚ BỊ THAI LƯU KHI 9 TUẦN. CŨNG SHOCK, CŨNG KHÓC LÓC, SUY SỤP TINH THẦN MẤT 2 THÁNG.... NHƯNG NGAY SAU ĐÓ, TỚ ĐI CẮT THUỐC BẮC ĐỂ BỔ HUYẾT, CHUẨN BỊ CHO CƠ THỂ MANG THAI LẦN THỨ 2 Ở ÔNG LANG ĐEN, CHỖ CHÂN CẦU THĂNG LONG. LẦN NÀY, EM BÉ NHÀ TỚ ĐÃ ĐƯỢC 30 TUẦN, TRỘM VÍA... PHÁT TRIỂN TỐT. TỚ NGHĨ NÀNG NÊN ĐI CẮT THUỐC BẮC, VÌ THUỐC TÂY Y ĐỐI VỚI BỔ HUYẾT ĐIỀU HOÀ KINH NGUYỆT CÓ VẺ K HIỆU QUẢ BẰNG THUỐC BẮC. NÀNG BỊ ĐẾN 3 LẦN ROÀI, NHƯ THẾ HẠI SỨC KHOẺ LẮM. TỐT NHẤT LÀ ĐI CẮT THUỐC BẮC, TẨM BỔ, ĐIỀU KINH BỔ HUYẾT TRƯỚC KHI MANG BẦU ĐỂ TRÁNH PHẢI BỎ, NÀNG NHÉ.
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nàng ý có em bé roài, đang đặt cục gạch thông gia đây! Cần gì cắt thuốc
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nàng đã quan tâm, bây giờ tớ có một bé gái rồi . Quả thật cũng vất vả lắm mới có được đấy. Tớ phải kiểm tra thật sát vòng kinh, rồi lại phải vào viên C nằm điều trị 1 tháng, ra viện rồi mà ngày nào cũng có y tá đến nhà tiêm, tiêm 3 tháng ròng rã mới nghỉ. Khi biết có bầu là tớ cũng nghỉ việc luôn, gần như không bước chân ra khỏi nhà ý chứ. Đúng là phụ nữ vất vả thật
    @ Violet : Nhiều lúc tớ cảm thấy mình may mắn vì lấy được OX bây giờ đấy, ngày xưa MC cũng nói ra nói vào nhưng không cản được ông ý, mà lý do thì rất củ chuối : OX xấu trai mà tớ thì thuộc dạng dễ nhìn, bà ý sợ tớ bắt nạt, sợ con trai cưng chiều vợ quá
    @A****eru : OK mẹ nó . Nhưng nghe danh con giám đốc là hơi hãi. Bố cháu chỉ là nhân viên quèn thôi
    Được nguoi_ca sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 25/06/2009
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nghe 2 từ "Giám đốc" mà sởn da gà, Ngày trước yêu chả nghĩ sẽ lập cty làm GĐ, bỏ bao nhiêu tiền của ra, tớ cũng có tên trong danh sách cổ phần mà chả được cái ma gì bao giờ. Mang tiếng, lại tiền mất tật mang, giờ đang đói dài răng ra đây này!
    Chán rùi, bỏ cái cty đấy từ hơn 1năm nay rồi. Chồng cũng chả thèm đến, kb nó làm ăn thế nào nữa Ôi xời, còn mấy cái máy tính ghẻ lấy về vẫn chưa thanh lý, bỏ ở xó nhà ấy. Chắc ko dùng được nữa, cho đồng nát cho nhanh
    Nàng nói như nó xỏ tớ ấy, nghe mà buồn não nề
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thật sự khâm phục nguoi_Ca ý, vào mình thì ko biết thế nào .
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nói đúng đấy chứ. Nếu ở chung thấy không chịu nổi thì tìm cách mà ra ở riêng, rảnh thì vài hôm, bận thì vài tuần về thăm các cụ 1 lần, nói chung ?oxa thương gần thường?.
    Đứa em chồng tớ hồi mới cưới chồng ở cùng nhà chồng, xong một lần nhân dịp chồng nó đi công tác nó bị bố mẹ chồng dạy dỗ có 1 buổi, nó mách chồng, đòi ra ở riêng. Thế là ra ở riêng, chả va chạm gì nữa, lại yêu quý nhau như thường, lại khen nhau rối rít.
    Còn như nhà tớ thuộc dạng có muốn ra ở riêng cũng không được đây. Nên nhiều khi có bực tức, ấm ức hay làm sao cũng đành fải chấp nhận thôi. Tớ chịu không nổi thì hay viết ra giấy, viết rồi cất đi, lâu lâu lôi ra đọc lại, đọc rồi xé, bảo quên hết đi thì khó, nhưng không quên hẳn thì cũng là 1 kinh nghiệm lần sau biết mà lựa. Nghe các mẹ kể, tớ thấy nhiều lúc cũng giống chuyện của tớ, hóa ra không phải mỗi mình mình ấm ức, hóa ra cũng ối người ?okhông sung sướng? chả kém gì mình. Nhưng mà tự làm tự chịu, ai bảo mình chọn người ấy làm chồng chứ, hihi
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sau này tớ cũng là mẹ chồng đấy..ko biết có bị con dâu mắng như trong này ko nhờ...Trong này có nhiều mẹ chồng tương lai ko các nàng.....
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    nhiều

Chia sẻ trang này