1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấy mà, hồi yêu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ở riêng vì chồng tớ là con trai lớn, BMC đều cao tuổi, đất + nhà của BMC khá rộng. Tóm lại mình lúc nào cũng nghĩ là sẽ sống cùng cho đến khi BMC về với các cụ thì mới thôi.
    Thế mà 1 năm sau ngày cưới tớ nghĩ thế này thì khổ quá đi, cứ sống vậy thì chịu làm sao nổi. Thêm một năm nữa, tớ như người sắp điên ý. Đến năm thứ 3 tớ bảo OX rằng khi nào cậu em trai cưới vợ thì bọn tớ sẽ ra ở riêng chứ thế này tớ không chịu nổi. OX đã đồng ý rồi thì tự dưng cậu em lại chia tay người yêu mà cả nhà đều nghĩ là năm nay sẽ cưới.
    Híc, không biết bao giờ cậu em mới cưới vợ cho tớ nhờ đây. khổ quá
  2. SeaSun

    SeaSun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi kỹ rồi chứ! Dì chồng mình làm Bác Sỹ ở Mỹ rất giàu, lương 1 tháng mười mấy ngàn đô, nên chuyện sửa nhà cho ông bà là Dì lo hết, Dì cũng gọi điện cho vợ chồng mình bảo: Các con cứ làm đi, rồi báo Dì gởi tiền về, đâu ngờ Bà mẹ chồng mình chơi mình 1 cú thật phủ đầu đau vậy, bây giờ há miệng mắc quai, mà nói bả, bả giãy nảy lên, bù lu , bù loa mới ghê chớ, còn nữa MC nói với chồng mình 1 kiểu, nói với mình 1 kiểu, làm 2 VC mình cãi nhau. mình định chủ nhật này về quê nói chuyện cho ra ngô ra khoai, các bạn nghĩ có nên ko, chỉ thấy tội ông chồng mình thôi
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ông chồng nghe 1tai nên mới cãi nhau với vợ? Nói với ông ấy trước, rồi bảo ông ấy nói với mẹ ông. Cứ xúi ông ấy nói, đừng có mà dại nói lại thành cãi nhau. Ông ấy ko nói được mẹ ông ấy thì kệ ông ấy đi mà lo khoản tiền đấy, ko quan tâm làm gì. Coi như ko phải việc của mình
  4. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng - nàng dâu là mối quan hệ phức tạp phải có sự cảm thôg từ 2 bên, nếu không có thì chẳng còn là ....
  5. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là mẹ chồng và nàng dâu vốn chả có quan hệ máu mủ gì với nhau. Hai người vốn dĩ chả có quan hệ gì với nhau bỗng nhiên một ngày bảo họ phải yêu thương nhau thì e rằng hơi khó.
    Tình yêu là cảm xúc tự nhiên phải có từ hai phía, không thể gượng ép được.
    Thế nên vai trò kết nối của người chồng là rất quan trọng.
    Và khi đã cố "kết nối" mà vẫn phát hiện ra rằng người nọ "không thể yêu được" người kia thì cũng không nên shock quá. Cố gắng chấp nhận nhau ở mức độ có thể.
    Nói phét thế thôi chứ mình đã hai đứa con rồi mà vẫn đang học làm dâu đây !!!
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ấy!
    Muốn nhịn đi cho êm chuyện nhưng mà người ta cũng có nghĩ như mình đâu, hai vc nhà tớ tính trẻ con. Chồng chăm và chiều thât nhưng mà nhiều lúc tị với vợ từng tí một. Tranh nhau ăn, tị nhau mắc màn, gặp chăn... Mỗi lần như thế lại giân nhau, nhưng chỉ một lúc lại cười hì hì với nhau ngay, nhưng bà mc thì tỏ vẻ khó chịu. Lúc nào cũng con dâu, người vợ phải thế nọ thế kia... Bà lì lì ra mặt, rồi cứ như kiểu là lỗi của mình mới ức Lì lì còn đỡ, có lúc tự dưng chạy lên phòng khóc dấm dức mới bực, mà mình có làm gì bà ấy đâu! Hai vc nhìn nhau chả biết tại sao, không khí trong nhà lại nặng nề! Sống thế chịu sao nổi Nhiều lần lắm rồi, khó chịu kinh khủng Mà hai vc thì quen thế rồi! Biết làm sao được???
    Mà bà ấy có kiểu, trước mặt mình thì bt nhưng sau lưng bà ấy tỏ vẻ khổ sở với lão chồng, như kiểu là lỗi của mình ấy
  7. outbox161

    outbox161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ấy!
    Muốn nhịn đi cho êm chuyện nhưng mà người ta cũng có nghĩ như mình đâu, hai vc nhà tớ tính trẻ con. Chồng chăm và chiều thât nhưng mà nhiều lúc tị với vợ từng tí một. Tranh nhau ăn, tị nhau mắc màn, gặp chăn... Mỗi lần như thế lại giân nhau, nhưng chỉ một lúc lại cười hì hì với nhau ngay, nhưng bà mc thì tỏ vẻ khó chịu. Lúc nào cũng con dâu, người vợ phải thế nọ thế kia... Bà lì lì ra mặt, rồi cứ như kiểu là lỗi của mình mới ức Lì lì còn đỡ, có lúc tự dưng chạy lên phòng khóc dấm dức mới bực, mà mình có làm gì bà ấy đâu! Hai vc nhìn nhau chả biết tại sao, không khí trong nhà lại nặng nề! Sống thế chịu sao nổi Nhiều lần lắm rồi, khó chịu kinh khủng Mà hai vc thì quen thế rồi! Biết làm sao được???
    Mà bà ấy có kiểu, trước mặt mình thì bt nhưng sau lưng bà ấy tỏ vẻ khổ sở với lão chồng, như kiểu là lỗi của mình ấy
    [/quote]
    Công nhận, MC biểu hiện như vậy hoặc tương tự như vậy hơi nhiều.
    Trường hợp của bạn mình nghĩ là do MC hay dỗi, hay tủi thân. Thấy VC bạn hạnh phúc xì tin thì lại ngẫm đến mình già nua, ko có ai chia sẻ (đặc biệt là trường hợp Bố chồng đã mất - hoặc li dị, li thân). Phụ nữ mà, đa cảm và cần được thể hiện cảm xúc ! có điều, có những cảm xúc ko nên để con cháu thấy thì vẫn hay hơn.
    Nói chung là nếu MC biết tự tìm niềm vui cho mình thì tốt. Còn nếu MC chỉ mong chờ các con mang niềm vui cho mình thì... cũng hơi mệt !!!
  8. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà bây h nhiều người vớ vẩn thật , cái hay ho không học toàn học của nhau mấy cái thói cư xử dởm dít không có biết trên dưới trưóc sau là j . Lúc nào cũng thích đành hanh ý kién mình là nhất nên dễ bất hòa là phải , mà đa phần những đứa dốt lại rất hay cho rằng mình luôn đúng , khong thích nghe kinh nghiệm của ng lớn . . .
    Sao đàn ông chả gặp vấn đề về " con rể - bó vợ " mà đàn bà hay gặp thế nhỉ .
  9. echxanhth

    echxanhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thử đặt địa vị mình ở rể rồi ngày ngày cơm nước phục vụ cả nhà vợ mà vẫn bị săm soi thử xem thế nào,có gặp vấn đề "con rể - bmẹ vợ ko nhé". Đúng là những đứa dốt thì rất hay cho là mình đúng thật.
  10. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài đời thực bác có thấy mấy ng ở rể rồi nấu ăn rửa bát cho nhà vợ không ? lấy ví dụ vớ vẩn thế ?
    Mình vẫn dọn với sửa nhà cùng bố vợ bất cứ lúc nào BV cần , mình làm cái j khong đc bố đều nói , nhưng cũng chả bao h có vấn đề gì , bao lần rồi vẫn thấy vui vẻ bt .

Chia sẻ trang này