1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nếu các chị em ở nhà chồng, không phải nấu cơm rửa bát, cả năm cả đời có vài lần nhà chồng sửa nhà cũng sắn tay áo mà làm thì chắc chả có chuyện "mẹ chồng - nàng dâu". Cái sự vụ tủn mủn cũng chỉ việc những chuyện tủn mủn vặt vãnh hàng ngày mà ra.
    Đúng là những đứa dốt thì rất hay cho là mình đúng thật.
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ai vớ vẩn. Bản thân mình không đứng vào địa vị người ta mà suy nghĩ cho kỹ rồi uốn 7 cái tấc lưỡi mà nói năng cho nó ra hồn. Đàn ông (chả biết có vô công rồi nghề không) đi lót dép ngồi hóng hớt chuyện chị em phụ nữ xong rồi phát ngôn bừa bãi, không biết thế nào là đúng là sai, là trước là sau, là trên là dưới mà đòi đi dạy đời.
    Dọn được tí cái nhà, sửa được tí cái đồ đạc mà cứ kể hoành tráng như kiểu mình vừa làm được cái gì to tát lắm. Mà chắc gì đã nói đúng sự thật, dọn cái kiểu cầm cái này đang ở góc này dúi vào góc nọ cho khuất mắt, sửa nhà cái kiểu cầm cái búa đóng được cái đinh còi lên tường thì ai chả làm được. Thử đi chợ, nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, chăm con lấy 1 ngày trọn vẹn xem có làm nổi không mà to mồm tinh tướng.
    Cái loại đàn ông dởm dít đấy mà đòi lên mặt dạy đời, nực cười. Vô phúc cho con nào lấy phải lão này.
  3. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ bác giai này, ko còn chỗ nào chơi hay sao mà chui vào đây để chị em vùi dập cho te tua thế này!
  4. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Vâng thôi em xin lượn , cuối tuần sa chân vào đây ghê quá . Cứ giữ lấy cái đành hanh thì thả nào chả . . . rồi lại sớm già
  5. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác ntc này cố đám ăn xôi quá. Bác cứ thử làm phụ nữ 1 hôm xem nó thế nào, chưa kể đến làm con dâu, rồi gặp fải mẹ chồng như các chị trên này. Chả ai muốn mình mau già đâu mà đành hanh. Em thấy các chị ấy nói bác thế là còn nhẹ đấy.
    Khoanh tay xin lỗi các chị ấy đi
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ông ý nhịn bác đấy bác a, đừng có tưởng bở.
    vn vẫn là nc phương đông thôi, ngày nào tư tưởng trọng nam khinh nữ, thích con trai còn
    thì ngày đó bố vợ vẫn nhịn con rể vì cụ cho rằng cụ ko nhịn thì gia đình lục đục, con gái cụ khổ nhất thôi
    còn mẹ chồng mắc mớ chi mà nhịn con dâu chúng mày lục đục con trai lấy vợ khác, lo gì
    đôi dòng lảm nhảm
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đây là ngoài đàn ông, trong đàn bà Chịu chả phân biệt được
    Ôi giời lại có chuyện nữa đây, chả biết nói với ai, đành vào đây kêu vậy!
    Sáng nay, trời mưa 7h15 mà vẫn chưa thấy mc lên trông cháu mình còn chuẩn bị đi làm! Mình gọi điện về hỏi xem thế nào, hay bà ốm?
    Ông nghe, bảo bà đi rồi nhưng hôm nay lên hơn muộn. Mình mới nc với bố chồng một chút, hỏi han ông ở nhà thế nào, có buồn nhưng cố gắng vài tháng nữa thôi. Bc bảo ừ, cố vài tháng nữa cho Bảo Nam cứng cáp thì bà về ở với ông. Rồi ông nc, bà về kể là tớ để bà ăn uống chả ra gì, thiếu thốn. Bà gầy đi, không ăn đầy đủ, mất ngủ... Phải chăm bà tử tế chứ???
    Thật sự giờ tớ thấy buồn quá! Thật sự sững sờ, mình có để cho bà thiếu thốn cái gì đâu. Đồ ăn tớ mua để sẵn trong tủ, mình đi làm cả ngày. Bà muốn ăn gì, thích ăn gì thì bà bảo mình mua hoặc bà tự nấu ăn, có ai nói gì đâu??? Mà bà là người ở nhà nấu nướng chứ không phải mình, nhiều hôm mình đi chợ, mua đồ ăn để tủ. Vậy mà lúc bà nấu thì bà không nấu hết, nấu mỗi bát canh. Còn không nấu gì thêm nữa, mình thì cũng chả nghĩ gì chỉ thắc mắc sao còn trong tủ cái nọ cái kia sao mẹ ko nấu... Bà chả nói gì hoặc nói ăn thế này là được rồi, mình cũng ko nói gì thêm! Vô tư cứ nghĩ chả có chuyện gì sảy ra. Mà bà lai về nói với ông thế? Thật sự rất bức xúc và khó chịu, mình có phải là đứa hẹp hòi, không cho bà ăn hay ăn riêng dấu đút cái gì vào mồm mình mà ko cho bà ăn đâu mà bà lại đi nói thế?
    Lúc nào bà cũng tỏ ra khổ sở trước mặt chồng mình, chán!
    Ôi giời ơi, sao lắm chuyện thế không biết! Chả biết sống thế nào cho vừa bây giờ? Mà mình ở nhà chưa bao giờ nói gì, làm gì cho bà phật ý đâu nhé! Không bao giờ nói bậy, nói tục (bản chất từ bé!) nói gì gọi là láo với bà... Mà bây giờ ra thế này!
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Mẹ nó nếu dậy sớm được (cũng chỉ khoảng 6h là đc rồi) thì nấu tinh tươm úp ***g bàn để đấy đi. Nói chung, mới nghe thì sốc nhưng nếu bà đã thế thì chiều bà 1 tí
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng ở đây không phải là chiều hay ko nàng ơi! Chiều thì vô hạn, nếu mà nấu để đấy thì quá đơn giản. Chán nản, chả muốn làm gì nữa. Chiều về bảo chồng giữ lấy tiền mà tự đi chợ, muốn mua gì ăn thì mua. Chả thèm làm việc này nữa cho mệt xác , rồi lại bị mang tiếng
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết con ấy thế nào, nhưng thằng cu nhà tớ nghịch rách giời rơi xuống, ngủ thì lắt nhắt 2-3 giấc, mà lúc nó thức thì nhất định phải ngồi chơi cùng nó chứ nó không chịu chơi 1 mình trong cũi đâu. Nếu hôm nào chỉ 1 mình mẹ tớ ở nhà trông cháu thì thường là cũng chỉ kịp ăn qua loa, có hôm còn nhịn ăn sáng, hoặc nhịn ăn trưa. Mẹ tớ ngoài trông cháu còn lo chăm vườn rau, cơm nước cho con cháu gái lớn ôn thi đại học.
    Thế cho nên tớ thường đi làm muộn 1 tiếng, tranh thủ đỡ bà được ít nào hay ít đấy. Nhà tớ có cả bố tớ, cháu tớ, ai cũng chăm làm nên cả nhà chia sẻ công việc cũng xoay xở kịp, nhưng nói chung ai cũng luôn trong tình trạng bận rộn, nhất là mẹ tớ.
    Bà nhà ấy có khi ban đầu giữ ý nên không nói, nhưng để lâu thì lại thành tự ái, tủi thân, nên mới về nói với ông như thế. Tớ thấy ấy kể về nhà chồng làm cho hết, thế thì ấy cũng không đến nỗi bận rộn lắm. Hay ấy tranh thủ buổi tối làm sẵn cho bà 1 nồi thức ăn mặn, để tủ lạnh trưa hôm sau bà lấy ra ăn. Còn rau thì sáng mua rồi tranh thủ rửa sạch, chuẩn bị sẵn nồi niêu trên bếp, bà chỉ việc bỏ rau vào nấu, thức ăn mặn thì bà đem ra đun lại hoặc vi sóng lại là xong.
    Nếu ấy làm đến mức thế mà mc ấy vẫn còn kêu thì chịu thậ
    Tớ nghe ấy kể nhiều điều không tốt về mc, tớ cũng k dám bênh bà, vì tớ có ở đấy đâu mà biết. Nhưng riêng chuyện bà ngày ngày đi hàng chục km lên trông cháu cho 2 con đi làm, mà quán xuyến hết cả chuyện ăn uống tắm rửa cho cháu nữa chứ, thì đối với tớ là niềm mơ ước. Chứ ông bà nội cu nhà tớ thì chỉ chăm chăm vứt cháu cho giúp việc thôi, kể cả chuyện ăn uống của cháu cũng đẩy cho giúp việc, đấy là điều tớ vô cùng ghét

Chia sẻ trang này