1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trông con mệt lắm các mẹ nhỉ. Tớ trước ở nhà trông con mà thấy mệt mỏi và vất vả còn hơn cả đi làm, thế nên cũng thông cảm với MC chút. Cu chuột nhà tớ mà gửi sang ngoại, là tháng đó ngoại gầy đi trông thấy, về nội là cũng thấy bà nội gầy dộc đi. Thế mới biết chăm con, chăm cháu là vất vả thế nào các mẹ ạ. Các con giờ cũng đang ở cái độ tổi hiếu động, có bao giờ chịu ngồi im đâu, thế nên ông bà mà ở nhà đánh vật với con mình cũng vất vả lắm, k phải chuyện nhỏ nữa.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nhà tớ chả có việc gì, chiều về thì 4h30 chồng tớ về đến nhà là lão ấy dọn dẹp nhà cửa hết rồi. Chỉ có việc nấu ăn và chăm thằng kia thôi, trưa thì bà ở nhà nấu cho chồng tớ với bà ăn! Còn chiều thì chưa đến 5h tớ cũng về đến nhà rồi, đồ ăn của con tớ làm sẵn để tủ, dặn bà chiều 4h cho vào nấu cho cháu, chồng xay để nấu cho con ăn thôi!
    Mc tớ là người nhanh nhẹn, chịu khó! Tớ chẳng bao giờ phàn nàn gì về cách bà ăn ở, hay tị việc gì với bà. Bà ko làm thì tớ hoặc chồng làm, cả nhà đều là những người sạch sẽ gọn gàng. Ko phải nói gì về công việc, mà là chuyện ăn uống! Nếu sự thật là như thế thì bà nên góp ý với tớ chứ ko phải về nói với ông như thế! Và bà cũng đừng tỏ ra mặt nặng mặt nhẹ với mình, vì mình có làm gì sai với bà đâu? Tớ thấy bà kêu gầy đi, rồi ăn uống ko được đầy đủ, mất ngủ, cứ như mình ngược đãi bà ấy! Sự thật thì chả bao giờ khó chịu, nhưng ko đúng thì mình cứ thấy sao ấy! Mang tiếng lắm!
    Nói chung cs thì chỉ có thế, kêu thì vẫn kêu, còn nhịn thì vẫn phải nhịn nàng ạ! Tớ nói ở đây, nhưng ở nhà tớ vẫn ngoan hiền, và nhịn lắm! Vẫn cười nói bt thôi, nói ở đây nhẹ cả người. Chiều về lại bt thôi!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lúc tớ đi làm được 1 tuần thì tớ chưa kiếm được người GV, phải nhờ bà ngoại lên trông thằng con. Nhưng sau 1 tuần tớ thấy mẹ tớ thực sự mệt, vì vừa trông cháu, vừa tranh thủ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mà trẻ con giờ giấc nó chả giống mình. Tớ xót mẹ tớ quá, phi ngay ra trung tâm tha 1 bà GV về.
    Tớ xác định là ko bao giờ nhờ cậy các bà trông con cho mình, vì sức mình trẻ khỏe, lại yêu con bằng trời bằng bể trông nó còn thấy mệt huống hồ các cụ. Nên hoặc là gửi con đi học, hoặc là có giúp việc đỡ. Tớ đã thấy bác tớ ra nhà chơi với bộ mặt phờ phạc và nói với thằng con tớ là "Bà ở nhà đánh vật với anh cu suốt ngày thôi, mệt lắm". Tớ ko bao giờ muốn nghe những lời ấy được thốt ra từ miệng ông bà thằng cu nhà tớ!
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    trung tâm mà ấy tìm đc ng giúp việc đấy là ở đâu thế? cho tớ địa chỉ nhé, cám ơn ấy trước
  5. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Trước tớ kiếm NGV ở trung tâm này:
    Công ty An Sinh cung cấp nữ GVGĐ, trông trẻ, chăm người già, vệ sinh VP, BT, nhà ở, LĐ phổ thông. LH: Đào Văn Hào, 14A/106 Nguyễn Ngọc Nại
    Nhưng bây giờ cty này ko còn cung ứng NGV nữa rồi. Họ chỉ tớ ra trung tâm này nhưng có vẻ đòi lương GV cao hơn thì phải!
    2 nữ giúp việc gia đình công chức nhà 1 tầng, 4 người, 16-50t, nghỉ 2 ngày/tháng, L: 1,6 tr+th. LH: C.Sâm, số 37 ngõ 5 Trường Chinh.
    Mà nghỉ 2 ngày/tháng thì sướng hơn luật lao động của bọn mình nhỉ!
    be_heo (vào máy khác nhầm nick.hihi)
    Được luckid204 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 06/07/2009
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ khẳng định, ở nhà bà chỉ có mỗi việc trông cháu. Và trưa cắm cơm cho bà với chồng tớ ăn. Hoặc chồng tớ ko về! Còn nhà cửa, dọn dẹp thì bà ko phải sờ, vc tớ về làm. Thức ăn tớ cũng để sẵn trong tủ !
    Cả nhà tớ đều ko thích có người lạ ở trong nhà, bất tiện lắm! Đợt trước cu cậu bé còn thuê người theo tiếng, chiều từ 4h-6h nhưng dạo này thấy ko cần thiết nên thôi!
    Đang động viên bà cố 3-4 tháng nữa thì cho nó đi gửi trẻ, cả nhà có mỗi đứa cháu đích tôn mà bà ko trông thì ai trông chứ? Ko đẻ nữa đâu mà chờ đứa nữa
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng chả thích ngv tý nào, bé thì nhanh ẩu đoảng, lớn thì ... khó bảo. Chị gv nhà tớ xét về chung thì được, yêu con tớ, sạch sẽ, biết chơi với nó, nhưng c ý đã đi làm nhiều, nhiều khi ko dám nói chị giặt đồ nên thế này, nên thế kia, vì chưa nói xong chị ý đã bảo biết rồi hoặc chị ý biết "từ chối việc" (như bc tớ nhờ làm việc j chị ý có lúc chả thấy trả lời, tớ sang nhà bà ngoại ko bao giờ nhờ c ý đi theo vì xác định thôi cho c ý nghỉ 1 ngày, nhưng có lúc phải sang trông nhà ô bà đi vắng thì sang nhà tớ chị ý chỉ có mỗi việc bế con tớ, uh thì nấu ăn c ko biết làm mình làm nhưng đến rửa bát là việc bth c ý hay làm thì c ý cũng ko làm, mình tớ hì hục làm hết). Lại có ng lạ trong nhà, thích thú j, nhưng tớ vẫn xác định phải thuê và thuê c này là vì bà nội chả thể trông được, tớ cũng ko muốn bà trông đến mệt phờ phạc đi, tự mình cảm thấy áy náy vô cùng. Ban đầu bà cũng nói gv làm việc nhà, e bé là ng nhà mình trông, nhưng rồi bà ko kham nổi nên mới phải hoán đổi, tớ thấy NGV trông con cũng đc, ko sao.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ GV ngủ riêng nên cũng chỉ thấy bất tiện vài bữa rồi lại thấy bình thường. Tớ muốn họ ở lại nhà tớ để giúp bà công việc nhà là chính, vì lúc tớ ở nhà thì tớ tự lo được cho con, tớ muốn bà ngồi nghe nhạc hoặc đi chơi còn dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đã có người GV. Thực ra tớ thuê NGV mục đích chính ko phải trông con tớ, he he.
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết mẹ tớ bảo thủ thế nào!
    Hiện tớ ở nhà mẹ đẻ. Có thêm chị dâu (vợ anh trai tớ) ở nhà vì đang bầu bí tháng thứ 7. 2 người đánh vật với Tí điệu. Bảo bà thuê người giúp việc nhất quyết không thuê. Bảo bao giờ chị dâu đẻ thì mới thuê.
    Lịch trình là cứ sáng 6h30 bà tiếp quản cháu. Cháu dậy thì rửa đít, cho ăn sữa, chơi. Đến giờ ngủ thì chị dâu tiếp quản, 2 bác cháu đi ngủ. Bà lại dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho 4 người lớn với con tí con. Cháu dậy bà cho ăn, rồi mới ăn cơm, chị dâu dọn dẹp rửa bát. Chiều cho cháu ngủ không thì lại ngủ với bác bà đi giặt quần áo. 5h mẹ cháu về là tiếp quản. Từ đó đến tối bà vẫn quần quật với cơm nước, dọn dẹp. Có hôm mẹ cháu có việc bà lại trông cháu. Đêm có hôm vẫn đòi sang ngủ cùng vì bố cháu đi xa. 5h chiều đến 6h30 sáng hôm sau mẹ cháu lo cho tí điệu.
    Mẹ tớ giống cái máy không?!!!1 Thế mà bảo bà thuê ngv bà không là không. Từ hồi có cháu bà ít được đi giao lưu bạn bè, ít đi chơi với ông, ít làm gì bà thích... Thương bà thương cả con mình, mà chả bảo bà được. Mấy anh chị em với bố tớ đành phải bảo nhau là tự làm được gì thì làm thôi...
    Còn mẹ chồng tớ... Ôi!!!
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Trông bé mệt lắm, nếu có 2 ông bà còn đớ chứ 1 mình bà trông thì phải nói sự thật là cực kỳ mệt. Nhà tớ ông làm việc nhà, bà trông cháu, cứ hôm nào thứ 2 ông lên công ty đi uống beer với bạn bè là 1 mình bà xoay xở, mệt hết cả người í, hôm ấy là bà chỉ cắm đc cơm, rau thì phải rửa từ sớm, trưa về mình nấu. Vì trẻ con dưới 1 tuổi lúc nào cũng phải như hình với bóng với nó, nó leo cầu thang là mình cũng phải theo cùng, nó bò đi đâu mình bò đi đó . Mẹ ass tốt nhất là kiềm chế, nghĩ theo hướng tích cực í. Như nhà tớ ông bà cực tốt, dưng mừ chiều cháu nên 2vc tớ vẫn muốn ở riêng để dạy con theo cách của mình với lại để tự lập, bớt dựa dẫm vào ông bà . Chứ như hiện tại về nhà ông bà nấu nướng hết roài, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, thậm chí bà còn giặt quần áo cho Bống vì ít quá bỏ máy không tiện.

Chia sẻ trang này