1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thật ra cũng tùy nhà, tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe, và cả... tâm tính của ông bà, mà lựa nữa. Như với nhà tớ thuê GV là khỏe nhất
  2. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Hix, em bị post hai bài trùng nhau, mod xoá bài này hộ em ạ ;(
    Được mocmien314 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 07/07/2009
  3. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Khổ, mẹ Ash lên đây xả tý mà cũng ko yên.
    Nhưng mờ, Mocmien nói cũng đúng, trông trẻ con vất vả lắm.
    Tớ ở nhà cho con ăn cũng toát mồ hôi (đó là tớ không làm việc nhà nhé). Thế nên biết các bà nội vất vả như thế nào.
  5. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
  6. 7611

    7611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    con dâu hiếu thảo nhường nhịn và mẹ chồng cũng thông cảm cho con cái thì mọi việc được giải quyết ngay thôi.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ Tâm lý - Giáo dục Phát triển cộng đồng CPEC.
    Số 25 ngách 11 ngõ 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa ?" Hà Nội.
    Tổng đài: 1900 59 99 24 & 1088 nhánh 1 và 11
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Có những cái chỉ người trong cuộc mới hiểu, tất cả mọi vấn đề! Đối với mình xả ra đây không phải để bêu rếu, hay mang chuyện gia đình ra để phân tích rạch ròi xem trách nhiệm thuộc về ai. Và ai cần phải làm gì hay ko làm gì! Mà chỉ gọi là kêu cho đỡ buồn thôi!
    Về nhà tớ vẫn nhịn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười nói, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Tớ nói thật, đấy tất cả là vì chồng. Nghĩ đến chồng thôi, cố gắng mọi thứ lắm rồi! Biết là giữ lâu rồi cũng có ngày bùng nổ, tính mình thẳng. Không chịu bất cứ điều gì được lâu, nhưng cũng hay quên. Chỉ nói ra được cảm thấy nhẹ nhàng là thôi, về đâu lại vào đấy! Chứ không phải kiểu người hai mặt, cười nói rả lả rồi sau lại chửi rủa. Tớ chỉ nói duy nhất ở đây!
    Nhiều lúc ngồi ngẫm, về mình! Mình có làm sai điều gì ko? Mình đối xử với bà như thế nào? Với chồng như thế nào, có lúc thấy mình có lỗi. Cố gắng sửa về phía mình, lại nhịn, lại như ko có chuyện gì! Nhìn thấy bà lại thương bà, nhưng cuộc sống nhiều va chạm... Không phải lúc nào cũng như lúc nào! Cái gì cũng phải từ hai phía, nếu bà thương thì bà đã ko làm thế, bà đã không cư xử như thếVơíi bà, mình có là gì đâu mà thương hay ko thương?
    Nếu như chuyện tất cả chỉ có thế, nếu là mẹ đẻ của mình chắc nói thẳng. Thậm chí mắng cho bà trận, nhưng chính vì đây là mc, và vì chồng, muốn cho yên chuyện thì phải nhịn thôi! Là mẹ đẻ đã ko làm những việc như thế!
    Tớ thấy đơn giản chuyện này nhất : Bạn muốn ăn gì, mua về để ăn, (không phải là chỉ ăn một mình đâu nhé!) Mà bà cầm, vứt vào xọt rác rồi bảo nó thối, rồi có ai ăn đâu mà ăn? 1-2 lần còn nhịn được, đến lần thứ 3 có ai nhịn được nữa ko? Tớ nhiều lần rồi, vẫn phải nhịn đấy! Chả lẽ xông vào đánh cho trận à? Không được phép, chỉ dám nói nhẹ nhàng, mẹ ko ăn thì con ăn, từ lần sau mẹ đừng vứt đi của con, mất tiền mua chứ ai cho đâu! Thế mà lần sau, vẫn làm thế? Thì hỏi, làm sao?
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đặt mình vào cương vị của tớ, trong một trường hợp duy nhất thôi! Muốn ăn mà không được ăn, chứ ko phải là mua cho mình ăn nhé! Tiền của mình đưa, mà không được ăn bất cứ gì khác. Ai hỏi sao gầy thế, chưa kịp trả lời đã trả lời hộ "sợ béo ko ăn "
    Đến 1 quả trứng vịt luộc, chỉ có 2nghìn thôi. Mà định gắp rồi lại bảo cái đấy không phải của mình, ko được ăn (kiêng thì đã đành, nhưng kiêng gì đâu, mà để người khác ăn ???). Nếu là ở nhà mình thì ko bao giờ có chuyện đó xảy ra, nếu không phải đang ở nhà chồng, thì đi ra ngoài ăn cho sướng. Không thì rằng lại tiền, tao thích ăn gì thì tao ăn. Nhưng đây ko được làm như thế, vì đó là nhà chồng... Dù gì mình vẫn là phận con, nhưng ko chịu nổi kiểu như thế này!
    Chồng mình về thì nấu ăn tử tế, còn chồng mình đi thì lại đâu vào đấy! Có nói với chồng cũng chả tin, mình thành bốc phét! Xã hội này mà vẫn còn người như thế này đấy!
    Nói gì được, làm bung bét chuyện này ra đâu hay ho gì đâu! Chăm bà ăn uống, đầy đủ thì bà về quê kêu ăn uống chả ra gì! Tớ cũng chả hiểu nổi, cuộc sống này phải sống thế nào mới vừa!
    Vẫn cứ bị ám ảnh, câu nói của bạn ở trên kia. Không yên được, khó chịu! Tính tớ là thẳng, nhất là bét. Có gì nói luôn, nhưng với kiểu người như mc tớ thì ko làm thế được. Cố nhịn, tất cả cố. Vì nghĩ cũng chỉ vài tháng nữa thôi, rồi sẽ đâu vào đấy! Nếu ko xả ra, không phải ở đây, thì cũng phải có một chỗ khác. Xả để cho tâm tư mình thoải mái, chứ không phải nói để đổi mc khác! Nếu ko có mc thì cũng ko có chồng mình bây giờ! Rồi mình cũng lại là mc, vòng quay của cs. Vẫn cứ chỉ thế mà thôi....
    Nếu đánh được, thì vả cho vài phát cho bõ tức rồi. Không thì ra bến xe, bỏ ra 100k đánh chết cha nó đi ấy chứ. Nhưng đây là mc, phải nhịn, nhịn đến bao giờ ko nhịn được nữa thì thôi Ko nhịn được nữa thì mới nói với chồng, chứ giờ để yên cho chồng làm ăn. Ko lão ấy lại quát cho mấy chuyện đàn bà, nhức đầu
  9. thanlando

    thanlando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong cuộc thấy ức chế lắm, cứ như cái gai í, hi hi. Kể ra thì nhiều cơ man nào là nhiều điều. Chồng thì lúc nào cũng nhất mẹ. Mẹ thì lúc nào cũng nhất con trai. Còn con dâu thì lúc nào cũng là cái gai trong mắt mẹ chồng. Trong mắt chồng thì lúc nào vợ cũng là đứa láo lếu vì ko nhịn nhục mẹ mình. Lúc nào cũng cho rằng mẹ chồng lên HN trông cháu giúp đấy là vì bà thương con thương cháu. Quả có thương con thương cháu nhưng ôi thôi thì.... Sống với người mà lúc nào cũng phải dè chừng, rồi lúc nào cũng chăm chăm áp đặt lên mình, soi mình thì khó lắm í. Khác máu tanh lòng, chả sai tí nào đâu. Mẹ ashi nhịn được tí nào thì nhịn. Còn tớ thì đã ko nhịn được rồi nhé, hồi con 6 tháng đã cãi nhau với mẹ chồng 1 trận rồi. Sau đó chồng mời mẹ chồng về quê, giờ tớ thuê người giúp việc rồi, mọi thứ cũng nhẹ nhàng lắm.
    Đôi khi nghĩ lại cũng thấy hối lỗi vì mình đã không nhịn nhục như mình cần phải thế, dù sao mình cũng là phận làm con, sai cũng là mẹ chồng, đúng cũng là mẹ chồng, hic, nhưng thú thực, cho tớ sống thêm 1 tuần nữa với mẹ chồng, khó lắm.
    Chúc mẹ ashi sớm vượt qua tình hình hiện tại.
  10. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, khổ thân ! Thôi gắng nhẫn nhịn bạn nhé. Bực gì, cáu gì cứ viết cứ trút ra ở đây. Người khác nghĩ thế nào ko quan trọng. Đừng giữ trong đầu kẻo mệt thêm thành stress đấy. Dành sức để chăm lo chồng , nuôi dậy con và chăm sóc cho chính mình nữa chứ, nhỉ
    Thực ra ở đời nhiều người như vậy lắm, ko cứ mẹ chồng bạn đâu và mức độ còn hơn ấy chứ.
    Bạn cứ nghĩ mẹ chồng cũng là mẹ mình, mình phải chịu, đừng chấp mà cho qua cho nhẹ nhõm. Con người ta càng về già tính khí lại ích kỉ , trẻ con lại , nhưng vẫn thương con thương cháu cả thôi.
    Có câu phúc đức tại mẫu, nếu bạn chịu đưng, hi sinh một chút sau này con cái nó lớn, nó nhìn cách cư xử của mình , sẽ biết thương mình hơn và nể trọng mình hơn. Quan trọng là nhớ rút kinh nghiệm nếu sau này có con dâu, nhớ đối xử tốt với nó.
    Các ông chồng thường ko ở nhà, ko biết đầu đuôi câu chuyện. Nếu 2 người đàn bà họ yêu thương, mỗi người nói 1 kiểu và đòi họ phán xét thì họ khổ lắm, vì ai sai họ cũng buồn cả, phải biết làm sao
    Với đàn ông, tốt nhất đừng kể sự thật, cứ nhẹ nhàng tình cảm, nói là mẹ như thế, nhưng e ko chấp nhặt đâu vì mẹ già rồi, e vẫn thương mẹ( chứ ko yêu đc nhá )
    P/s: sáng nay ăn bún dọc mùng, mọi khi toàn tàu ngầm, tự dưng trưa nay lại làm 1 bài. Có gì ko phải , chị e bỏ quá cho bà già nhé

Chia sẻ trang này