1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    .... Không biết phải xưng hô thế nào ạ Thôi ko biết ko có tội, gọi là chị cho trẻ chị nhé!
    Em biết thế, nên đang cố nhịn đấy chứ! Nói ở đây, bạn ý nói như mình là người hai mặt ấy! Tốt xấu kb thế nào, nên bị ám ảnh. Mới phải nói, ko thì cũng chả nói làm gì đâu ạ! Vạch áo cho người xem lưng, chỉ khổ mình thôi Chứ có gì đâu, chuyện của em dừng ở đây cho nó lành ạ. Lão chồng mà mò vào đọc được, thì hay ho
    Hết mưa trời lại nắng, nắng chán lại mưa... CS nó cũng như thế, biết làm sao được.
  2. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , vào topic MC- ND sao thấy các chị em chia sẻ kinh nghiệm làm nàng dâu tốt , khéo léo cư xử làm MC quý mên thì ít mà than vãn thì nhiều thế nhở . Các chị em làm cho mấy nàng dâu chưa lấy chồng đã sợ quan hệ với MC rồi , thế này thì về sau sống êm ấm hòa thuận khó lắm nhỉ .
    Ở đời có bao h tự nhiên người lớn lại ghét đứa ít tuổi hơn mình bao h đâu , có bao h các nàng dâu nhìn thấy bọn trẻ con lại tự nhiên thấy ghét và muốn hành hạ , mắng mỏ 1 đứa bé mà nó quý mình không ?
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thực tế người con dâu hiếu thảo là người con dâu biết nhẫn nhịn.Vậy nên dù thế nào mẹ chồng luôn đúng.Thế mà!
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá
  5. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Hóng hớt đã lâu, nhưng thấy nhiều nàng đanh đá quá nên hôm nay lại mới dám có tý ý kiến
    Mình để ý nhất trường hợp của bạn AShi, lúc đầu thì có vẻ vui vẻ, sau đó, ko biết có phải đi theo " xu hướng " ko mà nàng ấy bỗng nhiên phát hiện 1 việc có vẻ như MC mình ko yêu thương mình cho lắm. Rồi từ đó, chợt nhớ ra bao nhiêu chuyện ( vặt vãnh) khác mà mình là "nạn nhân" . Đùng là pó tay.
    Các nàng có con giai, cứ nghĩ thử xem. Mình chăm con từng tý một, nào là cá hồi, nào là sữa ngoại. Rồi sau này học hành, công việc, có điều kiện ko sao, ko có thì nhịn ăn nhịn mặc cho con, Mấy chục năm giời, đùng 1 cái, nó rước 1 con ôn ở đâu về, nuôi ăn này, mua xe này, mua điện thoại này, cho ở nhà mình này, giúp đỡ việc nhà này. Còn mình, nó có thèm để ý đâu ( thật ra là có để ý nhưng ko bằng "con kia") rồi bênh con kia chằm chặp ( ha ha).
    Mình chăm con cho nó, mệt phờ râu, bỏ nhà bỏ chồng, lặn lội đi chăm chúng nó, than thở làm nũng chồng 1 tý, kêu ca 1 tý thì ai ngờ nó lên ttvnol, bảo nếu là người ngoài thì thuê 100k cái bọn ở bến xe đến dần mình 1 trận. Mà lý do thì rất ư vớ vẩn ( há há).
    Cháu mình cũng là con nó, mà làm như mình chịu trách nhiệm đấy. tức lên kệ xác chúng mày xem sao, Ngày xưa vừa đi cày, vừa chăm con có ai gúp đâu. He he.
    Đôi dòng tự đặt mình vào bị trí mẹ chồng trước khi cho "của quý 6 tháng" của mình ngủ trưa. Lại mệt với anh ấy đây :D
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nick này phải đổi tên là THẾ MÀ mới đúng. Topic nhà chuột tự nhiên có thế mà!... rất khó hiểu???
    Thế mà nhá!
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, mẹ này còn đanh đá nhất xóm.
    Cơ mà mẹ ấy nói cũng có ý đúng đấy. Thực ra, xuề xòa một tý, với lại những chuyện bà nói với ông, nói với người khác thì chả cần để ý lắm cho mệt đầu. Kệ bà, bà xả xong không nói với mình (có vẻ là nhẫn nhịn với mình). Sau này có sao thì cứ bảo sao mẹ không nói với con. Cùn nhờ?
    Tớ nghĩ mình cứ đặt mình vào vị trí mẹ chồng một tý, thương bà 1 tý, tự nhiên thấy những ấm ức giảm đi đáng kể đấy.
    Tớ thấy mỗi comment của em Axon là hay. Axon nhở. Đúng là thế mà, đúng là cái thế mà. hà hà
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hãy đọc kỹ đi hay nói Chắc chắn nàng này chưa đọc kỹ ,
    Rất may, mình ko phải là cái đứa như nàng này nói :
    "đùng 1 cái, nó rước 1 con ôn ở đâu về, nuôi ăn này, mua xe này, mua điện thoại này, cho ở nhà mình này, giúp đỡ việc nhà này."
    Vì mình tự lập, và có thể trường hợp này là của nàng ấy đây
    Nếu như là đứa hay để ý, ko nhịn thì những điều này nói ra từ lâu rồi! Trước kia, ko sống cùng thì chưa để ý và chưa biết nên vô tư. Giờ ở cùng mới biết!
    Nàng này nên nghĩ lại đi: Con gái người ta, nuôi lớn này, ăn học bao nhiêu năm này. Ra trường mua xe cho này, công ăn việc làm ổn định này! Tự dưng mất con gái, mà chưa được cái gì. Bố mẹ đẻ còn chưa phụng dưỡng được cái gì lại đến nhà lạ hoắc, phục vụ cái ông bà lạ hoắc. Mà lại còn yêu sách, thì có đáng không?
    Thế nên mới nói là quy luật của cuộc sống Có bố mẹ chồng mới có chồng mình, nhưng cũng nên nghĩ có người khác sinh ra con dâu cho ông bà chứ? Đàn bà không phải là ngưòi à? Nàng này cũng là phụ nữ mà sao coi rẻ mình thế?
    Đôi lời thế thôi! Còn đây ko thích bon chen, vì xã hội có nhiều loại người. Sống cho mình chứ chả sống cho ai, mình có mình ăn chứ ko ai đến xin, cũng chả ai đến cho mình cả .
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ! Dù thế nào vẫn yêu chồng lắm Còn kệ xác bà mc thích làm gì thì làm cho nhẹ nợ Cũng như miệng lưỡi thế gian, biết thế nào mà lần Ai nói gì biết nghe thế và để đấy, cũng như chuyện của mình ấy! Ai đọc thì đọc, đọc xong làm gì thì làm
    Những lúc buồn thì nói thế thôi, giờ lại thấy vui như tết! Chả thấy thế nào cả, đơn giản vì ko để ý nữa
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhảy vào ném đá tí, nói thật, chả thiếu trường hợp các nàng dâu yêu chiều mẹ chồng hết mình, mà mẹ chồng ghét vẫn hoàn ghét đới.

Chia sẻ trang này