1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Vchồng mình cưới nhau và ở riêng từ ngày đấy,cũng chẳng mấy khi sống cùng bmẹ chồgn cả,cho đến khi mình sinh cháu thì mẹ chồng mình lên trông mấy ngày trong viện.Rồi sau đó mình về ngoại trong tháng đầu vì tầm đấy dưới nhà bmẹ chồgn mình phải đi gặt. Hết 1tháng lên trên nhà mình ở và mẹ chồng mình cũng lên ở cùng với vcmình.Mới đầu thì mình để cho mẹ nấu nướng đi chợ vì mẹ bảo mình phải kiêng cữ.Đợt đấy mình hầu như ngày nào cũng phải ăn cháo chân giò,mà từ khi lên trên nhà mình thì hầu như hôm nào cũng vậy,mình đều phải ăn món cháo khê,mới đầu mình cũng chịu khó nuốt nhưng càng về sau càng ko thể nuốt đc nên mình biết ý tự nấu nhưng cụ ko cho mà ăn như vậy chắc mình chết mất,mình nc với ông xã để ông ấy nói thế nào để mình ko phải ăn cháo nữa và cuối cùng cũng thoat đc.VC mới cưới(tuy rằng hơn 1năm ) nhưng vẫn trẻ con,2vc thường đùa nhau xem ai móc màn rồi gỡ màn,rồi tỵ nạnh nhau nữa chứ,mẹ chồng mình thấy vậy liền bảo là mình hành hạ con trai mẹ rồi coi thường mẹ nữa chứ,hic hic,ko biết nói thế nào nữa,ở đc với vc mình 13 ngày mẹ bảo nhàn quá và 1mình mình có thể đảm đương đc nên mẹ về.Vậy là từ đó đến khi mình đi làm chỉ có mình và bé vật lộn với nhau.Buồn và tủi lắm,nhưng vẫn cố.
    Đến khi mình đi làm thì mẹ lại lên trông bé cho mình,sáng đi làm trưa về rồi lại đi,đến tối về thì mình lại nấu cơm tắm rửa cho bé cho bé ăn,hầu như mình phải làm hết,có hôm mình đi làm về thì chỉ nghe mẹ bảo là mẹ lau mặt cho bé rồi,nghĩ là chưa lau ng cho bé nên mình lại cho bé lau ng tiếp,có lẽ do 2lần lau và trời lạnh nên bé bị sổ mũi,vậy là mẹ quay ra trách mình,tao đã lau cho nó rồi mà mày còn hành hạ nó lôi nó ra lau nữa,khổ thân con bé,hic hic mình sững sờ người,nào có ai muốn hành con mình đứt ruột đẻ ra đâu mà mẹ phải nói vậy,mình cũng là con ng đấy chứ,chồng mình nghe vậy ko thèm hỏi mình lại quay ra mắng mình,tủi lắm....
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên,tặc lưỡi là xong,nhưng mình thì cho qua mà bmẹ chôồngko cho qua thế mới đáng nói,mình ko biết các cụ nhà bạn thế nào chứ nhà mình thì bmẹ mình ở quênlam ruộng nên suy nghĩ ko thoáng chút nào,cực kì hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt,đến khi con trai họ lầm đường lỡ bước mình có nói chuyện và mong bmẹ khuyên nhủ.Nhưng họ ko tin lời mình nói vì họ chỉ tin con trai họ,luôn luôn đúng và bây giờ thì họ mới nghĩ đến những gì mình nói
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thật ra người lớn tuổi rất hay để ý chuyện nhỏ nhỏ rồi suy nghĩ linh tinh. Mẹ chồng tớ cũng hay thế, bọn tớ nhiều khi vô tâm vô ý không để ý nên có nhiều chuyện mẹ chồng không hài lòng, trách là chẳng để ý coi trọng gì mẹ. Tớ cũng nói chuyện với mẹ là bọn con còn trẻ cũng có nhiều chuyện vô ý chứ không cố tình, nên có gì không phải mẹ cứ góp ý để bọn con sửa.
    Nói chung là kết hôn rồi sống chung cũng nhiều vấn đề. Đã chọn con đường hôn nhân thì phải chấp nhận làm quen với những chuyện mình không thích, còn không thì cứ độc thân vui tính phơi phới cho sung sướng cuộc đời . Mỗi lựa chọn đều có ưu nhược điểm của nó cả.
    Hix cuối năm rồi mình trốn được mẹ chồng một hôm nên ngồi ở công ty triết lý kinh.
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mệt mỏi và khoảng cách giữa 2thế hệ quá lớn cũng như mtrường sống và làm việc cũng anh hưởng ko kém
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy chồng và vừa có em bé. Nói thật là có con mọn được có mẹ chồng giúp đỡ thật ko có j phải nói nữa cũng xác định là con nên phải nhịn trước, nói chung tớ nhịn mẹ chồng tớ gấp 10 lần mẹ đẻ ý chứ:D
    Mới cả cũng phải nghĩ cho chồng nữa tớ thấy mẹ chồng nàng dâu ko hoà hợp khổ nhất là chông. Thường có điều gì mà tớ và mc ko thống nhất thì tớ nói qua chồng trước.
    Nhưng nói chung tính cách mẹ chồng cũng quyết định lớn lắm về mối qh giữa mc và nàng dâu. Tớ nghĩ thế
  6. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn có thể chia sẻ tâm sự ở diễn đàn www.webtretho.com, bên ấy có nhiều chị có kinh nghiệm và biết cách lắng nghe và chia sẻ với bạn.
    Mình thấy ở đây toàn các bạn trẻ, có lẽ chưa nhiều kinh nghiệm sống chăng? Đành rằng ai cũng muốn coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, nhưng ko phải MC nào cũng sẵn sàng đón nhận hoặc ko phải tất cả con dâu đều làm vừa lòng MC. Mình thấy bạn chủ topic kể ra cũng có gì quá đáng đâu nhỉ?
    Để có được quan hệ tốt đẹp, phải có từ 2 phía.
  7. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em cưới thì cũng ra ở riêng . Với lại cả 2 vợ chồng đều đang lập nghiệp trong này . May mắn là nhà chồng em ngay Long Thành . Hồi mới sanh cháu , cả cho đến bây giờ , bé mới có mấy tháng thôi , bà nội dọn hẳn lên thành phố chăm cháu . Trách sao tụi bây lại thuê nhà thế này ? Có em bé rồi phải khác chứ . Rồi có một buổi chiều , mẹ chồng em đi nhờ người quen , thuê được 1 căn hộ chung cư , tuy trên lầu cao nhưng thế mới đúng là 1 căn nhà hoàn chỉnh . Con đầu lòng , hơn nữa em còn trẻ , chưa có kinh nghiệm gì cả , mẹ chồng nhẹ nhàng dặn dò và chỉ bảo em từng bước một . Đêm đêm bé nhà em trớ hết ra sữa , mẹ chồng em thức cùng em chăm bé . Xa nhà hơn nghìn cây ,em là dân Bắc mà , nhưng có mẹ chồng tình cảm thế này , em cũng đỡ tủi .
    Anh nhà em yên tâm đi công tác xa nhà . Sau này anh bảo " Bây giờ anh mới bớt lo chút xíu .Chứ hồi mới cưới , anh sợ em Bắc , mẹ lại là người miền Nam , khó hợp nhau trong nhà " . Tuy nhiên , làm dâu xa nhà , tết này em cũng gọi điện về nhà , nhớ mẹ đẻ quá . Dù sao , mẹ chồng tốt , rất tốt với em . Nhưng nghĩ đến mẹ đẻ mà trào nước mắt . tết này con lại không về được rồi , cháu còn bé quá . Ai dọn mâm giao thừa cùng mẹ ?
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    TỚ ĐỒNG Ý VỚI BẠN VỀ KHOẢN NÀY,TÍNH CÁCH MẸ CHỒNG CŨNG QUYẾT ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NÀY,MẸ CHỒNG TỚ LUÔN LUÔN BÊNH CON TRAI DÙ CON TRAI MẸ CÓ SAI ĐẾN MỨC NÀO,CHÍNH YẾU TỐ NÀY GIÚP CHỒNG MÌNH CÀNG SA NGÃ HƠN
  9. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé !
    Tôi thì ngược lại, quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp quá và có lẽ gia đình của tôi sắp... tan vỡ rồi!
  10. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tâm điểm của mọi vấn đề đây rồi. Bây giờ tôi mới thấm thía và mệt mỏi, gia đình sắp tan tành rồi ngẫm lại cũng chỉ tại mẹ và vợ. Vợ thì hiếu thắng cứ cho mình phải như này mới đúng, mẹ thì bảo thủ bảo khôgn được! Vào nhà tôi phải theo gia phong nhà tôi. Oặc ! Mệt, gặp mẹ thì nói đỡ cho vợ, nói chuyện với vợ thì phải giải thích và có phần bảo vệ mẹ. MỌi chuyện to cũng cố gắng phù phép thành chuỵên nhỏ để gia đình được yên. Thế mà.... chả được yên. Ngay hôm mùng một Tết chỉ vì chuyện tôi sẽ về nhà thăm nhà vì tôi không ăn tết với bố mẹ dù rằng trước tết hai vợ chồnng đã về, thế là cãi nhau um tỏi. Vợ xúc phạm mình, mình đã cảnh cao nhưng vẫn cố tình , mặc dù là kẻ nhẫn nhịn để giữ yên ấm cho gia đình cũng không thể chịu được đã vả cho vợ 03 cái. Sau đó là cuôc khẩu chiến dữ dôi và vợ thề rằng tôi và anh chẳng bao giờ đội trời chung trong cái nhà này. Hôm sau về nhà gặp mẹ, lại một giọng trách móc "mày sợ vợ, mày đụt..." quá mệt luôn. Thôi thì cũng hết đường cứu vẫn rồi. Giữa vợ - chồng là khoảng cách lớn, vợ chẳng thể chấp nhận một anh chồng vũ phu nhưng chồng cũng không thể chấp nhận vợ lại xúc phạm mình như vậy. Thế là hết, sắp tan vỡ rồi

Chia sẻ trang này