1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ chồng cũng giống như một khách hàng mà bạn phải phục vụ chu đáo. Người mẹ chồng đã dốc biết bao tâm huyết để chăm sóc và nuôi dưỡng anh ấy. Bây giờ lại bị bạn cướp đi, sự việc này đối với họ là một khó khăn lớn. Mẹ chồng vẫn cho rằng ông xã bạn thuộc quyền sở hữu của riêng họ, chỉ có điều quyền sở dụng ấy tạm thời giao cho bạn. Nếu bạn cứ khăng khăng cho rằng giấy đăng kí kết hôn chính là bằng chứng sử hữu chồng và không ai có quyền can thiệp thì chính bạn đã đưa mình vào vòng xoáy gia đình.
    Khi người khách muốn gây rắc rối hay cãi nhau, bạn phải làm tốt công việc phục vụ, không cần biết lí lẽ họ đúng hay sai. Bạn phải luôn đối xử nhã nhặn và dành những lời nói tốt đẹp cho họ từ đầu đến cuối.
    Tiếp đãi một vị khách cần sự ngọt ngào, nét mặt tươi tắn, thái độ thành khẩn, như thế mới đem lại lợi ích cho công ty, thu được phần thưởng cho chính mình. Đối với mẹ chồng không phải cũng thế sao, nếu bạn làm tốt được điều này thì gia đình sẽ yên vui hòa thuận và mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng trở lên thân thiết hơn
  2. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì thành Phật, thành Thánh mất thôi !
    Làm người ( tốt ) khó lắm !
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Moị sự so sánh đều khập khiễng và sự so sánh này của bác là khập khiễng nhất đấy.Em chả hiểu các bà mc móc đâu ra cái suy nghĩ là con dâu "cướp" con trai các bà.Em ko fủ nhận ngày xưa mc em thương yêu chăm sóc chồng em (chuyện đấy là chuyện bt) nhưng em càng ko thể hiểu nổi cái tình thương ấy đâu rồi từ ngày có em về làm dâu.Cứ cho là con cái trưởng thành rồi,yên bề gia thất rồi ko fải lo nh cho nữa nhưng chí ít khi cùng sống chung 1 mái nhà vẫn fải tồn tại 2 chữ "quan tâm" dù chỉ trên tinh thần chứ.Mc em quan niệm cái việc yêu thương chăm sóc chồng em là hầu hạ,giờ có em rồi thì em đi mà hầu.Chồng em bị xoang ( viết "x" đã đúng chưa nhỉ fải đi mổ nội soi đúng cái dịp em dồn hết tiền cho cv làm ăn nên có hỏi mượn mc em (mượn chứ chả dám xin) và nhân đc 1 cái lắc đầu kèm theo 1 lời lẽ hết sức là yêu thương con cái "chưa thừa tiền".Em rất lấy làm bức xúc.Em ốm ko quan tâm đã đành,những lần chồng em cảm cúm,đau bệnh cùng chả bao giờ hỏi han.Thử hỏi nó có đúng với th so sánh của bác ko.Mà em mà là nhân viên fục vụ ý mà,chiều khách là 1 việc còn cái việc khách cứ đc thể làm quá,bắt bẻ mình này nọ thì em vái,trên đời còn có "lí và tình",ng khách ko có lí cũng chả có tình,hắn chỉ có tiền trả cho cái công mình chịu sự hành hạ của hắn.Và Mc em thì 3 cái đấy đều ko có,haha
  4. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Nàng ashi bảo ko vào nữa mà vẫn vào . Đọc mấy dòng của nguời khác ko biết có thấy MC mình vẫn rất tuyệt ko??? Thấy nàng cứ khoe khéo car với lap , rồi lại khẳng định nàng tự lập, ko ăn bám. Hihi, đã bao giờ nàng tuởng tuợng ko có chồng ( do MC đẻ ra) thì nàng có cái gì trong tay chưa???
    Tớ thì ko có may mắn như các nàng . Sinh con , nuôi con... nói chung là từ A-Z tự thân hết cả về vật chất lẫn tinh thần. Chỉ có mấy ngày ở BV là thoát được cái PC, về nhà cái là lại cắm đầu vào luôn. Mà ko biết đến khi nào mới sắm được cái nhà cho con giai sau này có chỗ dẫn bạn gái về giới thiệu đây .
    Lịch trình của tớ hiện thời là chỉ ăn+ ngủ + trông con+ nấu đồ cho con + ôm cái PC để "in tiền". Vậy mà bế con cả ngày, tớ cũng thấy hết hơi đấy. Lúc nó còn nhỏ, ngủ nhiều có tháng kiếm hơn 1k, giờ thì chịu rồi. Chỉ tranh thủ được lúc nó ngủ, mà có khi dỗ hết hơi mới ngủ, 30p sau tỉnh dậy .
    Tớ thấy trông bé đã quá mệt rồi, mà bà còn nấu cơm nữa ( biết là bi giờ hiện đại, cơm nước ko vất vả lắm) nhưng trông trẻ con thì đúng là mệt, nó đâu có ngồi yên xem TV hay đọc báo như người lớn, hihi. Nó nhảy choai choai này, chơi 1 lúc thì chán lại phải đổi trò khác này. Buồn ngủ thì cáu nhặng lên, hết vác lên vai, lại cho nằm xe hoặc đung đưa.... hik. Ăn thì hôm nào vui vẻ, nó há miệng như chim non cho mình đút ( yêu thế), hôm nào "anh" bực mình thì 1 tay vừa giữ nó nằm yên. vừa cậy miệng, tay kia cầm cái thìa lừa lừa đút vào và tránh ko để nó dùng tay hay chân đạp tung toé đồ ăn . Hehe
    Nó biết nhoai, lại lo lăn xuống đất, sắm thêm máy về để tiện lê la với con thì nó hất cả nước vào . Tớ mệt lắm, đang tìm người gửi nửa ngày thôi nhưng vẫn xót là mình làm việc thoải mái thời gian mà lại vất con cho người ngoài bế nên chần chừ mãi đây. Nhưng cũng phải gửi thôi vì tớ ko có kinh nghiệm, cứ nghe ai nói cái này tốt, cái kia tốt là tha về, rốt cuộc thành đẽo cày giữa đường nên con rất còi
    Kể mà có bà MC chăm con cho tớ, hàng tháng tớ đưa cụ tiền chi tiêu cho 2 bà cháu. Hàng ngày nếu rảnh rỗi, bà có đi buôn với hàng xóm là tớ toàn 9-10h sáng mới dậy, ko động tay chân việc nhà, ko biết nấu ăn, suốt ngày ôm cái PC rồi mua sắm linh tinh, vớ vẩn.....vvv... vẫn là mơ ước lớn trong đời của tớ đấy . Bà chăm cháu vẫn hơn đứt người ngoài mà.
  5. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Moị sự so sánh đều khập khiễng và sự so sánh này của bác là khập khiễng nhất đấy.Em chả hiểu các bà mc móc đâu ra cái suy nghĩ là con dâu "cướp" con trai các bà.Em ko fủ nhận ngày xưa mc em thương yêu chăm sóc chồng em (chuyện đấy là chuyện bt) nhưng em càng ko thể hiểu nổi cái tình thương ấy đâu rồi từ ngày có em về làm dâu.Cứ cho là con cái trưởng thành rồi,yên bề gia thất rồi ko fải lo nh cho nữa nhưng chí ít khi cùng sống chung 1 mái nhà vẫn fải tồn tại 2 chữ "quan tâm" dù chỉ trên tinh thần chứ.Mc em quan niệm cái việc yêu thương chăm sóc chồng em là hầu hạ,giờ có em rồi thì em đi mà hầu.Chồng em bị xoang ( viết "x" đã đúng chưa nhỉ fải đi mổ nội soi đúng cái dịp em dồn hết tiền cho cv làm ăn nên có hỏi mượn mc em (mượn chứ chả dám xin) và nhân đc 1 cái lắc đầu kèm theo 1 lời lẽ hết sức là yêu thương con cái "chưa thừa tiền".Em rất lấy làm bức xúc.Em ốm ko quan tâm đã đành,những lần chồng em cảm cúm,đau bệnh cùng chả bao giờ hỏi han.Thử hỏi nó có đúng với th so sánh của bác ko.Mà em mà là nhân viên fục vụ ý mà,chiều khách là 1 việc còn cái việc khách cứ đc thể làm quá,bắt bẻ mình này nọ thì em vái,trên đời còn có "lí và tình",ng khách ko có lí cũng chả có tình,hắn chỉ có tiền trả cho cái công mình chịu sự hành hạ của hắn.Và Mc em thì 3 cái đấy đều ko có,haha
    [/quote]
    mẹ chồng tớ giống y chang mẹ chồng nàng he he. Mà chỉ quý con làm nhiều tiền thôi chồng tớ làm ít tiền coi chẳng ra gì
    con trai bà chuẩn bị mổ thoát vị ben nhờ bà khi mổ lên trông vì bon mình còn con nhở chỉ trông nhà và cháu khi mình chạy đi chạy về BV thôi nhé lúc đấy thì bà không nói gì tưởng nhờ dc rồi thu thu sep cv de mo khoảng 2 tuần sau bà bảo mẹ ở nhà còn lắm đắm giỗ lắm ko lên dc đâu he he (toàn đám giỗ họ xa lắc lơ thôi nhé chứ không phải giỡ ở nhà bà đâu) Mình cú quá bảo chồng bà quan trọng việc giỗ hơn con trai bà nhiều (lão chồng ko nói câu gì)
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bà sợ ai cướp mất con trai bà thì bà giữ lấy, muốn có cháu còn sợ mất con. Mà sau này khi ốm đau bệnh tật, con dâu bà hầu bà chứ ai? Sao lại dùng từ cướp ở đây?
    Nàng ơi! Có nhiều chuyện ngứa mồm lắm, thấy hay ho vào ném đá và chia sẻ với người khác tí thôi! Có ai cấm đâu nào?
    Nàng hãy nhớ, trên đời không ai giống ai cả. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau nên tớ không thể giống nàng được Tớ khẳng định tớ tự lập với chính bản thân mình, còn về phương diện gia đình đó là trách nhiệm và nghĩa vụ nó luôn đi đôi với quyền lợi. Chứ chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ mà không có cái phần quyền lợi đi đằng sau thì tớ e rằng xã hội sẽ không còn là xã hội nữa
    Tớ lấy chồng, những cái mà nàng kể ra ấy! Phần của chồng luôn luôn là của chồng, chứ tớ chẳng bao giờ nhảy vào xí cái này là của mình , cái kia là của mình đâu! Chồng có gì hay không thì mình cũng đáng để tự hào và chia sẻ chứ
    Mà cái chuyện có Lap hay ko í, sao phải khoe? Khoe để được cái gì? Tớ không quan trọng chuyện có hay ko, nó cũng chỉ như cái máy bàn mà thôi! Cái đấy nó gần như là phổ dụng rồi nàng ạ, nàng chưa biết thì nên cập nhật lại đi nhé! Chứ bây giờ dân văn phòng có Lap như kiểu là có điện thoại ấy! Có gì lạ đâu nhỉ?
    Cái topic này luôn luôn nóng hổi, vào ngó, hóng, và ném đá là chuyện bình thường thôi! Đôi khi buồn, bức xúc, xả đi cho nguôi, rồi lại bình thường! Có gì đâu nàng nhỉ?
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Giang_meo: Tớ không có bất cứ ý nghĩ gì là khoe hay không khoe, nàng đừng nghĩ theo chiều hướng đó nữa nhé!
    Hãy giành thời gian cho những việc khác có ích hơn, tớ cũng chỉ tranh luận vài điều với nàng thôi chứ ko phải gây xích mích hiểu lầm đâu nhé!
    Đi làm ngồi ko, buồn thì ngó nghiêng lung tung thôi! Tớ ko thích ai hiểu sai về mình, mà cũng không cần ai hiểu đúng nên luôn mong một môi trường hòa bình! Đừng làm cái topic này nóng thêm nữa
    Chúc con nằng ăn ngon, ngủ ngon, chóng lớn nhé!
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    3 hôm trc MC và con dâu có lời wa tiếng lại với nhau.chỉ vì con dâu đi làm về muộn (10h30pm) ko kịp rửa bát.Sáng hôm sau MC dậy thấy bừa bãi,CD đã cun cút đi vào rửa ngay khi ngủ dậy rồi mà ra vẫn bị la ó.CD thanh minh vài câu vẫn bị la ó.CD chỉ bảo "mẹ hãy thử 1 lần thông cảm cho con" thì MC lại cứ quay sang chuyện khác nói,chì chiết.Ức chế thần kinh CD mới bảo MC là "ko bao giờ biết nghĩ cho con dâu,chỉ biết bản thân với con gái thôi,ko thông cảm đc thì cũng đừng có mắng nhiếc".Ấy thế là thôi,nào là "đồ bố láo","cãi MC như ranh"...abc...Chán quá CD đành im chả nói nữa.Đến chiều CD lại cứ thấy áy náy,ko muốn trong nhà căng thẳng nên gọi đt cho MC định xin lỗi thì MC ko nghe máy,nên CD nt lại (lúc đấy CD ở cty).Về nhà chào thì MC cứ bơ đi,ko buồn trả lời.
    Mệt vậy đấy!Nhiều lúc ước j` mọc thêm 2 cánh tay
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cái câu sau mà nàng nói ý..Gặp mẹ chồng khác có khi to chuyện rồi ấy, chứ ko phải là chỉ có thế đâu...
    lần sau dù gì thì gì đừng nói thế nhé....Tớ nghe mà rùng cả mình...Phải kìm lại chứ....
    Tớ nghĩ nàng nên xin lỗi trực tiếp đi, nhắn tin chẳng có ý nghĩa gì với MC đâu
  10. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hix, công nhận là nếu chị định tung hê luôn, ra ở riêng ko liên quan nữa thì thôi, chứ còn nếu vẫn phải sống chung, vẫn định nhìn mặt nhau thì nói như câu kia là không ổn tý nào rồi . Mặc dù chắc là lúc đấy chị ức chế lắm, và cũng thấy mẹ chồng chị quá đáng quá, nhưng nói thế kia mà mẹ chồng chị đến chiều chỉ bơ đi, ko làm um lên hay gọi chồng con lại nói chuyện là còn may đấy, hix hix. Mà nhà chị ko tính phương án ở riêng được à, vì nghe chị kể, thì đến con trai và bà còn lạnh lùng thế cơ mà

Chia sẻ trang này