1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tầu ngầm lâu lâu, nhưng thấy bạn này nói miìn không chịu được đành nổi lên vậy!
    Mình chịu bạn này thật đấy! Biết rằng là gia đình thứ hai, nhưng không phải chịu nhịn vì cho rằng đó là nơi gắn bó với mình suốt quãng đời còn lại. Mình còn sống bao lâu nữa?!!! bạn có chắc được điều này không/!!!! Sống không hổ thẹn với lòng mình, nhưng sẽ làm khổ bố mẹ bạn. Vì bố mẹ sinh ra mình, mong mình có cuộc sống tốt đẹp vậy mà bạn phải chịu đựng vậy sao/!!!!
    Các cụ vẫn nói ''khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"! Nếu bạn muốn ở riêng thì lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng sau đó mọi việc sẽ êm ấm thôi!
    Còn tớ phản đối hoàn toàn việc bạn đang "chiều" chồng bạn! Cuộc sống là sự chia sẻ! Chồng yêu, nhưng chồng sống với mẹ và em gái mấy chục năm rồi mới gặp bạn. Dù gì thì đó là bố mẹ đẻ của anh ấy, không thể từ bỏ. Và dù gì thì anh ấy cũng sẽ bảo vệ bố mẹ và em gái anh ấy trước khi bảo vệ bạn. Nếu cần sự ủng hộ của chồng, thì phải để chồng hiểu được bạn đang chịu những gì, dù là nhỏ nhất, dù là việc của "đàn bà". Bạn có thể hình dung ra khi mà mình cứ nhẫn nhịn chịu đựng---> nhăn nhó, già nua, cáu kỉnh, bớt yêu chồng, yêu con...
    Hì, mình lại lắm lời rồi!
  2. minh571

    minh571 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    hic, đọc ở đây mới biết nhiều mẹ chồng ghê gớm thật, cuộc sống chung cũng phức tạp nữa, mình thấy mẹ chồng tương lai của mình khá là dễ tính và tình cảm, không biết lúc về ở chung thế nào nhỉ, cũng run run rồi,
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Toàn nói chuyện mc- nàng dâu sao chẳng có ai nói chuyện chị dâu nhỉ? Đang bức xúc
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết nóng nực dễ khiến cho con ng ta bực bội.Mình ko về nhà thì thôi,cứ về đến nhà là lại thấy quả mặt MC lúc nào cũng hầm hè cau có như kiểu muốn oánh nhau,chán .Hôm nay có 1 chuyện thế này mà MC em cứ nhảy sếch lên,em bực ko thể tả mà vẫn fải nhịn.
    Con gái em tháng này đc 2,5 tuổi,trc thì em gửi cháu ở nhà trẻ của 1 bà nhiều tuổi trông,bà trông khoảng 4-5 cháu,chăm ăn chăm ngủ,dạy múa dạy hát,dậy đếm.Trộm vía con nhà em chưa tròn 3t nhưng biết đủ trò,nói chuyện cứ vanh vách.BMC em cứ fàn nàn là ko cho con đi học mẫu giáo tử tế cứ học chỗ ko có "đào tạo và chuyên môn".Tuy là nhà tre tư nhưng bà chăm rất khéo,đâu vào đấy,có thể gửi muộn nếu mình bận nên em yên tâm giao fó,định là đợi 3t thì cho đi mẫu giáo sau.Nhưng do ông bà kêu ca nh quá em đành đi tìm 1 lớp mẫu giáo thích hợp cho cháu.MC em cứ thích cho nó fải học mấy trường công gần nhà nhưng em đến mua hồ sơ họ đều ko nhận do thiểu tháng.Chả hiểu MC em hỏi ai mà kêu muốn vào thì fải đút tay 700 $ song rồi bắt em chạy cho con em vào đấy.Mà thưa với các chị là trường đó chỉ đc tiếng là tr công nhưng các cô ăn đút lót nh,chăm cháu ko ra j,hàng xóm gần nhà đi rồi kêu dã man.Em mới ko chịu,vừa tốn quá nhiều tiền ( vớ vẩn) vừa ko fải trg mình muốn con theo học nên em nhất quyết ko chịu rồi đi tìm đc 1 trg tư khác nhưng cơ sỏ vật chất khá tốt,nhiều ng wen gửi con ở đó đều fản hồi tốt,học fí fải chăng,vì là trg tư nên có lớp cho các cháu nhỏ hơn.Hôm nay em ngồi thưa chuyện là thứ 2 sẽ cho cháu đi trường mới thì MC em cứ cau có rồi mắng em là ko tôn trọng ý kiến của bà,nói 1 đằng toàn làm 1 nẻo rồi thậm chí " tiếc tiền cho con đi học ".Em thấy MC em vô lý quá nhưng chán chả buồn nói,chỉ fân tích lại rồi bảo ông bà nếu muốn kiểm tra thì đi cùng em wa cái trg em xin,xem nó có tốt ko.MC em chả thèm đếm xỉa j đến vấn đề học hành của con em nữa,cứ quay sang vấn đề là em chống đối bà rồi lại lôi đủ thứ chuyện ra củ hành em.Em cố nuốt cục tức vào bụng và nói "con chỉ muốn bàn về chuyện trg học mới cho cháu còn nếu mẹ cứ thích lôi mấy chuyện ko đâu ra nói thì mẹ cứ ngồi nói 1 mình,con có việc,xin fép mẹ để lúc khác" rồi em té khẩn chứ ngồi thêm 1 lúc chắc em bốc hoả.
    Em thật bó tay với MC em rồi,có lẽ bà cũng ác cảm với em nh nên em làm j tốt cũng ko đếm xỉa còn cái j sai fạm 1 tí thì đúng kiểu "móc sh.. lên ngửi" (sorry các chị) nói ầm hết cả lên.E rằng cái ngày ra ăn riêng ko còn xa vời nữa...
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Híc, BMC đang gạ đập nhà cũ đi để xây lại đây này. Dù sao thì cũng xây lâu lắm rồi nhưng mà tớ là tớ không chịu, tớ muốn mua nhà riêng cơ chứ xây xong rồi thì phải ở đấy suốt đời à ?
    Nhưng bây giờ có mua nhà cũng không ra riêng được vì đã lỡ mồm tuyên bố bao giờ em chồng lấy vợ thì sẽ đi, mà giờ thì cậu ý chia tay cô người yêu tưởng là năm nay cưới rồi, thế là chả biết bao giờ cậu ý mới lấy vợ, khóc dở mếu dở đây
    Không biết mình phải sống chung đến bao giờ nữa đây
  6. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chả ai nói đến chị chồng nhỉ, chị chồng tớ lười lắm ý.Eo ơi tớ thề là đến cái quần "chíp" thay xong chả chịu giặt vứt lẫn vào chậu quần áo đến khi ko có quần mặc phải lấy quần của tớ
    Có lẽ là do được bố mẹ chiều từ bé nên chị chồng tớ về nhà bố mẹ đẻ chả chịu làm bất cứ 1 việc gì (anh chị chồng cũng ở nước ngoài)
    Hôm bố tớ về Vn chơi 1 tháng, mang đồ ăn Vn sang mời mọi người sang thưởng thức đồ Vn, chị chồng tớ "ko quản mọi đường xa" lặn lội đến ( chỗ anh chị cách chỗ tớ độ 1nghìnkm)
    Lúc đó tớ chửa 8th5 mà vẫn phải vào bếp xào nấu từ 1h đến 4h trong khi đó chị chồng tớ leo lên giường ngủ 1 mạch 3h30 dậy,sau đó chui vào bếp bốc thức ăn Ức lắm nhưng mà biết làm thế nào được vì lúc đó chồng tớ đi làm chưa về chứ chồng tớ mà ở nhà tớ chả phải làm gì cả
    Chưa hết đâu,ngày trước mẹ tớ mở cửa hàng làm ăn, cho bà ý đứng ra quản lý còn mẹ tớ thì làm cái khác, bố chồng tớ lúc đó chưa sang,bà ý vơ vét hết về nhà chồng.Đến khi bố chồng và chồng tớ sang thì vỡ nợ,bây giờ lại phải làm lại từ đầu.Còn bà chị và ông anh rể thì từ đó phất lên từ tiền rút ruột của bm.
    Đấy mới chị là chị chồng thôi nhé,tớ ngán đến tận cổ luôn
    Bố chồng thì khỏi nói, con tớ được 23 ngày tớ đẩy xe ra đường cứ gàn ko cho đi vì lí do là chưa đầy tháng thì chưa đ.c ra đường
    híc cái ý nghĩ cổ hủ dã man.Ở trong nhà nhiều có khi thành "đụt" ý.
    Mà hình như cả nhà chồng tớ có gen "lười" hay sao ý ạh.Hôm thế này
    Con dâu: mẹ lấy quần áo vào hộ con để con gấp rồi phơi quần áo mới
    Mẹ chồng: chưa khô con ạh ( trả lời 1 cách miễn cưỡng)
    Con dâu:sáng con sờ thấy khô rồi đấy
    Mẹ chồng: thôi mẹ mệt lắm
    Con dâu:
    (lúc đó tớ mới đẻ được có 10 ngày)
    Quần áo thì đa phần là của bố mẹ chồng, chứ tớ và chồng tớ có mỗi 1 bộ mặc ở nhà với 1 bộ đi làm.Còn quần áo của con tớ thì từ hôm từ bv về tớ tự tay phơi,gấp cho con chứ chưa nhờ đến ai
    Còn 1 điều nữa mà thật sự tớ thấy rất buồn
    Đó là ngày trước có 1 cô chơi rất thân với bmc tớ,cô ý đẻ và có nhờ bmc tớ trông con cho cô ý đến khi đầy tháng thì cho về VN để cô ý đi làm.bmc tớ nhận lời đề nghị đó và còn "cử" chồng tớ làm phụ gíup cô ý trong vòng 1 tháng đó ( lúc đó vc tớ mới ở VN sang,tớ thì lần đầu tiên gặp bmc,lại lạ nước lạ cái chưa gì đã phải xa chồng,nhưng thôi mình nghĩ chỉ 1 tháng, nhanh thôi mà)
    Bmc tớ lo cho thằng bé con từ bữa ăn đến giấc ngủ,vì là trẻ sơ sinh nên các bạn biết rồi đấy.2 ông bà già thay phiên nhau trông.
    Cho đến ngày hnay con tớ đc 25 ngày ông bà chưa phải thức 1 đêm nào trông cháu mặc dù tớ rất mệt vì thiếu ngủ.
    Đêm qua con tớ dậy khóc đòi ăn tớ ngủ say ko biết vì cháu nằm cũi 1 mình 1 phòng.Thế là giọng mc vọng ra " H ơi con dậy kìa"
    Híc,tủi thân dã man,sao bà lại ko ra pha sữa cho cháu chứ
    Chồng tớ đi làm về cũng chơi với con để tớ nghỉ ngơi nhưng ban đêm thì ngủ như chết,tớ k muốn gọi vì sáng a phải đi làm sớm.
    Xa bố mẹ đẻ là khổ vậy đấy
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    [nick]
    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 06/08/2009
  8. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Vào đây gặp toàn hàng KHỦNG. Bó tay toàn tập!
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    sao bảo ko quay lại nữa
    Đàn bà nó nhỏ mọn, ích kỉ, thù dai nhớ lâu thế đấy, ấy đừng búc xúc quá mất đẹp trai
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ tay mà còn cả chân nữa bạn nhỉ. Nên ngồi ụ một đống, phát ngôn được nhõn câu vô nghĩa. Góp í hay phản hồi là một chuyện, xì một phát khói lại là chuyện khác! Đừng để những lời chia sẻ của mọi người bị khựng lại vì câu nói của bạn bạn ạ!

Chia sẻ trang này