1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là em may mắn. 6 năm nay, tuy không phải làm dâu. Nhưng mỗi tháng hai đứa hay về quê thăm Mẹ chồng. Nhà chồng em ở quê, cách thành phố 150km.
    Nhưng từ đó đến giờ mẹ chồng chưa bao giờ nặng nhẹ em điều gì. 2 vợ chồng về thăm cuối tuần, mẹ chồng nấu cơm, làm tất tần tật, 2 vợ chồng chỉ tung tăng thăm họ hàng. rồi những lúc Mẹ chồng gởi ít măng, con gà lên cho bọn em, thấy thương MẸ ghê.
    Mẹ cũng rất quý em, mọi việc đều muốn em quyết định. Như hôm bố chồng mất, em được mẹ chồng giao cho việc tiền nông, quản lý việc ăn uống đãi khách dù em là dâu út.
    Theo em nghĩ, mẹ nào mà chẳng thương con, chảng bao dung. Như chị dâu cả nhà em, có lần gây lộn với mẹ chồng, đánh mẹ chảy máu mồm. Giờ vẫn chiến tranh lạnh, nhưng lâu lâu, mang sang biếu mẹ bát canh, mẹ mừng lắm.
    Chị em phụ nữ mình, đôi khi tự làm áp lực cho bản thân với suy nghĩ " mẹ chồng nàng dâu".
    Chị chủ topic thử 1 lần ngồi tỉ tê tâm sự với mẹ chồng, chị sẽ thấy khoảng cách đc rút ngắn đáng kể đấy ạ.
    Hay chị cứ nghĩ mình nói chuyện, gần gũi với mẹ chồng vì chính chồng mình thì chị sẽ làm được thôi.
    Từ khi lấy chồng, em có 2 mẹ vì thế đấy ạ.
    Em chúc chị em nhà ta luôn hạnh phúc và nhất là ngày càng có nhiều chị có Mẹ chồng tuyệt vời.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng ở riêng, chỉ thi thoảng cuối tuần mới về chơi với BMC, tớ cá là hầu như ai cũng là khách quý hết. (ném đá hội nghị 1 tí). Với 1 số trường hợp trong topic này, các bạn ấy cũng đã thử hết cách rồi, nhưng với những bà mẹ chồng không thể thay đổi được thì pó tay.
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    90% mc-nd tốt đẹp đều ở riêng hết mà, có j lạ đâu phần còn lại thì phần lớn bmc đều đang đi làm
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà ở riêng thì tớ cũng quý MC tớ lắm ý
    Mỗi tội là đang ở chung nên cái từ " yêu quý " ấy nó bị đảo nghĩa.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Trời, có con dâu đánh mẹ chồng ư?
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Xa thơm gần thối các chị ạ.Có đợt MC em cũng ko ở cùng đc hơn 1 tháng thì em cũng cảm thấy nhớ và cảm thấy đôi bên cũng còn có thiện cảm với nhau.Chứ nói thật bây giờ mà kêu em ngồi xuống từ từ nói chuyện với mẹ chồng cho ra ngô ra khoai,cho đôi bên hiểu nhau này nọ khó lắm.Ko có vấn đề j thì thôi,chả bao giờ MC em hỏi han vc em 1 câu,em chào hay em mời ăn cơm cũng ko bao giờ ừ hữ.Mà có chuyện j trong gđ là em nói cái j cũng bị công kích,bắt lỗi,thực sự là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.Khó chịu lắm ý.Các chị cứ ở cái cảnh : ko hỏi han thì mang tiếng láo,ko có fép tắc,hỏi thì ko bao giờ đc đáp trả các chị fải ngứa ngáy hơn em nh.Mọi ng thì cứ bảo kệ đi,cứ biết mình làm đúng bổn fận của mình là đc rồi nhưng mà ở chung cái cảnh này chán nản lắm.
    Laị nói chuyện rác rưởi,hôm nay em đổ rác sớm,lúc chiều có bát cháo thừa và mấy cái rác từ thức ăn của con em,em gom nhét tạm vào túi rác của mẹ chồng để tí đem đổ 1 thể,quanh ra quanh vào việc nhà lúc sau ra đã thấy MC đi đổ túi rác rồi nhưng riêng fần rác mà em nhét vào thì bà moi ra vứt bừa ra ngoài (tức có nghĩa là rác của em đã nhét vào rồi bà cũng fải moi ra cho em tự đi mà đổ chứ bà ko cho để vào để bà fải đổ)...Em ko biết dùng từ j` để diễn tả lúc này,chắc đúng chỉ có từ "bó tay"
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ờ, công nhận cái chuyện xa thơm gần thối là đúng. Bằng chứng là mc tớ lúc nào cũng thương nhớ bà chị dâu ở riêng. Tuy ko nói ra nhưng lúc nào cũng nể, cũng ngại. Còn mình ở cùng quen rồi thành ra vớ vẩn là bị mắng ngay
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hix, với thể loại này đúng là y học pó tay.
  9. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng phải công nhận 1 điều như thế, vợ chồng tớ ở riêng nên mẹ chồng rất hay gọi điện hỏi han, quan tâm .Cứ đến t7,cn là mc đã gọi điện cho từ sáng sớm để hỏi xem hđó 2 vc thích ăn gì để mẹ đi chợ. Thế nhưng chị dâu tớ ở cùng thì lại chả bao giờ thấy hỏi han gì cả, cũng thấy thương bà chị dâu
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xa thơm gần thối thôi. Phận dâu con, cứ làm tròn bổn phận đã.
    Có baby chưa em?

Chia sẻ trang này