1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    em viet nhung dong nay trong tam trang buc xuc cuc ky,fai noi la vo cung buc xuc
    em vua cai nhau ca bo me chong xong,that chang hay ho j khi fai noi nhu the,nhung em ko the giu noi binh tinh dc nua
    doi thua nha ai,ong ba tu y dua chau di len nha khac choi,ko them bao voi em 1 cau.luc ong ba dua no di la em vua moi dat no ngoi choi day voi ong ba de chay ra ngoai mua chut do,quay ve da ko thay dau.cu tuong la ong ba dua di choi loanh wanh ,hoi dua em chong no cung bao cho di choi.cho den 11h kem chua thay ve em sot ruot goi dt thi ong bo chong chui em la vut con o nha de cho ong ba y fai trong.em bao con moi chay ra ngoai ty chu co bo mac de di dau dau,sao bo me dua chau di ko bao voi con 1 cau.cac chi co biet luc day em nhan lai dc cau j ko :may la cai j ma tao fai bao voi may,tao dua no di dau fai thua voi may a.the day,ong ba y song ngan ay tuoi dau ma thot len dc 1 cau em ko hieu la no la cai kieu ly le j nua.em la cai j?cau hoi nuc cuoi.em uc che wa moi bao,bo me dua no di dau ko bao con 1 cau,chau no dang fai uong thuoc lai con di hoc,it ra fai bao con de con xin nghi hoc hay sap thuoc cho bo me mang theo,thi ong ba y van ngang nhu cua keu la tao cha viec j fai bao voi may,roi chot bang cau tao ko noi chuyen voi may nua xong dap may.
    em the voi cac chi la em uc che ko the ta dc,luc ong ba dua di chong em o tren fong ma cung ko len bao ca chong em 1 tieng,ko hieu ong ba y coi minh la cai j nua,em dien ruot lam roi,mat het ca binh tinh.luc nao ma dua con em ve em ko noi ra nhe thi ko the chiu noi
  2. maithuykhue

    maithuykhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sinh con trai -> mừng húm -> bao bọc chăm chút từng li từng tý. Rồi 1 ngày đẹp giời nó lấy vợ, chăm vợ, chiều vợ, nịnh vợ.
    MC ghét nàng dâu là phải ???
  3. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu sao đến thời buổi này còn có người suy nghĩ theo cái kiểu này. Chỉ có bà mẹ chồng nào mắc bệnh ích kỷ cay cú hay tâm thần phân liệt chắc mới có lối suy nghĩ bao biện kiểu này. Chả nhẽ đẻ ra thằng con zai, chăm chút cho nó xong để nó lớn lên tu thành sư cọ mốc tối lên fòng tụng kinh gõ mõ tránh xa đàn bà hay lấy vợ rồi đầy đoạ hắt hủi vợ, lon ton rúc tiếp váy mẹ đến khi lên nóc tủ thì mẹ mới vừa í, mới yêu quý con dâu ạ???
    Lý do để mẹ chồng - con dâu mâu thuẫn với nhau thì đầy: khác nhau về quan niệm sống, tâm lý đàn bà, va chạm ngày thường, hay nói đơn giản nhất là vì MC-ND là 2 người hoàn toàn xa lạ, sống chung với nhau dưới 1 mái nhà là vì anh con trai, nên chuyện yêu quý nhau ngay là khó... Bây h MC cũng đã khác xưa nhiều lắm rồi, còn rơi rớt lại những trường hợp này cũng là vì suy nghĩ của các bác (và nhiều khi các chị nữa) còn so đo quá thôi...
    Em nói thật chứ ai còn mang cái lối suy nghĩ trên ra nói là em coi thường lắm đấy ạ (tàu ngầm mãi cái topic này đọc cái bài trên thì k chịu nổi nữa phải nhô lên) ...
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đẻ con trai ra để đi làm thầy chùa à, để ăn chay niệm phật à.
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    MC mà ghét CD thì MC thiệt , tớ nghĩ thế đấy
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Con dâu mà ghét MC thì cũng thiệt, nhưng mờ không tài nào yêu quý nổi. Khổ thế
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ôi ..chuyện thế này mà cũng bức xúc với BMC àh ...qua chuyện này thì thấy cách ăn nói của bạn có vấn đề trước ..ví dụ như khi bạn về nhà và ko thấy con đâu ..hỏi em chồng thì được biết là ông bà cho đi chơi ..đúng là ông bà già ..dù sao cũng là ông bà nội ..nên họ tự nghĩ cháu nội họ thi họ muốn dat di dau thi di ..vì là cháu nội họ mà ..ko lẽ họ làm hại cháu nội mình ..ông bà đưa cháu đi chơi 1 tí mà banlàm như họ đem con chi đi bán ko bằng ..rồi còn cái giọng đua đi sao ko bảo con 1 tiếng ..nghe có vẻ ban giống mẹ trong cái nhà đó nhỉ ...cháu người ta người ta thương ..việc dấy rất bt ..nếu về ko thấy con thì có thể gọi DT ngay cho BMC và nói ..BM đưa cháu đi chơi rồi ah ..thế mà con ko bít .. BM cho chau di về sớm chút nhé để con cho cháu ngủ sớm ..thế đấy ..chỉ thế thôi ..chứ con dâu như ban thì chả trách sao mẹ chồng cay nghiệt ..lại còn lên đây to mồm ..đưa cháu đi sao ko bảo con 1 tiếng???????? nực cười ..bạn nên nhớ bạn chỉ là con thôi ..ko phải mẹ ...ban nghĩ sao sau này con ban nó bắt ban phải xin phép nó truóc khi làm 1 việc là yêu thương cháu của mình?????bó tay
  8. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác trên nói đúng đấy ạ. Người ta hơn nhau ở chỗ biết sử dụng lời ăn tiếng nói. Bác là con dâu còn sống với nhà chồng lâu dài, khéo léo 1tí thì tốt cho cả 2 bên! Cái gì nhịn được thì nên nhịn. Lúc bố mẹ nóng thì con nguội đi 1 tí, để sau vui vẻ rồi giải trình lại thế phải vui cả nhà ko?
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    haizzz.. Nói ra thì bảo kể lể, lắm mồm này kia cơ mà không nói thì lại bức xúc.Chuyện dài gần 2 năm thì cũng mấy trăm ngày rồi chứ ít ỏi gì mà kể cho nó hết nỗi lòng.Thôi thì em đã ghé vào đây cũng xin có đôi lời cảm ơn đến MC và gđ chồng nhà em:
    - Cảm ơn MC đã cho con biết thế nào là : lá mặt lá trái, dựng chuyện cứ như đúng rồi, Cái bộ mặt giả tạo của mẹ khiến cho con thấy nôn mửa....Và nhất là khi 2 VC con cãi nhau mẹ còn chim đểu mà không khuyên răn. Thử hỏi sau tất cả mọi chuyện như thế mẹ có xứng đáng để con tôn trọng và gọi mẹ bằng 1 tiếng: Mẹ hay ko?
    - Cảm ơn chị chồng thứ 2: Số tuổi em kém chị cũng bằng tuổi chị kém mẹ em.Cơ mà nhìn chị em đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho mình. Và em hiểu vì sao chị lại bị chồng đánh fải chạy về nhà mẹ đẻ ở ko dám về.Cũng fải thôi, chị đâu có phải là đàn bà: Đàn bà mà chẳng thấy ầu ơ con...đến mức các cô giáo của con còn chả biết mặt mẹ nó mà công việc của chị thì nào có bận rộn gì. chị lười đến mức chỉ ăn, ngủ là việc có lẽ chị bận rộn nhất trong ngày....Nấu nướng á? hay dọn dẹp? đừng hỏi ở 1 con người như chị.
    - Cảm ơn chị chồng thứ 1: đã cho em hiểu thế nào là khôn ngoan. Ô hô, cái sự khôn ngoan của chị đến nực cười. Có cần fải kể ra không chị?Ở đời ai mà cũng tranh khôn như chị thì lấy đâu ra những người dại để cho chị khôn.Em biết cả đấy, nhưng xin lỗi chị nhé chúng ta cứ sòng phẳng với nhau lại hay. Chứ cái kiểu vừa muốn có tình lẫn có tiền như chị thì khó lắm bà chị thân yêu ạ.
    - Cảm ơn anh chồng: Thế nào là ti tiện, thế nào là ganh tị hay thế nào là đàn bà thì anh đã cho em hiểu hết ở anh. Anh cũng khéo đi buôn dưa lê, khéo ỷ lại, khéo chê bai gớm nhỉ. Mỗi lần 2 VC em đi đâu anh lại sầm mặt lại... Lại tìm mọi cách chim đểu với MC nhằm mục đích gì đấy hả anh?
    - Cảm ơn chị dâu chồng: 2 VC chị đúng là được cả đôi. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Đầu khu cuối phố đều vanh vách kể chuyện nhà mình đến là hài hước. Cùng là phận làm dâu như nhau mà chị tự cho mình cái quyền sai phái người khác như con ở nhà chị. Có bao giờ chị nhìn lại bản thân mình xem mình chui ra từ đâu và sống trong tầng lớp nào chưa nhỉ?? Rõ nực cười.Cái gì chị cũng bo bo vào người đến từng đồng xu lẻ.Nhưng lại rất biết cách ganh tỵ đến từng bộ quần áo em mặc hay cái xe em đi.Chị mắng chó chửi mèo.Dùng những ngôn từ vô học chợ búa... dạy con bằng: ** mày...khốn nạn...đồ con ******** mie mày đi.....làm thằng con chị nó cũng được thừa hưởng cái tình hay ho của chị.Mới tý tuổi đầu đã biết lươn lẹo, xảo trá,tranh cướp nhằm có lợi cho mình. Thật là phục nhà chị quá thể.
    - Cuối cùng, em xin cảm ơn chồng: Em biết thể nào chồng cũng đọc được những dòng này. Em đi đâu hay làm gì mà chồng chả biết. Chồng có thấy sai chỗ nào thì nhớ vào mà đính chính nhé kẻo lại bảo : Em đổ tiếng xấu cho nhà chồng. Cảm ơn chồng nhiều vì yêu em nên chồng cho em 1 cuộc sống mà có trong mơ em cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Em lại thấy mình thật giỏi chịu đựng trong khi tính của em trước đây nó thẳng tưng.Giới hạn của con người nó vô hạn chồng nhỉ, đau mãi thì nó cũng thành quen mà chai sạn.Có gào khóc mãi ko thay đổi được gì thì cũng fải câm. Anh vẫn nhớ truyện cổ tích ấy chứ? Biết bao giờ anh mới trả lại đôi cánh cho em ?
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    2 chị đọc bài mà ko để ý j cả.có thấy tg em post bài là mấy h ko ạ?việc ông bà cho cháu đi chơi là việc bt nhưng cho đi qua đêm khi mà trong ng cháu đang có bệnh và ko bảo 1 câu thử hỏi các chị có bức xúc ko?
    em đã nói là em viết những dòng đó trong tâm trạng bức xúc thì làm sao mà viết tròn vành rõ chữ là em nói chuyện với bmc bằng giọng thế nào và bmc đáp lại bằng giọng j.
    bt ông bà cũng cho cháu đi dạo mát vào buổi tối xung quanh nhà nên khi em hỏi cô em chồng nó chỉ bảo bm cho đi chơi thôi,còn chồng em ở nhà sờ sờ ra đấy,ít ra ko bảo với em thì fải bảo cả chồng em.tất nhiên ko ai nói ông bà làm hại cháu nhưng ở đây là khía cạnh bmc ko cần biết tới sự có mặt của 2vc em,các chị đã hiểu chưa?
    lúc em gọi đt em có hỏi đàng hoàng là "bm cho cháu đi đâu vậy mà sao h này chưa về (gần 11pm)" thì bị nói xối xả là "tao cho nó đi đâu là việc của tao,cần j fải thông báo với chúng mày",rồi em mới nói là "bm cho cháu đi wa đêm thì fải bảo con 1 tiếng" và đc trả lời là "tao việc j fải thông baó với mày,mày là cái j mà tao fải bảo".
    Điên cả ruột,cho hoi 2 chi da co con nho chua,con các chị do cac chi sinh ra hay từ đất sét nặn ra ?Thử hỏi dặt địa vị các chị lúc ấy các chị có bức xúc ko?Con thì nhỏ,mới 2 mấy tháng,đang ốm,dịch thì nhan nhản bên ngoài,ai là ng ko sốt ruột.Bực nhất là ở chỗ mình vừa mới chạy ra ngoài đc 15p để mua đồ ăn về đã ko thấy đâu.Xong lại bị nói là "mày bỏ mặc con",rõ biết cháu ốm sốt như thể ko hiểu tha đi làm cái j,thuốc thang ko mang theo.Khi dua chau di nhu the,mat j 1 cau noi ma ong ba ko goi dt hay nhan nhu lai.
    Vua het buc xuc cai vao day doc bai lai buc xuc,fu` fu`

Chia sẻ trang này