1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    @xinhnhatttvn:giờ mới đọc kĩ lại bài chị viết,chị dùng từ "lên đây to mồm" làm em hốt quá.thưa với chị là ở ngoài em chả dám TO MOM với bmc em câu nào nên em ĐÀNH fải lên đây TO MỒM như thế đấy.Cái sự nhịn để cho gđ đc êm ấm thì đây đã nhịn hàng bao năm trời rồi nhưng khi mà sự có mặt của mình ko đc ai đếm xỉa tới thì chị có cảm thấy cái chị làm là vô nghĩa ko,mình sống cho ng khác và sống cho chính cả bản thân mình nữa kia mà.Cũng như mẹ đẻ em vẫn nói với em rằng :Sức khoẻ ko ai cho con cả,con gầy gò ốm yếu là con khổ,fải tự cứu lấy mình chứ đừng bao giờ trông chờ nhà chồng nó chăm bẵm cho mặc dù con fải hầu hạ họ.Thế đấy,ngày mới lấy chồng em trộm nghĩ,nếu mình có fần fước thì lần đầu thai thứ 2 trong cuộc đời này mình sẽ đc hạnh fúc,dù thế nào thì lấy chồng fải theo nhà chồng.Nhưng trải wa bao nhiêu chuyện mới thấm 1 điều rằng :chỉ có nàng dâu fải gò mình thay đổi vì nhà chồng còn nhà chồng ko bao giờ có đoạn nghĩ và thương cảm cho con dâu.
    @lanhlung87: mình thấy có 1 bà mc và 1 cô ec đã fát nản lên rồi,sống như bạn chắc mình fải đi gặp bs tâm lý sớm vì điên đầu.chia sẻ cùng bạn
    @all : em cũng muốn có 1 bài viết ca ngợi về gđ nhà chồng nhưng e rằng cái ngày ấy là tương lai xa lắm.Cái topic này lập ra cũng xuất phát từ bức xúc của chị em trong diễn đàn,mong các chị khi đọc,khi reply hãy đặt mình vào vị trí của ng chia sẻ,đừng áp đặt những gì của mình lên họ.
    em xin dừng bút,tặng hoa cho cả nhà
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sinh con gái -> cũng mừng húm -> cũng bao bọc chăm chút từng ly từng tí. Rồi 1 ngày đẹp giời nó đi lấy chồng, chăm chồng, chiều chồng, nịnh chồng. Bỏ bố mẹ đẻ lại để ngày ngày phụng dưỡng BMC. Xét về cái được thì hẳn BMC được nhiều hơn chứ nhỉ. Đáng lẽ phải vô cùng yêu thương ý chứ, sao lại "ghét là phải"
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình mà như bạn Intense thì chắc mình làm loạn nhà lên rồi ý chứ, Ai đời cháu đang ốm mà lại đưa đi chơi qua đêm thế, lại chẳng thèm hỏi bố mẹ nó một câu. Đã thế lại còn chửi con dâu, đứng là hết thuốc chữa.
    Mà chồng bạn không nói gì à, Nếu là chồng mình thì chắc anh ấy còn bắt ông bà đưa cháu về ngay lập tức, ông ý xót con còn hơn cả mình nữa cơ. Có lẽ vì biết chồng mình thế mà BMC muốn đưa cháu đi chơi gần nhà cũng đều hỏi VC mình cả.
  4. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    À ừ, Thì tớ cũng đã từng phát điên lên rồi ấy chứ. Bao giờ có thời gian tớ kể chi tiết mọi chuyện thì nó mới thể hiện được hết cái sự nực cười bạn ạ.Tạm thời nói sơ qua thế thôi.Thời gian này tớ đang có baby nên thoát khỏi được cái địa ngục ấy 1 vài tháng.Sắp tới chưa biết sẽ như thế nào cũng chưa chuẩn bị được tâm lý vì sinh con cũng là ngoài ý muốn.......Cứ xả cho hết đi rồi về với cuộc sống hiện tai nhẹ lòng bạn nhé!
  5. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    oh ..sorry bạn gì ..vì đúng là mỗi nhà mỗi cảnh ..mình ko biết bạn sống trong gia đình nhà chồng lại bị khổ thế ..nhưng đọc riêng doạn bạn viết bạn nói BMC nhu bài trên thì mình thấy bạn hỗn với BMC ...mà khổ thế ..bạn ko có cách nào để thoát ra àh ..mà sao ai làm dâu cũng than khổ với MC vậy ..vậy sao tui dám đi lấy chồng hả trời ??
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    úi xời ơi ..bạn ko viêt rõ ràng thì mình đọc đoạn đấy mình thấy bạn sai ..chứ bạn viết rõ ràng như bài sau thì mình đâu co trách bạn sai ..đọc bài đầu bạn mỗi câu là đưa chau di sao ko bao con 1 tiếng ..với lại bai đầu bạn viết đưa cháu đi đến 11h ..co viết là di qua đêm khi cháu bị ốm đâu ..sorry nhe
  7. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, chưa xét việc đúng sai, cũng chưa hiểu rõ tình huống nhà ấy như thế nào. Nhưng ấy nghĩ xem, những đứa như bọn tớ chỉ là người dưng nhìn vào thấy ko hay thì huống chi là bố mẹ chồng ấy và mọi người xung quanh, có ai là mình đâu mà hiểu cho mình. Tớ có dám phán xét gì đâu. Chỉ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều ko thể xồn xồn lên được. Ấy đừng nói đến chuyện đặt địa vị này khác, mỗi nhà đều có hoàn cảnh riêng, sự trớ trêu trong rắc rối ấy gặp chắc gì đã bằng những bất mãn trong cuộc sống, trong gia đình tớ. Tớ nghĩ sao nói vậy thôi. Vì qua nhiều va chạm đã trải qua, tớ nhận thấy lời ăn tiếng nói quan trọng lắm. Thế nhé, chúc nhà ấy sớm lập lại hoà bình!
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Gần được 1 năm rồi nhưng mẹ chồng và tớ chưa có gì, k biết sau kưng thế nào nhưng trước mặt thì chẳng vấn đề già cả mặc dù mỗi lần tớ về nhà ở đến 1 tháng. Tớ tính rồi, thoải mái thì ở, k thoải mái thì kiếm cớ công việc này kia rồi chuồn, thỉnh thoảng về và có phải nhịn vài ngày cũng chẳng sao.
  9. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn 1 tháng nữa là e lấy chồng, mà cứ nghĩ đến MC e lại thấy oải quá. MC e thì có vẻ rất tốt, đối xử với e bây giờ cũng rất tốt, mỗi tội MC e keo kiệt tính toán tiền nong quá, nhà chồng rõ là có điều kiện mà sắm cho bọn e cái chăn tuyết nhung thời xưa để làm chăn cưới , rồi suốt ngày bảo bọn e đừng đi trăng mật tốn tiền , đồ ăn thì cái gì rẻ thì đc gọi là ngon . Chẳng biết sau này cuộc sống sẽ ra sao nữa?
    E tính thuê nhà ở riêng, thì MC e lại tính cho cả a chồng và e chồng ở cùng nữa cho rẻ, nhà thuê thì định thuê 1 phòng, 18 - 20m2, ko biết như thế thì ở thế nào nữa .
    Dnày e cứ nghĩ đến lấy chồng là thấy nản lắm
  10. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với mẹ chồng bạn này. Chả hiểu nghĩ cái j mà lại khuyên 2 con k đi trăng mật, bó tay.
    Mẹ chồng tớ cũng thuộc dạng tiết kiệm, vì hồi trước nhà chồng vất vả, nhưng được cái cái gì vc tớ đã quyết thì đều ủng hộ, nhìn chung k tham gia. Mà thực ra cũng k cần tham gia vì tính tớ đã muốn cái j tớ phải làm bằng được cái đấy, cái gì tớ đã k muốn làm thì tớ bỏ ngoài tai hết, ai nói j cũng mặc kệ. Nhiều khi nghĩ sống thế cũng có cái dở, nhưng cũng có cái sướng, đời mình mình quyết, ý kiến mình thấy đúng đắn thì mình nghe, còn những cái râu ria xếp xó đấy, chả nghĩ cho mệt đầu.
    Ấy đùng để những j mẹ chồng nói làm đau đầu ảnh hưởng đến nhan sắc tâm trạng cô dâu nhé. Như cái nhà đi thuê í, nếu là tiền vợ chồng ấy bỏ ra thuê thì vợ chồng ấy cứ quyết chuyện cho ai ở đi. Dứt khoát 1 tý, mất lòng trước, được lòng sau. Chứ tớ nói thật vợ chồng son, thuê được cái nhà bé tý ở với nhau, tự nhiên nhét thêm anh chồng với em chồng vào chả phải buồn cười à?? Mà các cụ có định có cháu bế k thế??? Có thì phải cho vc ấy có không gian riêng chứ?? Rồi thì sau đấy chuyện nọ lấn sang chuyện kia, ngày nào cũng chịu đựng, nhún nhường, muốn j cũng k dám nói thì chán chết.

Chia sẻ trang này