1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng do hên xui thôi bạn à. Chị mình lấy chồng được hơn 2 năm mà mẹ chồng yêu thương và tâm lí lắm, không hề khiến con dâu khó xử trong mọi việc.
    Chị mình thật may mắn phải không? Chúc cho các bạn cũng vậy
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Bó tay MC của bạn, kiểu này là bạnmệt hoài hoài đó chứ, phải đấu tranh mạnh mẽ thui bạn ah
  3. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    huhu, ko đấu tranh nổi. a nhà e thì chẳng quyết đoán gì cả, cái gì cũng để cho MC quyết định hết, nên e cũng ko can thiệp nổi. Nghĩ đến mà chán quá, càng cưới càng thấy chán
  4. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đến điên mất ấy chứ. MC tớ bảo đi trăng mật làm gì, tốn tiền, thời gian ấy đi về quê nội, quê ngoại, ở nhà các bác, các cô mỗi nhà 1 ngày, cho thêm thân thiết gắn bó . tớ chẳng hiểu nổi MC tớ nghĩ thế nào mà nói thế, nhưng tớ cũng chẳng nói gì, MC tớ rất ghét bị cãi
    Còn chuyện thuê nhà, MC tớ bảo thuê nhà rộng thế, làm thêm cái tấm cót ép, thế là thành 2 phòng, tha hồ mà ở . Nhưng vụ này chắc là tớ kiên quyết, sao mà ở đc như thế. Dù a nhà tớ cù lần, nhu nhược thế nào, thì tớ cũng nhất quyết ko chấp nhận vụ này
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng là điều hối hận lớn nhất của em khi quyết định lấy chồng sớm.Lắm lúc buồn quá thấy bọn bạn đa fần vẫn đang độc thân,ko fải lo nghĩ j thì lại thấy tủi cho cái thân mình,sống suốt ngày fải lo đối fó,fải ép mình tuân theo những cái nguyên tắc sống quá quắt,ko bao giờ đc thể hiện cảm xúc suy nghĩ,rõ là chán.Nhà ng ta ở chung với bmc thì lúc bận còn gửi cháu cho ông bà để làm đây cứ đang làm lại fải về đón con,tắm táp cho ăn xong 2 mẹ con cắp nhau lên bà ngoại,để con đấy rồi đi làm tiếp.Chán và chán...MẸ CHỒNG ƠI,ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CÂU : TÔI COI CON DÂU NHƯ CON ĐẺ NỮA NHÉ,GIẢ TẠO QUÁ,CHỐI LẮM Ý
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là pó tay với ca này. Tốt nhất, cứ đường bạn bạn làm, không cãi ok, coi như bơ tít đi là xong, 2 vợ chồng cứ bàn bạc, mua vé, book phòng, rồi đi chơi, cứ coi như lời mẹ nói chỉ mang tính chất tham khảo thôi, nghe theo hết có mà mình thành con rối ah.
    - Còn nhà bạn intense, hix, đúng là chưa nghe thấy bà nào quái như bà ấy, cháu mình mà không thương không xót . Thôi thì 2vc cố gắng dành dụm, vay mượn để ra ở riêng, tất cả sẽ lại bình thường thôi.
  7. messi82

    messi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hồi mới cưới, tớ cũng bị mẹ chồng và họ hàng nhà chông alo xô về chuyện không đi tuần trăng mật. Mẹ chồng tớ bẩu: cứ ở nhà chơi, sáng ra hồ ngắm cảnh, rồi trưa về bố mẹ nấu sẵn cơm cho ăn, chẳg khác gì đi tuần trăng mật. Hihi, nghe ức lắm, làm tớ liên tưởng đến câu "sáng ra bờ suối, tối vào hang". Gì thì gì chứ, trăng mật chỉ có 1 lần trong đời, còn những lần khác là đi chơi thui, không thể không đi. Ý kiến bố mẹ chồng cũng chỉ là tham khảo, để mình ra quyết định, chứ không nghe theo 1 cách mù quáng. Tớ lúc đấy, cũng k phản đối gì nhưng khi chỉ có 2 vợ chồng với nhau thì tớ bảo với chồng tớ "đi trăng mật là chuyện đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. Còn muốn đi thăm họ hàng thì để dịp khác, có cả 1 cuộc đời để đi thăm họ hàng". Hết chuyện. Tớ vẫn đi trăng mật, nhà chông tớ không ở Hà Nội nên cũng chưa có tiền lệ đi trăng mật, kệ chứ, bi h cuộc sống phải văn minh. Bố mẹ chồng tớ được cái là thích tiếp thu những điều mới mẻ và văn minh rất nhanh. Cả nhà chồng cũng vẫn vui vẻ.
  8. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nhà chồng tớ ở Hnội mà vẫn lạc hậu cổ hủ lắm . Tớ vẫn qtâm đi, nhưng hơi lo, sợ đi về rồi bị chửi . Thôi thì kệ, tính sau vậy
  9. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là ấy tớ chả lo... Ai chửi vợ chồng ấy vì đi trăng mật mới phải lo vì thiên hạ sẽ bảo họ bị tâm thần...
    Cứ vui tươi mà đi đi ấy ạ... Cả đời chỉ có lần đấy thôi đấy, k đi thứ nhất là ấy ân hận và tiếc, thứ 2 tớ mà biết tớ sẽ cười ấy vì ấy nhát... Sau này bị MC bắt nạt tiếp thì ráng chịu hê hê...
    Lớn rồi, chuyện gì tự quyết được thì quyết đi ấy... Đấy là cuộc sống của vợ chồng ấy cơ mà... Bảo MC ấy đi chơi với BC ấy đi (đùa tý hihi...)
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đến điên mất ấy chứ. MC tớ bảo đi trăng mật làm gì, tốn tiền, thời gian ấy đi về quê nội, quê ngoại, ở nhà các bác, các cô mỗi nhà 1 ngày, cho thêm thân thiết gắn bó . tớ chẳng hiểu nổi MC tớ nghĩ thế nào mà nói thế, nhưng tớ cũng chẳng nói gì, MC tớ rất ghét bị cãi
    Còn chuyện thuê nhà, MC tớ bảo thuê nhà rộng thế, làm thêm cái tấm cót ép, thế là thành 2 phòng, tha hồ mà ở . Nhưng vụ này chắc là tớ kiên quyết, sao mà ở đc như thế. Dù a nhà tớ cù lần, nhu nhược thế nào, thì tớ cũng nhất quyết ko chấp nhận vụ này
    [/quote]
    Hịhị, bà cụ ở HN mà suy nghĩ cổ hủ quá. Giờ còn bảo mua cót ép về ngăn phòng. Pó tay rùi. MC như này, sau còn con cái.... mệt phải biết.

Chia sẻ trang này