1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều gia đình rơi vào tình cảnh như anh. Hy vọng anh chị có thể bình tĩnh ngồi lại cùng nhau suy ngẫm. Anh cũng nhận thấy được từ những lý do khách quan dẫn đến tình trạng gia đình anh hôm nay chứ ko phải bắt nguồn từ việc tình yêu của anh chị đã hết. Có tình yêu ta sẽ cố gắng giải quyết được nhiều thứ lắm. Chúc anh năm mới hạnh phúc và vui vẻ
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
  3. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và động viên cho tôi. Mọi thứ thật khó, tôi là người nhẫn nhịn trong nhiều quan hệ, từ bạn bè, đồng nghiệp, bố mẹ và anh chị. Tình yêu của tôi vẫn còn nhưng việc xây dựng lại dường như không thể. Những lần xung đột trước đó (kể từ khi yêu dù tôi đúng hay sai) tôi đều xuống nước nhưng lần này thì thôi. Tôi nghĩ tôi đã hạ mình quá đủ. Cô ấy là người đảm đang, lo toan, chia sẻ cho tôi rất nhiều nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy có thể ngồi trên đầu tôi. Tới giờ tôi nghĩ việc đánh cô ấy là điều đúng, vì đấu khẩu có lẽ tôi không thể bằng nhưng nếu im lặng thì tôi cảm thấy nhục nhã hơn. Người ta cứ nói phải nhịn một chút để giữ gia đình yên ấm nhưng liệu có hay không nếu con tôi nó biết rằng mẹ nó coi khinh bố nó ra mặt. Tôi không chấp nhận, vào trường hợp tôi các bạn có ... đánh vợ như tôi không?
  4. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện bị chồng đánh, vì cha mẹ tôi sinh tôi ra còn chưa bao giờ đánh tôi cả. Trước khi cưới tôi đã nói trước với chồng về chuyện này. Tuy nhiên việc vợ xúc phạm chồng cũng là điều không thể chấp nhận. Vợ anh có thể cũng quá mệt mỏi và không thể kiềm chế. Anh có nghĩ là tính hay nhịn của anh là một nhược điểm lớn không? Theo như anh kể thì tôi thấy tính cách hai vợ chồng có vẻ không hờa hợp, vợ anh không tìm thấy ở anh một chỗ dựa và sự đáng tôn trọng. Đến lúc cả hai cùng bình tĩnh thử ngồi lại nói chuyện thẳng thắng mọi vấn đề xem sao, anh nghĩ gì, chị nghĩ gì, hai người muốn gì. Chúc vượt qua sóng gió.
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Việc "đụng chân tay" thời nay không còn phù hợp. Lý do là việc đánh 1 ai đó chứng tỏ mình đã coi họ thuộc sở hữu của mình, quên đi là họ cũng có một tư duy, cảm xúc, nhân cách tương tự như mình. Hành động đó thể hiện tính trấn át, thể hiện quyền uy và sức mạnh áp chế. Vợ chồng là đôi bạn đi trên đường đời. Vì vậy tôn trọng nhau là cần thiết để đi được đến cuối đường.Vợ chồng thời nay chỉ nể nhau chứ khó mà tính ai hơn ai kém ai được.
    Song trong một phút bạn không thể kiềm chế thì cũng có thể tự thông cảm cho mình đôi chút. Nhớ xin lỗi vợ vì đã lỡ mất tự chủ.
    Nhẫn nhịn không phải là phương pháp tốt để giải quyết mọi vấn đề. Ba chồng CQ cũng đã nhẫn nhịn để đôi lấy hai chữ yên bình cho gia đình. CQ kính nể vì rất khó có người làm được như ông ấy. Nhưng CQ lại chỉ thông cảm mà không tán thành với ông. Vì sự nhẫn nhịn không đủ sức mạnh làm cảm hóa được người thiếu ý thức.
    Xét về tâm lý, khi một người làm được việc gì mà không có 1 sức mạnh lớn hơn trấn áp thì người ta thường hay coi đó là một lợi thế. Đó là dạng tâm lý hưng phấn. Dĩ nhiên, hưng phấn thì ai cũng thích cả. Nhất là khi nó đem lại lợi thế cho mình.
    Một người chỉ lo lắng khi họ cảm thấy không đủ khả năng đối phó với một vấn đề khiến họ quá bất lợi. Nếu không có cảm giác lo lắng hay sợ hãi, bất an này thì họ không tự nhiên điều chỉnh hành vi để cân bằng tìm lại trạng thái bình thường cho tâm trạng.
    Khi nghe quả bóng nổ, bạn thấy bình thường. Tiếng pháo nổ có thể bạn hơi giật mình, bình ga nổ khiến bạn hơi hoảng sợ. Nhưng khi một quả bom nổ thì có thể bạn chết đứng (chỉ tính về áp lực và tiếng nổ, không tính đến yếu tố sát thương). Có nghĩa là cái gì cũng có 1 ngưỡng. Vượt ngưỡng thì trạng thái phải thay đổi.
    Cơ chế trên cho thấy nếu bạn không đưa vấn đề ra một cách nghiêm túc, kiên quyết, tình lý rõ ràng, đặt họ vào sự nhìn nhận nghiêm túc, buộc cân nhắc thì bạn khó thay đổi tình thế.
    CQ không ủng hộ hành động mạnh bạo khi xử lý việc gia đình, nhưng việc kiên quyết với những hành vi thiếu tính xây dựng gia đình là cần thiết.
    Chúc bạn sớm giải quyết mọi việc ổn thỏa!
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ======================================================================
    Minh nghi 2ban nen ngoi noi chuyen thang than voi nhau 1an xem sao,con ty la con tat ca,ban cung ko nen "danh vo",thuc su neu nhu vay la ton thuong rat nhieu,vi chinh minh cung tung bi danh .Neu co the noi chuyen va co the lam lai tu dau thi nen lam ban a,co gang len
  7. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko vào ttvn hom nay buồn quá vào đây lại gặp đúng chuyện của mình nên thôi thì có vài dòng chia xẻ cho nhẹ lòng!
    Tôi rất hiểu và thông cảm cho bạn vì chính vợ tôi cũng trong hoàn cảnh như bạn, Tôi nói thật, ai đứng ngoài nói cũng hay lắm, cứ chính mình gặp chuyện như vậy xem còn nói hay nữa ko? Vấn đề tế nhị nhất là ko có chuyện dúng hay sai giữa mẹ và vợ, vì nếu đúng sai rõ ràng thì đã dễ xử. Là người đứng giữa đôi khi tôi căng như một sợi dây đàn trong mối quan hệ giữa mẹ và vợ, đôi khi tưởng chừng như ko thể chịu nổi nữa... Gần như tất cả bạn tôi đều gặp chuyện này và chỉ có một lối thoát duy nhất là phải ra riêng nhưng đôi khi có phải muốn đi là đi đâu mà ở lại thi... Tôi chỉ nghĩ là cuộc sống có bao năm sao ko sống với một tấm lòng rộng mở, bỏ qua cái tôi của mình để cảm thấy cuộc sống vui và đáng sống hơn.
  8. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Vả là hợp lý ít nhất trong hoàn cảnh đó. Việc của bác làm chỉ là sự phản ứng khi đối phương xúc pham tới mình chứ không phải là kiểu lấy bạo lực để uy hiếp hòng dành phần thắng cho mình.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác zì ở trên nhỉ!!! Em chẳng bao h nói với chồng em một câu nào liên quan tới những gì em k hài lòng về MC cả, vì em biết chồng em hiểu mẹ hơn em nhiều, em chả cần nói chồng cũng biết là ai sai ai đúng. Em cũng cố gắng chả để bụng. Thế là xong. Tuy nhiên mới cưới thôi, nên em k dám chắc điều gì cả, hè hè,
  10. Himmler

    Himmler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh chị em, nhất là nữ, phản đối chuyện tát vợ nếu bị xúc phạm. Ý nhưng khi nói chuyện trong cánh đàn ông với nhau về cặp này cặp kia có sự cố tương tự đều nói" vào phải tay tao tao tát cho vỡ mặt từ lâu rồi". Hoặc chính vợ tôi, khi xem chị mình anh ăn nói láo lếu với anh vợ cũng nói nếu vào anh ấy thì bà ấy bị lãnh đủ rồi. He he nghĩa là sao đây nhỉ. Tát/đánhlà chuyện thị uy hay chỉ là phản ứng

Chia sẻ trang này