1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chung qui ,tất cả mọi fiền não rắc rối đều xuất fát từ cái gọi là "khác máu tanh lòng".Đơn giản như đối với bố mẹ đẻ của mình,có giận gì,có bất hoà gì thì cũng có thể bỏ qua,hoặc chí ít ngồi nói chuyện thẳng thắn,giãi bày đc tâm tư và suy nghĩ của mình.Còn với bên nhà bố mẹ chồng ư,họ đã ko thích thì đến cả việc nhìn thấy mình họ còn khó chịu chứ đừng nói là ngồi nói chuyện rồi chia sẻ này nọ.Các cụ ngày xưa cứ bảo "dâu là con,rể là khách",tôi thấy ngc lại,ngày nay nhà gái lúc nào cũng thương các ông con rể,còn nhà trai thì lạnh lùng vô tâm với các cô con dâu.Mẹ đẻ tôi thương chồng tôi chả kém gì tôi,chồng tôi mà có chuyện gì bà cũng sốt sắng y như lúc tôi gặp chuyện vậy.Còn bmc tôi,nói ra càng thêm chán.Than thở mãi cũng chả thấy ích gì.Bmc chồng tôi đều còn trẻ,tôi cũng biết còn fải gắn bó với họ rất lâu nữa,tôi luốn muốn hàn gắn mối quan hệ,luôn muốn đôi bên hiểu và thông cảm cho nhau nhưng dường như họ chả cần,lúc nào họ cũng ra vẻ họ là bố là mẹ họ muốn làm sao thì làm còn với chúng tôi,fận làm con,làm theo lời ông bà thì ông bà quý,nghịch ý thì ông bà ghét,mà ý ông bà thì lắm cái oái ăm quái gở theo ko nổi.
    Nhà chồng tôi thì chả đông con nh cháu gì,có mỗi chồng tôi là con trai,cô em chồng thì chuẩn bị đi du học rồi.1 mái nhà có 6 ng,2 vc tôi voi con be con ăn riêng,bmc với ec ăn riêng,chả bao giờ ngồi chung 1 bàn trừ ngày tết.hàng ngày việc của ai mạnh ng đấy lo,gặp nhau chào hỏi 1 câu rồi mạnh ai ng nấy về fòng,chẳng khác đi ở nhà thuê là mấy.Độ này tôi với MC cũng bớt xung đột,đơn giản vì mạnh ai ng đấy sống.Khoảng cách giữa bmc và vc tôi ngày càng xa.Tôi ko hiểu như thế là tốt hay xấu nữa.

Chia sẻ trang này