1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ======================================================================
    Bạn hãy cố gắng nhé,bạn là ng quan trọng nhất trong gđình và quyết định sự sống còn của gđình đó,...
    Mình biết là phải ở hoàn cảnh này thì mới biết đc những cái khó giữa mqhệ mẹ chồng nàng dâu đã tồn tại từ bao đời,cũng ko biết nói thế nào ngoài từ cố gắng,cố gắng nhịn và mình cứ thử đặt mình vào thợp của mẹ xxem mình sẽ đối sử thế nào,Nói chung là cũng nên thông cảm cho các cụ ,vc sống với nhau về lâu dài chứ bmẹ đâu có ở cùng mình mãi đâu...
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ em là ng duy nhất tán thành việc tát vợ của bác gì ở trên í. Vợ to mồm và ko bít điều đến mức xúc phạm BMC là điều ko thể chấp nhận nổi. Cho vài phát tát tức thì im mồm ngay tấp lự. Nghe có vẻ vũ phu nhưng vợ các bác cứ gào lên (như con điên - sodi các bác ) thì các bác có kìm chế nổi ko? Xúc phạm mình đã đành. Xúc phạm BM thì ai mà chịu nổi?
    Nhưng em nghĩ để dẫn tới việc vợ xúc phạm BMC, chồng tát vợ thì những việc trc kia cũng là 2 ng chưa bít giải quyết, chưa gq dứt điểm.
    2VC bác nên ngồi lại nói chuyện 1 lần với nhau. Những gì hài lòng, ko hài lòng, những gì PHẢI sữa chữa, những gì có thể cứu vãn. Nếu ko cứu vãn nổi mới bàn đến cách cuối cùng bác ạ.
    Bác dâu em nếu ko vì vài cái tát của chồng thì chắc còn đè đầu cưỡi cổ chồng lắm. Mỗi lần mâu thuẫn là cứ gào tướng lên như chồng sắp ăn thịt tới nơi rồi nói những điều về BMC ko thể chấp nhận nổi. Nhưng sau đó cả gđ đã họp lại và phân tích cho 2 ng thấy. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi.
    Bác cố gắng lên tìm hướng giải quyết nhé.
  3. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 tháng nữa em sẽ kết hôn. Mà tính em thích lấn lướt từ hồi còn yêu nhau. Cách đây vài ngày em làm quá ( dính đến BMC ) thế là giai nhà em làm cho một trận, may mà qua DT chứ thẳng mặt chắc em ăn " tát". Em hãi lắm rùi các pác ạ. Thật ra lỗi của chị em phụ nữ cũng nhiều do to mồm quá, thấy chồng hiền là bắt nạt ngay. Chỉ đến lúc các ông đánh cho thì một tỉnh ra, hai là bứt luôn. Đàn bà.......
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, em chưa thật sự lấy chồng đâu nên cũng chưa hiểu biết về vấn đề này lắm nhưng mà thật sự em thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì vai trò của người chồng cũng rất quan trọng. Như chuyện của em: tụi em yêu nhau 2 năm rùi, mà ngày trước cụ bà còn nói thẳng với em là ko chấp nhận là con dâu cơ ....em cũng định dứt khoát rùi nhưng mà ngyêu em tốt lắm với lại anh ấy khuyên nhủ rùi giải quyết 2 bên ===> bây h thì cụ quý lắm, chẳng có ý kiến, ý cò gì như ngày trước nữa đâu. Nhưng mình là con gái, con dâu thì cũng nên biết chiều lòng các cụ tí và quan tâm tới con các cụ nhiều là ổn ngay thôi ấy mà, với lại em thấy các cụ bây h cũng thoáng lắm. Đấy chỉ là ý kiển của em, không biết anh chị có gia đình rùi thì như thế nào ạ ?
  5. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Kể ra người ngoài cuộc nói chuyện ngồi lại trao đổi và sửa chữa thì dễ thật đấy. Mình thấy có vẻ vụ này khoai đây. Về chị em công nhận nhiều khi hay quàng qoạc bù lu bù loa chả ra làm sao. Nếu chồng nó nhỡ tay tẩn cho một trận thì cảm thấy bị lừa dối vì lấy nhầm kẻ vũ phu. Nhưng lúc mở miệng ra chửi bới, hạ nhục không nghĩ rằng những lời nói đó còn đau đớn hơn nhiều mấy cái tát tai đó ư.
  6. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không biết mẹ các bác thế nào nhưng em thấy nhiều gia đình cứ coi con mình là vàng bạc còn con người ta như cỏ rác đấy. Mẹ tôi là vậy mặc dù tôi rất phản đối việc này. Lý do các cụ nhà ta đưa ra rất funny rằng con trai lấy đếch đâu chả được vợ. Hơn nữa nhà vợ tôi toàn là gái, 3 gái, bố vợ thì hoàn toàn lép vế và bản thân mẹ vợ tôi nhiều khi nói năng với bố vợ tôi không được lễ phép. Ít nhiều thói quen xấu của mẹ cô ấy bị ảnh hưởng. Và mẹ tôi cho rằng (mà đúng vậy các bác cứ để ý) "nhà nó đàn bà cầm trịch" nên dễ bắt nạt chồng. Thế nên khi mới cưới nhau tôi cảm thấy mẹ tôi lúc nào cũng có ý nghĩ không tốt về vợ tôi. Mẹ tôi bảo thủ và nghiêm khắc nên chuyện tôi tát vợ là điều bà khôg bao giờ chấp nhận, nếu có mặt ở đó chắc tôi cũng sẽ bị mẹ tát cho vài cái . Nhưng mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận thể loại con dâu xúc phạm danh dự tới chồng. Việc của tôi và vợ chúng tôi giữ kín nếu không mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều lần và quan hệ mẹ chồng con dâu coi như đi hẳn. Vì ai mà chả vậy, kiểu gì cũng sẽ bênh con mình hơn.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ và nhà chồng tớ, mẹ đều đứng tên chủ hộ, bởi vì các cụ giai đều quá bận bịu "việc nước" . Nhưng tớ không bị ảnh hưởng gì cả, cứ thích chồng là trụ cột gia đình, nhiều cái mình làm còn nhanh hơn nhưng cứ bắt chồng làm!
    Không biết mẹ chồng tớ có bênh chồng lắm ko nhưng hôm nọ mẹ chồng tớ mắng chồng té tát từ tối hôm trước đến sáng hôm sau can cái tội rủ bạn đến nhà, để mình tớ (đúng ra có mấy bạn gái làm cùng ) nấu nướng dọn dẹp mà ko giúp đỡ gì (thực ra cũng cắt cổ con gà! ). Xong rồi mẹ tớ bắt chồng tớ giặt quần áo để tớ nghỉ ngơi hôm sau đi làm!
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    =======================================================================
    Thì rõ ràng,con mình đứt ruột đẻ ra,ai mà chẳng xót chẳng bênh,chẳng lẽ đi bênh con ng khác sao? Nhưng mà nhìn cách đxử của mẹ vợ với bố vợ mà suy ra tính cách ng vợ cũng bị ahưởng thì tớ phản đối. Nói thật là chẳng ai muốn bắt nạt chồng đâu,chỉ muốn chồng mình hiểu mình trong mọi tình huống và giúp mình vượt qua khó khăn thoai,ng chồng là trụ cột gia đình mà
  9. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng lấy nhau nhưng mẹ chồng ngay từ đầu đã không tán thành sự hợp đôi ấy. Khi không có thiện cảm với nhau thì con dâu làm việc gì mẹ chồng cũng thấy không vừa lòng, hay chì chiết, còn con dâu lại tỏ ra bất cần, chống đối. Dần dần, mối quan hệ trở nên vô cùng căng thẳng và ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ ngây thơ. Do vậy, việc tìm ra một cách giải quyết ổn thoả là cách tối ưu nhất trong tình huống này.
    Ảnh: Inmagine
    Đúng vậy, trẻ con rất mẫn cảm với những căng thẳng trong gia đình kể cả khi nó không được thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, chúng không biết nguyên nhân của sự căng thẳng ấy và vì chúng luôn coi mình là trung tâm nên thường đổ lỗi cho chính mình. Chúng có thể nghĩ "Hành vi không tốt của mình đã gây ra tất cả những vấn đề trục trặc giữa những người lớn".
    Chúng ta đều biết rằng những cảm giác thực cho dù muốn giữ bí mật cũng khó. Một lời thì thầm to nhỏ, sự thay đổi nét mặt, ngôn ngữ cơ thể hay nghe lỏm đôi chút từ cuộc đối thoại của người lớn hoặc những câu trả lời ngập ngừng, thoái thác sẽ dễ khiến trẻ tự tìm lời giải thích cho riêng mình. Đôi khi chúng làm mọi việc trở nên căng thẳng hơn thực tế. Để đảm bảo một mối quan hệ lành mạnh, vui vẻ với các thành viên trong gia đình, bạn nên cố gắng chấm dứt tranh cãi nếu có thể.
    Còn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nếu quá căng thẳng thì chỉ có thể hoà giải được khi cả hai cùng có thiện chí. Nếu nó đã diễn ra khá lâu thì việc khôi phục nó chắc sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn. Mẹ chồng bạn có thể khắt khe, khó tính thái quá nhưng bạn có thể cố gắng hiểu bà, hiểu những nỗi lo lắng, sợ hãi và tâm lý dễ xúc động của bà. Làm được như vậy, bạn mới có thể cởi mở hơn khi nhìn nhận nguyên nhân gây ra căng thẳng giữa hai mẹ con. Trường hợp bạn tự nhận thấy trước đây đã làm tổn thương mẹ, bạn cần xin lỗi và cố gắng xoá tan bầu không khí thiếu thân thiện trong nhà.
    Khi bạn đã làm hết sức mình để cải thiện mối quan hệ là lúc chồng bạn nên tham gia. Thực tế, ông xã là nhân tố chủ chốt trong việc hàn gắn khoảng cách vô hình giữa vợ và mẹ. Nhiệm vụ của anh ấy là đứng về phía vợ khi mẹ chỉ trích sai hoặc xúc phạm bạn. Anh ấy cần giải thích với bà khi chỉ có hai mẹ con rằng bạn là sự lựa chọn của anh ấy và nếu bà yêu con thì ít nhất bà nên tôn trọng sự lựa chọn bạn đời của con. Khi mối căng thẳng đã dịu đi, cả ba người - mẹ chồng, chồng và bạn cần ngồi lại và chỉ ra những việc không đúng và nguyên nhân của chúng. Nếu không thể tự giải quyết, mọi người nên tìm đến các chuyên gia tư vấn gia đình - người có thể giúp giải mã những hành động và phản ứng của từng người để kịp thời hàn gắn vết nứt tình cảm.
    Tuy nhiên, nếu sau mọi nỗ lực, bạn vẫn cảm thấy chưa thể hoà hợp được với mẹ chồng thì cũng không nên truyền nó cho con. Bà nào cũng quý cháu và con bạn cũng cần có mối quan hệ tốt với bà nội. Bạn hãy cố gắng trả lời các câu hỏi của con để loại bỏ những ý nghĩ không tốt về bà trong đầu chúng. Bạn cũng nên cẩn thận đừng dùng bọn trẻ như một con tốt trong bất kỳ cuộc chiến nào: đừng yêu cầu con "điều tra" mẹ chồng bạn và cũng không nên bơm vào đầu con những thông tin một chiều để chúng nói với bà khi đến thăm.
    Mặt khác, nếu cảm thấy có gì không ổn như bà nói xấu mẹ với cháu, xui cháu chống đối mẹ thì hai vợ chồng bạn cần can thiệp và nói để bà hiểu rằng tâm hồn trẻ như một tờ giấy trắng, vì thế người lớn không có quyền làm tổn thương nó. Đồng thời chồng bạn cũng nên nói thẳng với bà nếu việc đó vẫn tiếp tục xảy ra thì chắc chắn cháu sẽ không được phép đến chơi với bà nữa.
  10. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hãy khéo léo một chút đi bạn. Trong vấn đề quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn có những xung đột. Nhưng bạn thử dung hoà xem sao? Hãy coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình. Mình yêu thương mẹ mình thế nào thì hãy yêu thương mẹ chồng như thế! Làm một người con dâu tốt thật khó phải ko bạn??? Nhưng hãy cố gắng vì Chồng của bạn sẽ cảm thấy thật Hạnh Phúc khi có một người Vợ Khéo léo , biết cách Sống và cách Đối nhân xử thế với gia đình nhà chồng đấy!

Chia sẻ trang này