1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret00

    secret00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hu hu, đọc thấy sao mà buồn quá. Em cũng là người sắp đi lấy chồng. Lo quá đi mất. hix hix . Có hôm em về nhà anh ăn cơm , ăn xong lúc em xung phong rửa bát thì thấy mẹ anh bảo anh ra úp bát cho em. Nên cũng ko rõ về mẹ chồng tương lai lắm. Ko bít sau này thế nào.
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng tớ thât tốt, thật dễ mà có mỗi cái việc làm sao chăm về nhà ăn cơm mà mãi vẫn chưa được đây.
    Nhẫn nại, Nhẫn nại.....
  3. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vụ này phải để đến khi con trai của mấy nàng dâu đi lấy chồng, họ mới hiểu cảm giác mất đi thằng con trai mang nặng đẻ đau chăm bẵm bú mớm như thế nào.
    Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mãi sẽ.....................................
    Được NgoaiTinh sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 18/02/2008
  4. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ lo lắng quá ko tốt đâu. Mẹ chồng và cả bố chồng tớ dễ tính cực kỳ ý,chiều con dâu hơn là con đẻ,nấu cơm mẹ làm,mình chỉ rửa bát thôi.hihihi
  5. thuytrung

    thuytrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ topic!
    Mình thấy thế này! Bạn thật sự rất sướng mà chưa biết hưởng cái sướng!
    - Vợ chồng bạn sống riêng, không sống chung cùng với BMC.
    - Khi bạn sinh, mẹ chồng bạn đã lên chăm bạn. Bà thương bạn thương con bạn thì mới hàng ngày nấu cháo móng giò cho bạn ăn với mong muốn chăm sóc bạn và mong bạn có nhiều sữa cho con bạn. Theo mình nghĩ, đối với bà là 1 người ở quê, đây là một món ăn vô cùng bổ dưỡng và lành nên mới nấu cho bạn như vậy. Mẹ đẻ bạn có làm điều này cho bạn ko vây?
    - Khi từ nhà mẹ đẻ về, MC bạn lại lên chăm bạn, tuy rằng sau đó 13 ngày bà về nhưng thời gian đó bạn chưa phải đi làm nên mình nghĩ chuyện VC bạn tự chăm con là chuyện hết sức bình thường.
    - Khi bạn bắt đầu đi làm thì bà lại lên chăm con cho bạn. Mình không hiểu bạn còn trách bà ở điểm nào. Một người mẹ ở quê bỏ nhà cửa, bỏ lại chồng để lên thành phố chăm sóc cho con dâu và cháu như vậy mình thấy cũng ko nhièu. Đã bao giờ bạn tự bỏ công việc, bỏ nhà cả, bỏ chồng bạn ở lại và về quê cấy lúa hay đi gặt giúp bà 1 buổi chưa? Chắc ko bao giờ bạn nhỉ?
    - Bà ở nhà chăm lo cho cháu, lau người cho cháu cả rồi. Đến khi thấy cháu bị ốm như thế thì thấy thương cháu sốt ruột nên mới nói với bạn như vậy. Có trách thì chỉ trách bạn đã ko hỏi kỹ bà hoặc trách bạn đã không cẩn thận khi không biết giữ ấm cho bé mà thôi.
    Qua tất cả nhứng gì bạn kể mình chỉ thấy toát lên 1 điều: Đây là 1 bà mẹ chân chất ở mền quê (chân chất ở cả cách sống và cách nói năng) hết lòng thương con cháu. Không nhiều người có được điều này đâu bạn ạ! Bạn hãy thấy ở bà có 1 "Tấm lòng" bạn ạ!
    Thông thường bạn phải nghĩ rằng, mình có gia đình riêng thì phải tự lập tất cả, 2 VC mới cưới, sống riêng và mới có 1 đứa con, tất cả còn đang vô cùng nhàn nhã. Bạn mà cứ nghĩ phải có người phục vụ thì ko biết khi bạn có thêm 1 em bé nữa thì bạn sẽ sống ra sao nếu ko có ai giúp đỡ. Vfa trong suốt những gì bạn kể thì hình như bạn chưa làm được điều gì cho MC bạn cả, đúng ko bạn???
    Đôi lời với bạn vậy, chúc cho bạn với MC, bạn với chồng bạn sớm thành 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc!!!
    Được thuytrung sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 19/02/2008
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em ở với mẹ chồng ngót nghét 2 năm rồi mà thực tình vẫn chưa thể " yêu " mẹ chồng hơn đc chút nào.Cứ thi thoảng bà lại cư xử rất khó chịu làm mình buồn bực.VD như cách đây mấy hôm em bị mệt do fải thức đêm quá nh` để chăm con,cả ngày ko hiểu có ngủ nổi 5 tiếng hay ko,đến bữa cơm chiều em ko thể xuống dậy nấu ăn đc,mc em bảo em chồng em lên fòng gọi em xuống nấu,em có nói lại rằng " em nói với mẹ hộ chị là trong ng chị ko dc khoẻ,nhờ mẹ nấu dùm chị 1 bữa ",thì cô em chồng ngúng nguẩy bảo " mẹ bảo chị đi mà xuống nấu ",chồng em nghe vậy mới lên tiếng "chị mệt fải để chị nghỉ ngơi chứ có fải osin đâu mà bắt làm lắm thế ".Thế là ôi thôi,quả em chồng chạy xồng xộc xuống "mách" mẹ,hix hix,mẹ chồng em nhảy lên như đỉa fải vôi " nhà này ko có thói mc hầu hạ cd nhé,mệt j` mà mệt,hơi tý là mệt " rồi nói với con gái " đi đặt cơm đi,đặt đúng fần bố mẹ và mày ăn thôi,kê m... chúng nó,làm thức ăn cho 3 ng ăn thôi,mấy cái cốc chén bát đũa nó chưa rửa thì vứt xuống đất,ko hơi đâu fải fục vụ chúng nó cả ". Nguyên văn là như thế ạ,cơm nc xong mc em với ec em ngồi ăn uống thản nhiên,bc hỏi sao vc em ko ăn thì mc em chỉ nói cụt lủn " kệ ".
    Thiết nghĩ ngày thường em khoẻ mạnh thì việc nhà và chăm con em đảm đg hết bà chẳng fải đụng tay vào bất cứ việc j` dù nhỏ nhặt ngoài việc bế cháu đi chơi,ấy thế mà lúc em ốm mệt ( cả năm mới có 1,2 lần,mỗi lần chỉ 1 hôm là cùng ) mà bà cũng khó chịu đến thế. Bảo sao em ko " yêu " nổi!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết nói gì, nhưng sợ quá!
  8. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như bạn này nói, thì cô em chồng cũng chính là một hiểm hoạ tiềm năng cho cu cậu nào vớ phải.
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    thật là khó để vừa lòng mẹ chồng ,mọi chuyện fức tạp hơn mình nghĩ nhiều nên chỉ biết sống chân thành ,nguyên tắc ,tình thương ,trách nhiệm thôi .còn mẹ muốn nghĩ thế nào thì phải chịu .
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chào bạn chủ topic!
    Mình thấy thế này! Bạn thật sự rất sướng mà chưa biết hưởng cái sướng!
    - Vợ chồng bạn sống riêng, không sống chung cùng với BMC.
    - Khi bạn sinh, mẹ chồng bạn đã lên chăm bạn. Bà thương bạn thương con bạn thì mới hàng ngày nấu cháo móng giò cho bạn ăn với mong muốn chăm sóc bạn và mong bạn có nhiều sữa cho con bạn. Theo mình nghĩ, đối với bà là 1 người ở quê, đây là một món ăn vô cùng bổ dưỡng và lành nên mới nấu cho bạn như vậy. Mẹ đẻ bạn có làm điều này cho bạn ko vây?
    - Khi từ nhà mẹ đẻ về, MC bạn lại lên chăm bạn, tuy rằng sau đó 13 ngày bà về nhưng thời gian đó bạn chưa phải đi làm nên mình nghĩ chuyện VC bạn tự chăm con là chuyện hết sức bình thường.
    - Khi bạn bắt đầu đi làm thì bà lại lên chăm con cho bạn. Mình không hiểu bạn còn trách bà ở điểm nào. Một người mẹ ở quê bỏ nhà cửa, bỏ lại chồng để lên thành phố chăm sóc cho con dâu và cháu như vậy mình thấy cũng ko nhièu. Đã bao giờ bạn tự bỏ công việc, bỏ nhà cả, bỏ chồng bạn ở lại và về quê cấy lúa hay đi gặt giúp bà 1 buổi chưa? Chắc ko bao giờ bạn nhỉ?
    - Bà ở nhà chăm lo cho cháu, lau người cho cháu cả rồi. Đến khi thấy cháu bị ốm như thế thì thấy thương cháu sốt ruột nên mới nói với bạn như vậy. Có trách thì chỉ trách bạn đã ko hỏi kỹ bà hoặc trách bạn đã không cẩn thận khi không biết giữ ấm cho bé mà thôi.
    Qua tất cả nhứng gì bạn kể mình chỉ thấy toát lên 1 điều: Đây là 1 bà mẹ chân chất ở mền quê (chân chất ở cả cách sống và cách nói năng) hết lòng thương con cháu. Không nhiều người có được điều này đâu bạn ạ! Bạn hãy thấy ở bà có 1 "Tấm lòng" bạn ạ!
    Thông thường bạn phải nghĩ rằng, mình có gia đình riêng thì phải tự lập tất cả, 2 VC mới cưới, sống riêng và mới có 1 đứa con, tất cả còn đang vô cùng nhàn nhã. Bạn mà cứ nghĩ phải có người phục vụ thì ko biết khi bạn có thêm 1 em bé nữa thì bạn sẽ sống ra sao nếu ko có ai giúp đỡ. Vfa trong suốt những gì bạn kể thì hình như bạn chưa làm được điều gì cho MC bạn cả, đúng ko bạn???
    Đôi lời với bạn vậy, chúc cho bạn với MC, bạn với chồng bạn sớm thành 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc!!!
    Được thuytrung sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 19/02/2008
    [/quote]
    Tớ đồng ý với nàng này.
    Có nhiều khi do mình quá cả nghĩ mà thành ra mất đi ý tốt của người xung quanh. Hơn nữa, lại thêm sự chưa hiểu, không quen giữa cách sống của con dâu và gia đình chồng sẽ làm mọi người hay hiểu lầm ý nhau.
    Nói chung, hầu hết các mâu thuẫn đều do hiểu lầm ý nhau.

Chia sẻ trang này