1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ nhà tớ tốt chẳng có gì phải bàn cãi cả. Vậy có thể tớ may mắn. Nhưng tớ nghĩ mình về làm dâu chỉ cần thật thà, chân thành thì thời gian sẽ làm nảy sinh tình cảm cả thôi.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị nói xế lại có người nhảy lên bi rờ, vì thực tế tốt đới dưng mẹ chồng vẫn ban căng thì hết thuốc chữa
    Nói chung phải hợp tác đôi bên cùng có lợi
  3. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng tớ mà thế tớ cũng chả yêu nổi.
    Bà nội tớ ngày xưa có một câu rất hay:
    "con gái như khách qua đàng
    con dâu như cục vàng trong rương"
    Thế nên bà nội tớ thương mẹ tớ lắm. Sau này bà già yếu, một tay mẹ tớ chăm. Ngày xưa người ta còn sáng suốt thế chứ. Bây giờ nhiều mẹ chồng coi con dâu như osin, trong khi lẽ ra nên coi như con gái. Trước hết là để sau này ốm đau nó còn chăm sóc tử tế, sau nữa là tạo phúc cho con gái mình khi lấy chồng.
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mẹ chồng tớ mà thế tớ cũng chả yêu nổi.
    Bà nội tớ ngày xưa có một câu rất hay:
    "con gái như khách qua đàng
    con dâu như cục vàng trong rương"
    Thế nên bà nội tớ thương mẹ tớ lắm. Sau này bà già yếu, một tay mẹ tớ chăm. Ngày xưa người ta còn sáng suốt thế chứ. Bây giờ nhiều mẹ chồng coi con dâu như osin, trong khi lẽ ra nên coi như con gái. Trước hết là để sau này ốm đau nó còn chăm sóc tử tế, sau nữa là tạo phúc cho con gái mình khi lấy chồng.
    [/quote]
    Hôm trc tớ thỏ thẻ hỏi mẹ chồng tớ" Thế hồi trước bà nội có khó với mẹ không" Mẹ tớ bảo "không, bà đơn giản và thương con cháu lắm".
    Tốt rồi, tương lai là mình sẽ được ăn sái.
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    thế này tớ cũgn sợ. Nhưng thế này thì chắc sống chết gì cũng phải lựa tình hình ra ở riêng. Nếu là con giai một thì cũng ra ở 1 thời gian khi cô em còn chưa lấy chồng. Mẹ chồng tớ thì lúc nào cũng sợ tớ vất vả. 3 tháng rồi về nhà chồng tớ nấu ăn từ a đến z được 2 lần. Còn đâu toàn mẹ chồng tớ nấu. Mà đúng là em gái chồng bạn gớm quá
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Rất yêu chồng nên yêu cả những người sinh thành ra chồng của mình. Vì yêu chân thành, thật tâm như vậy nên bố mẹ chồng không thể không yêu con dâu
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em chồng em năm nay mới đang học lớp 10 thôi các bác ạ,đc cái ai gặp cũng bảo em ý là "giống mẹ từ ngoại hình đến tính cách"
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì vc em cũng ko hẳn là sống chung cùng bmc.Nhà thì là nhà của ông bà rồi nhưng ông bà vẫn còn 1 nhà khác nữa và chủ yếu là ông bà ở đó,ngày nghỉ ngày lễ mới về đây với bọn em.Còn cô em chồng thì mẹ chồng em để ở với vc em cho gần trường học.Thế là em ngoài hầu chồng hầu con ra còn hầu thêm cả em chồng nữa.Như đã nói em chồng em mới học lớp 10 và đc thừa hưởng tính cách của mẹ nên rất chi là đành hanh.Nhớ hồi em mang bầu những tháng cuối cùng cũng là khoảng tg em chồng em đang học lớp 9 và chuẩn bị thi vào cấp 3,mc em fán rằng " tất cả việc nhà mày fải làm hết cho em để em còn tập trung học hành ".Hix,cơm nc thì em cũng chả khiến vì ec em chả bít nấu,bát đũa thì rửa thế nào mà cái tủ bát nó cứ vơi dần đi.Vậy là nội trợ em làm hết,bầu to đến mấy cũng ì ạch lau nhà,giặt đồ.Em ko hiểu mc em thuộc tuýp ng như nào nhưng ai cũng bảo là quá quắt bởi vì nhà có máy giặt nhưng ko cho em sài,bắt em giặt tay,nhà rộng cứ để em ôm chum lau hết fòng này sang fòng khác tầng này sang tầng khác 1 mình.Có hôm em giặt đồ xong (có cả đồ của em chồng ) em oải quá em bảo với ec là "đem lên sân thượng fơi cho chị" thì cô em cũng tlời thản nhiên" sao việc của chị mà chị lại sai em".Cũng xin kể thêm là em chồng lấy li do học hành bận rộn nhưng thực ra toàn ngồi đọc truyện tranh,hix hix.Em nghĩ em nó còn trẻ con nên cũng bảo ban,uốn nắn,khổ nỗi bảo nó lại còn cãi " chị ko fải mẹ em".Chẳng lẽ em lại đi mách mc là "nó ko học đâu nó toàn ngồi đọc truyện".Chịp,em chọn cách nói với mc là "em N đang tg thi cử mẹ về đây ở để kèm cặp em cho chắc chứ con sợ mình ko đủ khả năng",thế là bà về ở cùng 1 tg.Bạn bè em cứ mắng "ngu thế,kể hết ch ra,bảo bà ý đem nó về mà nuôi,gọi bà ý về khác j` hầu thêm 1 ng nữa".Cũng đúng thật.Bt em cũng chẳng kể khổ j` mấy ch trog gđ với chồng mấy.Chồng nh lúc cũng vô tâm vô tư ko thấy vợ nói j thì cứ nghĩ chẳng có ch j` cả.Cho đến 1 hôm ăn cơm trưa cùng gđ,lúc ăn xong chồng em bảo ec em là "rửa bát đi,chị bụng to thế lại vừa nầu nướng rồi" nó quay sang nhìn mẹ kiểu cầu cứu rồi bảo "em còn fải học" rồi ngồi xem tivi.Chồng em cáu mới mắng,thế là con bé bừng bừng lên bê mâm cơm vào bếp,tung hê hết ra,loảng xoảng,vừa rửa vừa đập.Em cũng ngại nhưng chồng em bảo ko đc chiều hư nó.1 lúc sau chồng em đi,mc em gọi em ra "tiếp chuyện".Những lời bà nói với em lúc đó như sau "tao bảo mày thế nào rồi,em nó đang bận thi cử mày fải làm hết việc nhà cho nó chứ,lúc nãy có chồng mày ở đấy tao ko muốn nói,đừng để tao fải nói nh".Em cũng chẳng nói j` và cố gắng làm mọi việc thay cho em chồng để em ý "tập trung học hành thi cử".Và rồi ngày thi đã đến,ngày biết kq cũng đến,em chồng em thi 2 môn văn toán kq như sau : văn 5,toán 1,25....Em biết lúc đấy mẹ chồng em chắc hẳn buồn lắm,em cũng buồn vì đã dành nh tg cho em nó học hành,có bắt em nó làm j` đâu mà kg lại như thế đó...
    Chuyện giữa em với mc còn vô số ch nữa mà ngồi kể chắc fải mấy ngày mới hết.Nhưng em kể 1,2 ch cũ ra đây để các bác hiểu rằng,ko fải con dâu chúng mình sống ko biết điều,cũng cố gắng thích nghi nhưng quả là rất khó khi gặp mẹ chồng ghê gớm.Em cũng nh lần ko chịu nổi cũng đấu tranh và y như rằng sóng gió gđ lại ầm ầm lên,hihi.Mc em ghê gớm có tiếng ở khu và ko đc lòng hàng xóm,chả thế mà ngày xưa lúc bà xây nhà cao tầng trong fần đất lấn chiếm chưa làm sổ đỏ,đi xin ý kiến,lo lót đủ kiểu rồi mới dám xây,xây xong bị cả khu kiện lại fải đập đi,của đau con xót,mẹ chồng em ốm mất cả tháng trời.
    Bây h cũng đã 2 năm đi làm dâu rồi,lúc nào cũng fải tự nhủ với bản thân là " cố gắng chịu đựng ".Kế hoạch tách ra ở riêng cũng nghĩ tới rồi nhưng đang khó thực hiện wá...
    Được intense_emotion sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 21/02/2008
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ chồng với em chồng kiểu này đúng là pó tay, mình mới có 13 tuần mà đã nhiều lúc chả muốn làm gì, thế mà nàng bụng to thế còn phải nấu cơm, rửa bát, giặt đồ... Mong mẹ chồng nàng thay đổi chắc là khó, chắc chỉ có khi em chồng nàng đi làm dâu thì cả 2 mới thấm thía ra được.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chờ được con bé đấy đi làm dâu thì chắc là chị này cũng toi mất roài! Thế mới biết mình là cô em chồng hơi bị ngoan! Về toàn tranh làm với chị dâu mà lần nào mình cũng thắng!

Chia sẻ trang này